Đi chở lúa trong đêm, sét đánh chết cả người lẫn bò

Thứ năm, ngày 29/09/2016 11:19 AM (GMT+7)
Ông Hiền bị sét đánh chết nằm ngửa trên ruộng, con bò cái kéo xe nằm gục bên đường.
Bình luận 0

Đêm 28.9, đang chở lúa trên ruộng về nhà, ông Trần Hữu Hiền (55 tuổi, ở xóm Bình Ngô, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã bị sét đánh tử vong.

img

Không khí đau thương bao trùm ngôi nhà nạn nhân.

Theo người thân của nạn nhân, ngày 28.9 trời nắng to, nhà ông Hiền gặt lúa từ lúc sáng nhưng chưa đưa về nhà. Buổi chiều sau khi đi đưa tang 1 người trong xóm, khoảng 17h, ông Hiền cùng vợ con mới đưa xe bò ra đồng đi chở lúa.

Khi chở xe lúa lần thứ 2 thì gặp mưa giông, sấm sét. Khoảng 21h35, lúc gia đình ông đang trên đường từ đồng Bàu Na về nhà thì bị sét đánh chết cả người lẫn bò. Ông Hiền bị sét đánh chết nằm ngửa trên ruộng, con bò cái kéo xe nằm gục bên đường. Vợ và con trai út đi sau xe lúa, may mắn thoát chết.

Sáng 29.9, người thân và bà con làng xóm đang làm các thủ tục để đưa tang nạn nhân.

Huy Thư (Báo Nghệ An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem