Di dời nửa chừng, hàng phong lá đỏ còn sót lại ở Hà Nội “sống mà như đã chết”

Nhật Minh Thứ ba, ngày 29/03/2022 07:42 AM (GMT+7)
Đầu tháng 4/2021, Hà Nội đồng ý với đề xuất thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, đến thời điểm này còn khoảng 50 cây phong lá đỏ vẫn đang “sống mà như đã chết” chưa biết ngày nào được di dời.
Bình luận 0

Hàng phong lá đỏ được chọn để trồng thử nghiệm trên trục đường hiện đại Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, với mong muốn biến trục đường này thành trục đường đẹp, lãng mạn bậc nhất Thủ đô. Tuy nhiên, từ khi hàng phong này được trồng (vào năm 2018 đến nay) đã gần 4 năm trôi qua, người dân Hà Nội chưa một lần được chứng kiến hàng phong lá đỏ ngả màu như mong đợi.

Nhiều chuyên gia cũng như người dân Hà Nội nhận thấy, việc trồng phong lá đỏ ở Hà Nội là không hợp lý. Không hợp thổ nhưỡng, không hợp khí hậu, đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng phong lá đỏ lúc nào cũng khô khốc, "sống mà như đã chết".

Di dời nửa chừng, hàng phong lá đỏ còn sót lại ở Hà Nội “sống mà như đã chết”    - Ảnh 1.

Việc di dời hàng phong lá đỏ thực hiện nửa vời, hiện tại vẫn còn khoảng 50 cây trên tuyến đường Trần Duy Hưng.

Từ năm 2021, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cây phong trồng thử nghiệm trên dải phân cách trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng sinh trưởng, phát triển kém. Sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm cho thấy cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội nên buộc phải thay thế.

Tổng số có hơn 260 cây phong được trồng trên đường của Hà Nội. Trong đó, đường Nguyễn Chí Thanh trồng 119 cây, đường Trần Duy Hưng trồng 143 cây.

Ngoài những cây sinh trưởng kém, có 45 cây phong lá đỏ tại đây đã chết, làm ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. Những cây còn sống thì sinh trưởng, phát triển kém, lá bị héo, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh.

Di dời nửa chừng, hàng phong lá đỏ còn sót lại ở Hà Nội “sống mà như đã chết”    - Ảnh 2.

Giữa mùa cây cối đâm chồi nảy lộc thì cây phong lá đỏ vẫn khô khốc.

Nhận thấy việc trồng hàng phong lá đỏ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng là không phù hợp với thực tế, đầu tháng 4/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đồng ý với đề xuất thay thế toàn bộ cây phong lá đỏ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Đến đêm ngày 18/6/2021, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã đánh và di dời phần lớn cây phong lá đỏ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng để đưa về vườn ươm chăm sóc.

Tuy vậy, việc di dời hàng phong lá đỏ chỉ được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và một phần trên tuyến đường Trần Duy Hưng. Tính từ số nhà 110 Trần Duy Hưng trở đi còn khoảng 50 cây phong lá đỏ, chúng vẫn đang sống cộc lốc, khô khốc và chưa biết đến ngày nào được di dời.

Di dời nửa chừng, hàng phong lá đỏ còn sót lại ở Hà Nội “sống mà như đã chết”    - Ảnh 3.

Ngọn một cây phong lá đỏ trên tuyến đường Trần Duy Hưng.

Chị Bích Phượng (Hà Nội) cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi làm về trên trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng và thấy vẫn còn nhiều câu phong lá đỏ chưa được đánh chuyển đi nơi khác ở đoạn đường Trần Duy Hưng. Nhìn chúng như mấy cành củi khô được cắm xuống giữa dải phân cách, làm mất đi vẻ đẹp của con phố này. Không hiểu sao người ta chưa chuyển nốt những cây phong này đi".

"Mùa xuân, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội cây xanh thay lá, nhiều con đường hoa đã xuất hiện và làm cho người dân Hà Nội tò mò, tìm đến để chụp ảnh lưu niệm. Nhìn trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng với hàng phong lá đỏ như cành củi khô, không nảy nổi một mầm chồi mà tôi thấy buồn lòng", anh Nguyễn Xuân Nam (Hà Nội) tâm tư.

Di dời nửa chừng, hàng phong lá đỏ còn sót lại ở Hà Nội “sống mà như đã chết”    - Ảnh 4.

Cây phong lá đỏ như một cành củi khô được cắm xuống dải phân cách giữa đường, phía dưới hàng cây hoa tầm thấp xanh mướt.

Hà Long (Thái Bình), sinh viên một trường đại học trên đường Nguyễn Chí Thanh chia sẻ: "Em bước vào đại học từ năm 2018, cùng thời điểm hàng phong lá đỏ được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Không chỉ có em mà rất nhiều các bạn khác đều hi vọng sau khi hàng phong phát triển tốt chúng em sẽ được chụp những bức ảnh với lá phong ngả màu như xem trên phim. Nhưng thật buồn, cho đến giờ em gần ra trường rồi mà hàng phong thì bị đánh chuyển, vài cây còn lại nhìn chẳng thấy có lá".

Di dời nửa chừng, hàng phong lá đỏ còn sót lại ở Hà Nội “sống mà như đã chết”    - Ảnh 5.

Hàng phong lá đỏ làm cho bao người dân Hà Nội thấy hụt hẫng khi chưa một lần được nhìn thấy chúng ngả màu đúng nghĩa.

"Tôi không hiểu nổi, trồng thử nghiệm và tất cả người dân đều đã biết kết quả, vậy mà cho đến nay đã nhiều năm rồi việc này chưa được xử lý. Mùa hè sắp đến, theo tôi để ý thì trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng là trục đường có ít cây xanh ở dải phân cách. Không có bóng mát đã đành, nhiều mùa hè qua chúng tôi toàn phải chứng kiến cảnh cây phong lá đỏ mà chẳng thấy lá đâu", một người dân sống trên tuyến đường Trần Duy Hưng bức xúc.

Theo lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, vào thời điểm di dời những cây phong lá đỏ trên trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng thì việc lựa chọn loại cây để trồng thay thế sẽ diễn ra vào khoảng tháng 8/9/2021. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, việc này chưa được thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem