"Đi khách” giá hơn 5 triệu, nữ tiếp viên xinh đẹp bị cưỡng bức, cướp đồng hồ Rolex

Đàm Anh (Theo The Standard) Thứ năm, ngày 27/05/2021 12:55 PM (GMT+7)
Nhận lời đi khách với giá hơn 5 triệu đồng, nữ tiếp viên quán bar không ngờ rằng mình chỉ là con mồi trong một kế hoạch của hai cựu cảnh sát.
Bình luận 0

img

Sau khi đến khách sạn, nữ tiếp viên quán bar đã bị cướp tài sản và bị cưỡng hiếp. (Ảnh minh họa)

Tội ác trong khách sạn

Chan Kim-hung từng là một cảnh sát ở Hồng Kông nhưng sau này đã ra khỏi ngành và chuyển sang làm kinh doanh. Trong một lần đến quán bar ở Causeway Bay vào ngày 9/9/1994, Chan gặp nữ tiếp viên 26 tuổi và ngay lập tức chú ý đến cô. Nữ tiếp viên này khá xinh xắn và trông có vẻ giàu có, sang trọng.

Trong đầu Chan lúc đó đã xuất hiện kế hoạch bắt cóc và cướp của. Điều này được Chan nói với người bạn của anh ta là Wong Wing Tak. Wong sau khi được bạn đề nghị giúp sức đã nhanh chóng đồng ý và cùng bàn bạc các bước thực hiện.

Chan sau đó quay lại quán bar tiếp cận nữ tiếp viên và đề nghị quan hệ tình dục với cô. Đổi lại, cô sẽ nhận được 1.700 đô la Hồng Kông (hơn 5 triệu đồng). Cả hai cùng hẹn gặp nhau tại một khách sạn gần quán bar.

Đến giờ hẹn, nữ tiếp viên gõ cửa căn phòng được Chan báo trước. Nhưng rồi khi vừa bước vào bên trong, cô lập tức bị 2 gã đàn ông lực lưỡng lao đến bịt miệng, trói chặt tay chân.

Sau đó, họ lục túi xách của nữ tiếp viên và lấy đi 400 Đô la Hồng Kông (hơn 1,1 triệu đồng), thẻ tàu, chứng minh thư, đồng hồ Rolex và đáng giá nhất là chiếc thẻ tín dụng của nạn nhân.

Để lại Chan và nữ tiếp viên trong phòng, Wong liền đi ra ngoài và sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân để mua số vàng trị giá 1.750 USD. Trong lúc chờ đồng phạm quay về, Chan đã tận dụng cơ hội cưỡng hiếp nạn nhân. 2 tên tội phạm sau đó tẩu thoát thành công khỏi hiện trường.

Khi Chan và Wong rời đi, nạn nhân đã tự cởi trói được cho mình. Cô nhanh chóng gọi cho bạn trai và báo cảnh sát.

Hơn 2 thập kỷ lẩn trốn

Không lâu sau khi sự việc xảy ra, Chan bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 6/10/1994. Hắn khai rằng gặp Wong vào năm 1986, khi cả hai đều là cảnh sát. Nhờ vào chỉ điểm của Chan mà cơ quan chức năng không mất quá nhiều thời gian để lần ra dấu vết của tên đồng phạm.

Wong bị kết án 7 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, Chan dự kiến sẽ phải ra tòa vào tháng 5/1995 nhưng đã bỏ trốn trong thời gian tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Trong suốt 23 năm sau đó, Chan phải thay tên đổi họ, sống cuộc đời lang bạt, tạm bợ và chui lủi ở nhiều nơi khác nhau, chủ yếu là ở Trung Quốc và Thái Lan.

Với sự khuyến khích của một mục sư và lương tâm của mình, anh ta đã trở về Hồng Kông vào tháng 1/2018 sau 23 năm trốn chạy.

Trong thời gian lẩn trốn ở khu vực biên giới Thái Lan-Myanmar, Chan xin vào làm việc tại một nhà thờ nhỏ. Chính thời gian làm việc ở đây đã giúp Chan thay đổi suy nghĩ và bắt đầu hướng thiện. Cuối cùng, Chan quyết định sẽ đối mặt với những tội lỗi năm xưa.

Vào tháng 1/2018, Chan Kim-hung khi đó đã 52 tuổi trở về Hồng Kông đầu thú. Người đàn ông này thừa nhận đã cướp và cưỡng hiếp nữ tiếp viên hộp đêm hơn 20 năm trước.

Thẩm phán cho biết Chan đã thể hiện sự hối hận về tội ác của mình năm xưa. Ban đầu, người đàn ông này bị đề nghị án tù 5 năm cho tội cướp tài sản, 7 năm cho tội hiếp dâm. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, thẩm phán quyết định tuyên án 8 năm tù giam dành cho Chan vì loạt tội danh bắt cóc, cướp của và cưỡng hiếp.

---------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 28/5 trên mục Pháp luật.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem