Có lẽ khi đồng ý thay
Sandro Rosell tạm thời nắm quyền lực ở Barcelona, Josep Bartomeu cũng không thể
ngờ được rằng, mình lại phải đối mặt với nhiều thách thức đến thế.
Dường như tất
cả những phi vụ mờ ám của đội chủ sân Nou Camp trong suốt những năm qua, chỉ chực
chờ doanh nhân 51 tuổi này ngồi vào ghế rồi bung ra. Nạn này chưa qua, nạn khác
đã đổ ụp xuống đầu Bartomeu.
Phải chăng Bartomeu mang tới vận xui cho BarcelonaQuả vậy, ngay trong những
ngày đầu tiên ngồi vào thế Chủ tịch Barcelona, Bartomeu đã phải vắt óc nghĩ
cách dàn xếp vụ Neymar. Cuối cùng, nhờ phương án nột phạt 13,5 triệu euro tiền
thuế cho cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha, thương vụ chuyển nhượng đầy rắc rối của
siêu sao người Brazil mới tạm lắng xuống.
Bartomeu thở phào và bắt
đầu tính tới chuyện chi tiền để giúp Barcelona mua sắm. Nhưng khi mà cái ý định
ấy mới thành hình, nhà ĐKVĐ La Liga ông lại hứng chịu án phạt cấm chuyển nhượng
14 tháng từ FIFA. Những ngày vừa qua, Bartomeu mất ăn mất ngủ. Ông liên tục phải
đi chuyển, gặp gỡ các quan chức, tìm bằng chứng rồi thuê các luật sư danh tiếng
để giúp CLB tháo gỡ khó khăn...
Chẳng biết năm nay có
phải năm tuổi của Bartomeu hay không, chỉ biết rằng, “sao quả tạ” liên lục nhắm
vào ông. Nên nhớ rằng, hồi tháng 9 năm ngoái, với tư cách Phó chủ tịch CLB,
Bartomeu cũng đã phải đứng ra giúp bố con nhà Messi dàn xếp vụ trốn thuế. Nếu
không có tài xoay chuyển của doanh nhân 51 tuổi này, có lẽ Messi hoặc bố mình
đã phải ngồi bóc lịch.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.