- "Vũ khí” đó là gì?
- Là một cây dao dùng để tỉa cành, tỉa lá. Cảnh sát 141 chặn xe chở hoa lại kiểm tra, phát hiện có cây dao tỉa, thế là giải về công an phường còng chân lại.
- Thế anh ấy không giải thích, tường trình gì à? Lại còn xe hoa sờ sờ đó, không đủ chứng minh dao là dụng cụ lao động mang đi để tỉa tót hay sao? Rồi việc đi xác minh nghề nghiệp, nhân thân của anh này đâu khó gì?
- Có trình bày cả chứ, nhưng công an đâu nghe, còn đòi phạt 8 triệu đồng.
- Phạt người ta mà không xét "hoàn cảnh lịch sử cụ thể", cứ đè ra mà phạt thì tôi e dân Hà Nội bị phạt nhiều đấy. Cứ ra vỉa hè mà xem, bà bán phở tàng trữ dao thái thịt, anh hàng thịt tàng trữ búa ghè xương, ông nộm bò tàng trữ kéo cắt lát… "Vũ khí thô sơ nguy hiểm" cả đấy, tha hồ mà phạt.
- Bác nói ghê bỏ xừ. Nếu nhìn ai cũng như đồ kẻ cướp thì em đây chết chắc, vì ngày nào em cũng xách nguyên bộ dao, kéo, lưỡi lam… ra đường.
- Chú đi đâu mà mang "vũ khí thô sơ nguy hiểm"?
- Em đi… cắt tóc dạo.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.