Đền Ngọc Sơn
-
Quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) có nhiều cây xanh cổ thụ, nhưng ít ai biết tại đây có trồng một loại cây quý như "vàng", đó là cây sưa đỏ. Những cây sưa đỏ hàng trăm năm tuổi trị giá tiền tỉ, hàng ngày phủ bóng lên mặt Hồ Gươm.
-
Khi nhắc đến cây đa cổ thụ tại Thủ đô, không thể không nhắc đến "cụ" đa hàng trăm năm tuổi nằm bên cạnh đền Bà Kiệu, đối diện đền Ngọc Sơn cổ kính. Đây là một trong những cây đa có tuổi đời cao nhất nhì Hà Thành.
-
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, phương án ga ngầm cạnh Hồ Gươm nhưng không nằm trong vùng bảo vệ di tích sẽ hạn chế tối đa di dời cây xanh, đảm bảo cảnh quan di tích, giải quyết được kiến nghị của các bộ ngành.
-
UBND TP.Hà Nội đã thống nhất đề xuất phương án 1 điều chỉnh thiết kế, vi chỉnh cục bộ tổng mặt bằng ga ngầm C9 tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để không nằm vào vùng bảo vệ II của di tích quốc gia đặc biệt là Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn.
-
Ngày 15/3, Việt Nam mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại. Tuy nhiên những ngày đầu, các khu di tích tại Hà Nội như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà tù Hoả Lò, đền Ngọc Sơn... đều trong tình trạng vắng khách quốc tế.
-
Cầu Thê Húc được sơn màu đỏ vì tượng trưng cho màu của Mặt Trời, của sự sống, may mắn và hạnh phúc.
-
Hôm nay (15/2), các địa điểm tham quan, di tích tại Hà Nội như Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hoả Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… đã đón khách trở lại sau nhiều ngày đóng cửa vì dịch Covid-19.
-
Bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội thập niên 1890 hiện ra vừa lạ mà vừa quen trong con mắt người Hà Nội ngày nay.
-
Những hình ảnh quen thuộc về Hà Nội nói chung và người dân khu vực quanh Hồ Gươm nói riêng cùng các thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa… được tái hiện qua triển lãm trực tuyến “Hồ Gươm, giao lộ Đông - Tây”.