Di dân đi bộ xuyên đêm tối hướng tới "miền đất hứa" châu Âu

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 05/09/2015 15:00 PM (GMT+7)
Hàng nghìn người tị nạn từ người già đến trẻ em bị mắc kẹt tại trạm dừng chân Hungary đêm 4.9 quyết định đi bộ hơn 160 km, hướng về phía biên giới Áo trong nỗ lực gần như tuyệt vọng để tìm kiếm cuộc sống mới tại miền đất hứa châu Âu.
Bình luận 0

img

Người tị nạn lũ lượt rời khỏi trạm xe lửa Keleti ở thủ đô Budapest của Hungary sau nhiều ngày mắc kẹt tại đây do chính quyền nước này không cho họ lên tàu tới Tây Âu.

img

Dòng người tị nạn mang theo toàn bộ đồ đoàn của họ đi bộ xuyên đêm tối trên xa lộ M1 từ Budapest (Hungary) hướng về biên giới nước Áo. Xa lộ M1 là tuyến đường cao tốc chính để đi từ Budapest tới Vienna.

img

Phần lớn các di dân muốn tới Áo rồi tiếp tục di chuyển đến Đức, quốc gia duy nhất ở châu Âu đón chào các di dân vô điều kiện. Nhiều người vừa đi trên xa lộ M1 vừa hô vang "nước Đức, nước Đức".

img

Trước quyết tâm và nỗ lực phi thường của người tị nạn, giới chức trách Đức và Áo tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận họ.

img

Một cậu bé kéo xe nôi bên trong là em trai đang ngủ hòa vào dòng người tị nạn trên đường cao tốc M1 đi bộ từ thủ đô Hungary tới Áo.

img

Thủ tướng Áo Werner Faymann hôm nay xác nhận trên trang Facebook cá nhân rằng ông đã thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel và sau đó, cả hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp nhận người tị nạn.

img

Trong khi đó, giới chức trách Hungary quyết định hỗ trợ 100 xe bus chở những di dân đã bị kiệt sức tới biên giới Áo.

img

Niềm vui ngời lên trên gương mặt một gia đình tị nạn được lên xe bus để tiếp tục hành trình tới miền đất hứa châu Âu

img

Người tị nạn chen nhau lên xe bus.

img

Trước đó cùng ngày (4.9), Quốc hội Hungary ban hành luật chống nhập cư khẩn cấp nhằm phong tỏa biên giới phía nam của Hungary, ngăn chặn dòng người di cư đổ về đây kể từ ngày 15.9. Trong ảnh, dòng người tị nạn đi bộ trên đường cao tốc M1 từ thủ đô Hungary để tới Áo.

img

Trong nhiều ngày qua, Hungary cũng đã dừng hoạt động tất cả các chuyến tàu tới Áo và Đức, khiến hàng nghìn người tị nạn mắc kẹt tại các nhà ga xe lửa nước này. Ước tính, có đến vài nghìn người phải cắm trại bên ngoài nhà ga xe lửa Budapest.

img

Tuy nhiên, đến đêm qua (4.9), người tị nạn quyết định ra đi, vượt qua một cây cầu và đi xuyên qua xa lộ M1 để tới Áo. Cảnh sát Hungary đã được triển khai để điều tiết giao thông.

img

Dòng người tị nạn bị mắc kẹt tại Hungary hăm hở đi bộ, tiếp tục hành trình tìm kiếm miền đất hứa ở châu Âu.

img

Ước mơ có thể xây dựng cuộc đời mới tốt đẹp hơn tại miền đất hứa châu Âu đã mang lại sức mạnh phi thường cho người đàn ông khuyết tật để hòa cùng dòng người đi bộ, tiếp tục hành trình tới Áo.

img

Người tị nạn nghỉ ngơi lấy sức ven xa lộ Áo trước khi tiếp tục hành trình. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cảnh báo sẽ có thêm tới 200.000 người tị nạn nữa, đa số từ Syria, sẽ thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm đến châu Âu để tìm nơi trú thân trong năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem