Trải nghiệm khó quên của cô gái đam mê xê dịch với người mẹ khiến dân mạng tò mò

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 16/07/2024 10:27 AM (GMT+7)
Mới đây, bạn Ngọc Linh đã có những chia sẻ thú vị về chuyến đi 5N5Đ ở Huế - Đà Nẵng cùng mẹ có thể ăn chơi thả ga, check-in tuyệt đẹp chỉ với chi phí 5.500.000 đồng/người.
Bình luận 0
Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 1.

Ngọc Linh và mẹ tại Đà Nẵng. (Ảnh: Ngọc Linh)

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp hết 5.500.000đồng/người

Ngọc Linh cho biết, một trong những mục tiêu năm nay cô muốn hoàn thành là đưa mẹ đi du lịch. Muốn cùng mẹ khám phá những địa điểm nổi tiếng ở Huế và Đà Nẵng.

Cô muốn mẹ mình được thưởng thức những món ăn ngon, khám phá ẩm thực đặc sản của miền Trung để hiểu hơn về văn hóa ẩm thực, con người nơi đây.

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 2.

Ngọc Linh check in tại bãi biển. (Ảnh: Ngọc Linh)

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Linh đã chia sẻ hành trình chuyến đi, những kinh nghiệm và những điểm đến với tổng chi phí cho 5N5Đ chỉ hết 5.500.000đồng/người.

Ngọc Linh cho biết, mùa cao điểm nay giá vé máy bay cao hơn so với năm ngoái, hơn nữa kinh tế khó khăn, mọi thứ đều tăng giá vì vậy để chuyến đi của hai mẹ con được trọn vẹn, cô đã lên kế hoạch, tính toán chuyến đi sao cho hợp lý.

Bắt đầu là phương tiện di chuyển từ Hà Nội đến Đà Nẵng, Ngọc Linh đặt vé máy bay với giá 1.400/000/vé, rồi từ Đà Nẵng đi Huế di chuyển bằng tàu hỏa với giá 44.000/vé.

Từ Huế đi Hà Nội đi xe giường nằm với thời gian di chuyển là 9 tiếng, giá vé 450.000đồng/vé. Ngoài ra là di chuyển quanh thành phố Ngọc Linh bằng taxi.

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 3.

Ngọc Linh check in tại Hội An, Quảng Nam. (Ảnh: Ngọc Linh)

Một trong những điều tạo nên chuyến đi tiết kiệm chi phí nhưng vẫn được thoải mái với dân phượt, những người đam mê du lịch đó là chọn ở homestay thay vì ở khách sạn 4 sao, 5 sao.

Mặc dù homestay nhưng ở bất cứ địa điểm du lịch nào cũng được xây dựng trên một tiêu chuẩn nhất định, thậm chí ở mỗi homestay của mỗi vùng, miền, địa phương còn mang nét văn hóa, tạo giá trị bản sắc riêng. Chính vì vậy mà các bạn trẻ, những bạn đam mê du lịch thích ở homestay hơn là khách sạn 4 sao, 5 sao.

Với Ngọc Linh cũng không ngoại lệ khi chọn homestay ngay gần trung tâm, tiện di chuyển mà giá phòng chỉ 350.000đồng/phòng/3 người.

Ở Huế, cũng là một homestay có thiết kế xinh xắn, nhân viên chu đáo, dễ thương với giá 450.000đồng/phòng/3 người.

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 4.

Cô dậy sớm đón bình minh tại biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. (Ảnh: Ngọc Linh)

Chia sẻ về trải nghiệm của chuyến đi, Ngọc Linh cho hay, cô và mẹ và người bạn đã có 3 ngày ở Đà Nẵng và check in những địa điểm như: Chùa Linh Ứng; biển Mỹ Khê; Cầu Rồng; Bà Nà Hill; Dạo bờ biển và đi Hội An.

"Điều khiến tôi thú vị nhất trong 3 ngày ở Đà Nẵng là đón bình minh ở biển Mỹ Khê. Bãi biển Mỹ được tạp chí nổi tiếng Forbes bình chọn là một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, đó là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng nói riêng và người Việt Nam nói chung. Vì vậy mà tôi sẽ không bỏ qua việc đón bình mình ở đây.

Vào lúc tôi ra bãi biển Mỹ Khê, cảm nhận những con sóng biển dịu dàng, nước biển thì xanh thăm thẳm, cát trắng mịn màng đỡ lấy bàn chân. Những tia sáng dần dần ló dạng, soi rọi xuống mặt biển lấp lánh ánh bạc, chiếu trên những cánh dừa đang vươn lên, cùng đó mặt trời đỏ đang dần lên cao, xua đi những giọt sương sớm. Không khí trong lành, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cảm nhận ban mai tôi cảm thấy thư thái, bình yên. Tuy nhiên tôi thời điểm tôi đi vẫn hơi muộn, nếu các bạn trẻ có ý định đi đón bình minh tại đây thì nên dậy từ 4h45", Ngọc Linh cho hay.

