Với việc lão tướng Paul
Scholes đã tuyên bố giải nghệ, một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất với tân
HLV David Moyes trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này là phải tìm kiếm một tiền vệ
trung tâm đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống mà Scholes để lại.
Sau khi “vồ hụt” Thiago
Alcantara, Cesc Fabregas (Barcelona),
Moyes luôn xem cậu học trò cũ tại Everton là mục tiêu hàng đầu mà ông muốn đưa
về sân Old Trafford.
Ban đầu, M.U đã đưa ra mức
giá 28 triệu bảng cho bộ đôi Fellaini (16 triệu bảng) và Leighton Baines (12
triệu bảng) nhưng đã bị ban lãnh đạo Everton kiên quyết khước từ. Ngay cả khi
chấp nhận nâng giá tiền vệ người Bỉ lên mức 20 triệu bảng, M.U vẫn không thể
nhận được cái gật đầu đồng ý của các quan chức đội bóng vùng Merseyside.
Trong bối cảnh mà kỳ chuyển
nhượng mùa hè 2013 chuẩn bị hạ màn, David Moyes buộc phải tăng tốc trong thương
vụ Fellaini.
Theo thông tin đăng tải trên
tờ Metro, hôm qua, M.U đã thuyết phục được phía Everton nhượng lại
Fellaini sau khi chấp nhận chồng lên bàn đàm phán 24 triệu bảng (trả trước 20
triệu bảng, 4 triệu bảng còn lại tùy thuộc vào đóng góp của cầu thủ 25 tuổi tại
sân Old Trafford).
Như vậy, chỉ cần thống nhất
các điều khoản cá nhân và vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Fellaini sẽ chính thức
gia nhập Nhà hát của những giấc mơ. Đáng chú ý, đây mới chỉ là tân binh thứ 2
của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, sau hậu vệ Guillermo Valera.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.