Đêm tân hôn chồng lỡ chê 1 câu mà vợ bỏ về ngoại, tôi đến đón về cô ấy đòi ly hôn

Thứ tư, ngày 13/03/2024 00:12 AM (GMT+7)
Buổi sáng dậy, không thấy con dâu đâu, mẹ bắt tôi kể lại mọi chuyện, sau đó hối thúc tôi qua nhà ngoại xin lỗi và đón Ngọc về. Nếu không đón được thì mẹ không cho bước vào nhà.
Bình luận 0

Tuổi tôi và Ngọc đều xấp xỉ 40, cái tuổi quá lớn để đi kiếm tìm bạn đời. Vì thế chúng tôi phải nhờ vào người mai mối. Suốt 3 tháng tìm hiểu nhau, tôi không có cảm tình với Ngọc chút nào nhưng không lấy cô ấy thì tôi biết lấy ai.

Tôi cho rằng làm chuyện vợ chồng thì tình cảm giữa 2 người sẽ thân thiết hơn. Thế nên vài lần tôi đưa Ngọc vào nhà nghỉ nhưng cứ đến cổng là cô ấy lại nhảy ra khỏi xe và yêu cầu tôi quay về. Cô ấy không muốn quan hệ trước hôn nhân, muốn dành cho đêm tân hôn.

Tôi cười khổ với suy nghĩ của Ngọc, thảo nào đến giờ này cô ấy vẫn chưa có mối tình vắt vai. Bạn gái không muốn quan hệ, tôi cũng không thể ép cô ấy được. Chỉ còn cách đẩy nhanh đám cưới thì mới có cơ hội gần gũi Ngọc.

Thứ 5 vừa rồi là đám cưới của chúng tôi, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, chỉ có đêm tân hôn là không được suôn sẻ. 

Lúc lên giường đi ngủ, tôi thuyết phục Ngọc quan hệ nhưng cô ấy nói mệt, thèm ngủ và muốn lùi lại hôm sau. Nhưng tôi đã chờ đợi giây phút này lâu rồi, làm sao có thể chờ được nữa.

Đêm tân hôn chồng lỡ chê 1 câu mà vợ bỏ về ngoại, tôi đến đón về cô ấy đòi ly hôn- Ảnh 1.

Đêm tân hôn, tôi thuyết phục Ngọc quan hệ nhưng cô ấy nói mệt, thèm ngủ và muốn lùi lại hôm sau. (Ảnh minh họa)

Nghe những lời dỗ dành ngon ngọt của chồng, cuối cùng vợ cũng chịu chiều tôi. Lúc cô ấy cởi bỏ chiếc áo cuối cùng, tôi choáng váng khi biết áo lót dày cộm, còn ngực cô ấy thẳng băng. Tôi có hơi hụt hẫng và chán nản nói:

“Ngực em có lẽ còn nhỏ hơn anh đấy nhỉ? Tháng sau anh phải đầu tư tiền cho vợ đi phẫu thuật thẩm mỹ mới được”.

Chồng vừa nói dứt câu, vợ hất tôi ra và bật ngồi dậy ôm quần áo vào nhà tắm mặc. Sau đó cô ấy lấy vali và nhét hết quần áo ở trong tủ vào đó. Thấy việc làm của vợ, tôi hốt hoảng chạy lại xin lỗi vì đã lỡ lời chê cô ấy. Nhưng dù tôi níu kéo thế nào thì vợ vẫn kéo vali ra khỏi nhà giữa đêm khuya.

Buổi sáng dậy, không thấy con dâu đâu, mẹ bắt tôi kể lại mọi chuyện, sau đó hối thúc tôi qua nhà ngoại xin lỗi và đón Ngọc về. Nếu không đón được thì mẹ không cho bước vào nhà.

Ngay sau đó tôi về nhà ngoại và đón vợ. Bố mẹ vợ hối thúc Ngọc về cùng tôi nhưng cô ấy chốt cửa phòng không muốn gặp chồng nên tôi bất lực. Suốt 1 ngày ròng tôi ngồi ngoài phòng và nói chuyện cho cô ấy nghe.

Đến chiều tối, đói quá cô ấy không chịu nổi và cuối cùng cũng chịu mở cửa ra ngoài. Tôi dẫn vợ đi ăn và sau khi no nê thì tôi đưa cô ấy đi dạo ngoài công viên. Thấy tinh thần của vợ ổn, tôi dỗ dành cô ấy về nhà và không bao giờ chê bai ngực của vợ lép nữa.

Đêm tân hôn chồng lỡ chê 1 câu mà vợ bỏ về ngoại, tôi đến đón về cô ấy đòi ly hôn- Ảnh 2.

Thấy tinh thần của vợ ổn, tôi dỗ dành cô ấy về nhà và không bao giờ chê bai ngực của vợ lép nữa. (Ảnh minh họa)

Vợ bất ngờ bảo:

“Em không giận anh vì lời chê bai đó mà lúc anh chạm vào cơ thể vợ, em thấy rất sợ và không muốn gần gũi với chồng. Đáng ra em không nên lấy chồng thì vẫn tốt hơn”.

Không hiểu tại sao vợ lại mắc chứng lãnh cảm thế này. Cô ấy kể ngày trước từng có mối tình đẹp. Khi bạn trai đòi quan hệ Ngọc cũng đồng ý cho cái ấy nhưng khi người ấy vừa chạm vào người, cô ấy thấy sợ và không muốn gần gũi nữa. Sau đó, bạn trai chán ghét và hắt hủi cô ấy. 

Cứ nghĩ sau thời gian dài cơ thể sẽ thay đổi theo hướng tốt, nào ngờ cô ấy vẫn mắc chứng sợ quan hệ vợ chồng.

Tôi khuyên vợ nên đi bác sĩ khám để biết bệnh mà chữa sớm. Đã là vợ chồng với nhau không thể tránh được chuyện quan hệ chăn gối. Nhưng vợ lắc đầu nói là không muốn chữa bệnh, cô ấy muốn tôi ký vào đơn ly hôn. Ngọc không muốn lấy chồng nữa mà muốn cả đời này sống 1 mình để không làm khổ người đàn ông khác nữa.

Khó khăn lắm tôi mới lấy được vợ, không ngờ vào lấy phải người sợ chuyện chăn gối. Theo mọi người tôi phải làm sao đây? 

Phương Linh (trithuccuocsong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem