Đêm trăng tròn rộn ràng ở nơi lũ dữ đi qua

Bảo Yến-Hoàng Thắng Chủ nhật, ngày 18/09/2016 06:00 AM (GMT+7)
Những đôi mắt tròn xoe háo hức, tiếng cười giòn tan và những bàn tay bé xíu, đen nhẻm vỗ vào nhau nồng nhiệt là món quà quý giá vô cùng mà chúng tôi nhận được trong hành trình tổ chức những “Đêm trăng đại ngàn” ở vùng “rốn” ngập của Lào Cai khi vừa qua cơn lũ dữ.
Bình luận 0

Với mong muốn mang đến một không khí Trung thu ấm áp, vui tươi cho trẻ em nghèo ở miền núi, từ ngày 8 đến ngày 11.9, Báo NTNN cùng các nhà tài trợ đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình Trung thu ý nghĩa tại một số địa phương. Tổng giá trị quà tặng lên tới hơn 300 triệu đồng. Trong đó, mỗi chương trình lại mang một ý nghĩa, một mối “thiện duyên” riêng.

Từ một lời “thầm hứa”

Sau chương trình trao tặng vườn rau dinh dưỡng cho trẻ em nghèo tại Trường Tiểu học Trịnh Tường 2 tháng 5.2016, hình ảnh về sự thiếu thốn của thầy cô và học sinh nơi đây vẫn luôn là một nỗi niềm với các thành viên trong đoàn từ thiện.

“Thấy hoàn cảnh của các cháu nơi đây với những thiếu thốn, đặc biệt là đầu năm học nên chúng tôi đã ấp ủ và 3 tháng triển khai kêu gọi để tiếp sức đầu năm cho các cháu. Mong rằng món quà là một nguồn động viên, nhân thêm những niềm vui cho các cháu để học tốt” – bà Hoàng Thị Tâm- Hội trưởng Hội Tích thiện liên phường Hà Nội, một thành viên tham gia đoàn từ thiện tháng 5.2016 chia sẻ.

img

Bà Hoàng Thị Tâm - Hội trưởng Hội Tích thiện liên phường trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.  Hoàng Thắng 

Và đúng như lời thầm hứa, ngày 9.9 vừa qua, Báo NTNN đã phối hợp Hội Tích thiện liên phường Hà Nội, Hội PTTH khối Đoàn Kết khóa 1987-1990 tổ chức trao quà tiếp sức đến trường và tổ chức Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Trịnh Tường 2, Bát Xát, Lào Cai.

Trong chương trình đoàn đã trao tặng nhà trường 10 cây quạt, 2 tạ gạo, dầu ăn, gia vị, 30 ba lô chống xóc cho thầy cô và tặng bữa ăn trưa cho giáo viên, học sinh. Cùng với đó, chương trình tiếp sức đầu năm học cho 330 em học sinh với 330 suất quà, mỗi suất quà bao gồm: Cặp sách, áo sơ mi trắng, 10 quyển vở, 1 hộp bút, 1 bút máy, 1 hộp mực, 1 bộ quần áo thu đông, 1 đôi dép, bánh trung thu... Ngoài ra, đoàn còn tặng thêm 141 suất quà  riêng cho những em đạt học sinh giỏi và 15 suất quà đặc biệt cho 15 em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trong năm học 2015-2016.

 “Chưa bao giờ em nhận được nhiều quà đến thế, những năm trước các thầy cô vẫn cho em cặp sách để năm mới có cặp sách mới đi học, năm nay cũng vậy nên chiếc cặp này em sẽ để dành lại khi sang lớp mới. Em cũng sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng thầy cô để sau này cũng trở thành cô giáo” - em Lý Hứa Dụ, dân tộc Hà Nhì, học sinh lớp 5B, một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường chia sẻ.

Tổ chức trung thu và “khuyến mãi” 3 vườn rau dinh dưỡng

Để tổ chức thành công các chương trình trung thu ý nghĩa cho trẻ em nghèo tại Lào Cai, Báo NTNN chân thành cảm ơn sự phối hợp tổ chức của Hội Tích thiện liên phường Hà Nội; Hội PTTH khối đoàn kết khóa 1987-1990; Viettel Lào Cai, CLB Việc Thiện Đức Sinh. NTNN xin trân trọng sự đóng góp của Nhóm bác sĩ Bính (Hà Nội, ủng hộ 10.000.000 đồng), chị Nguyễn Thị Nhung (Hà Nội, ủng hộ 500.000 đồng), chị  Nguyễn Thị Lệ Khanh (Hà Nội, ủng hộ 500.000 đồng) và nhiều bạn đọc khác..

Cũng tại Lào Cai, địa phương vừa bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 2 và 3 vừa qua, chiều 11.9, Báo NTNN phối hợp Viettel Lào Cai, CLB Việc Thiện Đức Sinh tổ chức đêm Trung thu và trao 3 “Vườn rau dinh dưỡng cho em” tại 3 trường: Trường Mầm non Phìn Ngan, Trường Tiểu học Phìn Ngan, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Phìn Ngan, xã Phìn Ngan thuộc huyện Bát Xát. 

Chương trình “Trung thu yêu thương” mà đoàn từ thiện tổ chức đã thu hút sự tham gia của 721 học sinh ở 3 cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Mỗi suất quà mà các em nhận được có bánh trung thu, sữa, nước ngọt, bánh kẹo, đồ chơi... Ngoài ra, với học sinh tiểu học, trung học cơ sở mỗi em sẽ nhận thêm 3-5 quyển vở cùng dụng cụ học tập.

Nở nụ cười thật tươi trên môi khi nhận được những món quà trung thu, em Tẩn Lở Mẩy, lớp 4A1, Trường TH Phìn Ngan thỏ thẻ nói: “Cháu cũng đã được nhà trường tổ chức Trung thu cho rồi, nhưng mà chưa bao giờ được nhận nhiều quà như hôm nay. Cháu lại còn được xem múa lân nữa chứ”.

 “Mọi công sức của các thành viên trong đoàn giờ đã được đền đáp xứng đáng. Khi nhìn những ánh mắt háo hức, nụ cười của các con, những mệt mỏi, vất vả trước đó đều đã tan biến. Và sự thành công của chương trình còn là động lực để chúng tôi thực hiện những chương trình sau”- chị Nguyễn Hoàng Phương – Ban quản trị CLB Việc Thiện Đức Sinh chia sẻ khi nhìn thấy những nụ cười tươi rói của các em học sinh khi nhận được quà tặng.

Khi nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình, thầy Vũ Thanh Vân – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phìn Ngan không khỏi xúc động: “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa với nhà trường trong thời điểm này. Thầy trò Trường Tiểu học Phìn Ngan sẽ cố gắng chăm sóc vườn rau thật tươi tốt, và sẽ nhân giống, mở rộng hơn nữa mô hình chuồng trại để học sinh sẽ có thêm nhiều bữa ăn mặn, rau xanh trong năm học này”. /.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem