Luôn được xem là biểu tượng
của Real trong vòng hơn 1 thập kỷ qua, song ở giai đoạn hai của mùa giải năm
ngoái, Casillas thường xuyên bị Jose Mourinho “đày” trên băng ghế dự bị để
nhường chỗ cho Diego Lopez.
Những tưởng, mọi việc sẽ hoàn
toàn khác khi Carlo Ancelotti được bổ nhiệm làm tân HLV Real thay Mourinho. Tuy
nhiên, thực tế lại không như mong muốn của
thánh
Iker. Bằng chứng là ở cả hai trận đầu tiên tại La Liga mùa này với Real Betis
và Granada, anh tiếp tục phải chấp nhận cảnh “đóng thế” cho Diego Lopez.
Theo kết quả thăm dò dư luận
được tờ Marca (Tây Ban Nha) tiến
hành, có tới gần 75% (trong tổng số hơn 50.000 CĐV Real) tham gia, đều bày tỏ ý
kiến ủng hộ người gác đền 32 tuổi nên chia tay đội bóng Hoàng gia để ra đi tìm
kiếm bến đỗ mới.
Với tên tuổi và đẳng cấp của
một thủ môn hàng đầu thế giới, Casillas đang được 3 đội bóng lớn ở Premier
League gồm M.U, Arsenal và Man City “trải thảm đỏ” chào đón. Ngoài ra,
Barcelona cũng đang muốn đưa thủ môn người Tây Ban Nha về sân Nou Camp để thay thế
Victor Valdes, người sẽ chấm dứt “mối lương duyê” với gã khổng lồ xứ Catalan
vào mùa hè năm 2014.
Về phần mình, Casillas đã tỏ
ra chán nán khi bị biến thành “người thừa” trong đội hình Real. Vì vậy, anh
đang cân nhắc khả năng ra đi để thường xuyên được bắt chính nhằm được HLV
Vicente del Bosque triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2014.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.