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 5.

Hai mẹ con check in tại làng hương Xuyên Thủy. (Ảnh: Ngọc Linh)

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 6.

Ngọc Linh dịu dàng, duyên dáng nhưng không kém phần quyến rũ tại làng hương Xuân Thủy. (Ảnh: Ngọc Linh)

Sau những trải nghiệm thú vị ở Đà Nẵng và Hội An, Ngọc Linh tiếp tục di chuyển tới Huế bằng tàu hỏa.

"Huế từ lâu đã nổi tiếng với nhiều di sản văn hóa, lịch sử và các làng nghề truyền thống lâu đời. Trong số đó, làng hương Thủy Xuân là một điểm đến đặc biệt thu hút với nét đẹp cổ kính và sự rực rỡ của những bó hương đa sắc màu. Dù không quá nhộn nhịp hay sôi động, làng nghề này vẫn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị vì vậy mà tôi đã chọn đưa mẹ đến đây đầu tiên.

"Khi đến đây mẹ tôi đã bất ngờ và thích thú khi được ngắm những bó hương đủ sắc màu, được nghe những câu chuyện của người làm nghề hương. Và không thể không lưu lại những bức ảnh kỷ niệm chuyến đi của hai mẹ con", Ngọc Linh chia sẻ.

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 7.

Hai mẹ con Ngọc Linh chụp ảnh tại Đại Nội Huế. (Ảnh: Ngọc Linh)

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 8.

Ngọc Linh chụp cho mẹ mình tại Đại Nội Huế. (Ảnh: Ngọc Linh)

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 9.

Ngọc Linh chụp ảnh tại chùa Thiên Mụ. (Ảnh: Ngọc Linh)

Bên cạnh điểm đến làng hương Thủy Xuân, cô còn đưa mẹ đến những địa điểm nổi tiếng khác như: Chùa Thiên Mẹ; Chợ Đông Ba; Đại Nội; Quốc học Huế; Sông Hương.

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 10.

Ngọc Linh tranh thủ chuyến đi đưa mẹ đến những địa điểm món ăn nổi tiếng của Đà Nẵng, Hội An và Huế. (Ảnh: Ngọc Linh)

Nhắc đến ăn uống, Ngọc Linh cho hay, tại Đà Nẵng cô chọn địa chỉ mỳ Quảng Dung với giá 45.000đồng/bát. Tại quán hải sản bà Rô, 3 người ăn chi phí hết 500.000đồng vừa ngon vừa chất lượng.

Tại Hội An, Ngọc Linh không thể không giới thiệu với mẹ và bạn hai món ăn đặc sản đó là bánh mì cô Phương với giá 25.000đồng/chiếc bánh mì; Cơm gà anh Xí, một trong những quán cơm gà mà người dân Hội An khen ngon rất thích ăn và giá khá rẻ 25.000đồng/đĩa.

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 11.

Biết tính toán chi phí Ngọc Linh và mẹ cùng người bạn đã có chuyến đi thoải mái, ăn uống không phải quá tiết kiệm. (Ảnh: Ngọc Linh)

Ở Huế, Ngọc Linh cũng đã đưa mẹ đi ăn những món đặc sản như tiệm cơm hồi nớ, một mẹt cơm tầm 2-3 người ăn giá chỉ 70.000đồng/mẹt; Bún bò Huế O Ty mà full topping gồm chả bò, chả cua, chân giò, thịt bò, tiết,…

Bánh canh nam với giá 20.000đồng/bát, ăn sệt sệt khác với bánh canh từng ăn ở nơi khác nhưng cũng ngon du khách nên thử.

Đi du lịch ở Huế - Đã Nẵng hết bao nhiêu tiền?: Ăn chơi thả ga, check in điểm đẹp chỉ hết từng này- Ảnh 12.

Thưởng thức món bánh tráng cuốn, một trong những món đặc sản miền Trung. (Ảnh: Ngọc Linh)

Ngoài ra, Ngọc Linh cho biết các món như Bánh lọc, nậm, bèo; Chè Mợ Tôn Đích, chè heo quay viên to chất lương nên giá hơi cao xíu; Tào phớ chùa Thiên Mụ.

Theo Ngọc Linh tổng chi phí cho chuyến đi 5N5Đ hết 5.500.000đồng/người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem