Đi làm thêm Tết được "tiền khủng", sinh viên chấp nhận không về quê

Tào Nga Thứ tư, ngày 07/02/2024 12:19 PM (GMT+7)
Vì những lý do khác nhau mà không ít sinh viên đã tranh thủ đi làm thêm dịp Tết Nguyên đán 2024 để có thêm thu nhập. Đặc biệt, có bạn còn quyết định tạm gác niềm vui ngày Tết bên gia đình để ở lại Hà Nội "cày cuốc".
Bình luận 0

Sinh viên đi làm thêm ngày Tết

Triệu Thanh Hiếu, hiện là sinh viên năm 2 ngành Công tác Thanh thiếu niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Hiếu kể: "Quê em ở Kim Bôi, Hòa Bình. Từ ngày đi học em phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống và chi phí học tập. Bố mẹ em ở quê rất nghèo và vất vả, không có nguồn thu nhập chính nào. Gia đình thuần nông nên chỉ vừa đủ tự cung tự cấp, không có tiền để gửi cho em nên việc làm thêm kiếm tiền là bắt buộc đối với em".

Đi làm thêm Tết được "tiền khủng", sinh viên chấp nhận không về quê- Ảnh 1.

Thanh Hiếu nhận đơn hàng ship gà ngày giáp Tết. Ảnh: NVCC

Hiếu cho biết, công việc làm thêm chủ yếu là chạy xe ôm và bán thêm hàng nông sản của nhà làm được. Việc chạy xe ôm là việc khá khó với Hiếu khi kinh tế khó khăn như hiện nay, rất nhiều người ra chạy xe ôm, đâu đâu cũng thấy tài xế. Ngoài ra, Hiếu chỉ chạy xe thêm vào những lúc không có lịch học nên việc không có khách đi xe là điều không thể tránh khỏi. Có những ngày thứ 7, chủ nhật đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mà Hiếu cũng chỉ có vỏn vẹn được vài khách, thu nhập cả ngày khoảng 150.000-200.000 đồng.

Năm nay cũng lại sắp 1 cái Tết xa nhà nữa đối với Hiếu. Dự định Tết này Hiếu sẽ ở lại Hà Nội để kiếm tiền để bù đắp lại những thiếu thốn vay mượn trong năm qua. Hiện tại, Hiếu đang nhận làm thêm shipper với mức thu nhập 300.000-400.000 đồng/ngày. Hiếu cho hay, em phải tranh thủ mấy ngày gần Tết vì nhu cầu mua sắm của mọi người nhiều. Việc có một ngày nghỉ học đối với sinh viên nghèo như em là một ngày vô cùng vui mừng vì được đi kiếm tiền phục vụ cho việc học tập và sống tại Hà Nội này.

Sinh viên đi làm thêm, chạnh lòng xa nhà vào ngày Tết

Tết này, em Đặng Huyền Trang, dân tộc Dao quần trắng ở Yên Bái, hiện sinh viên năm 3, Học Viện Dân Tộc quyết định ở lại Hà Nội để làm thêm. Trang cho hay: "Vì sinh ra ở một vùng quê nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em muốn ở lại làm thêm tết để kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ đóng tiền học phí. Năm vừa qua bố mẹ em cũng đi làm xa nhà không về ăn tết nên em ở lại cùng các bạn sinh viên Dao. Đây cũng là cơ hội để em trải nghiệm và học hỏi những kinh nghiệm thiết thực trong đời sống".

Đi làm thêm Tết được "tiền khủng", sinh viên chấp nhận không về quê- Ảnh 2.
Đi làm thêm Tết được "tiền khủng", sinh viên chấp nhận không về quê- Ảnh 3.
Đi làm thêm Tết được "tiền khủng", sinh viên chấp nhận không về quê- Ảnh 4.

Trang và các bạn bán đặc sản vùng cao. Ảnh: NVCC

Trang cho biết, năm ngoái em tham gia bày bán hội chợ từ 26 Tết. Ban đầu Trang cảm thấy rất vui vì lần đầu trải nghiệm. Nhưng buổi đầu tiên "ra trận", Trang và các bạn đã phải đi bày bán tại vỉa hè của khu chợ Bông Đỏ. "Cái khó là chúng em không có đồ gì để trưng bày sao cho đẹp, chúng em chỉ trải 1 tấm nilon to rồi bày hàng tại vỉa hè. Buổi đầu tiên chia nhau làm 3 địa điểm, bán cả buổi chỉ được 2 đơn khách. Lúc đấy cảm thấy nản và rất đói nhưng doanh thu không đạt nên không dám ăn gì, nhịn đói chờ về nhà ăn cơm. Lần đầu còn rụt rè chưa dám mời chào, kéo khách, nhưng từ buổi thứ 2, chúng em quen dần và bán được tốt hơn", Trang kể lại.

Trang và các bạn bán nông sản sạch của người Dao ở các tỉnh thành khác như Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái về Hà Nội. Nữ sinh chia sẻ: "Chúng em phải dậy từ 5 giờ mỗi sáng để di chuyển từ Hà Đông lên phố Bích Hoạ, Phùng Hưng bày bán mỗi ngày. Cái thời tiết lạnh ê người nhưng được ở cùng nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau nên chúng em đều rất vui. Ở phố cổ lượng đơn khách mua cũng tăng dần lên. Sản phẩm chúng em bán chủ yếu là thịt trâu, thịt lợn gác bếp, bánh chưng đen và các loại thuốc quý, thảo dược của người Dao. Nông sản sạch đưa xuống phố được rất nhiều du khách và mọi người dân xung quanh ủng hộ".

Đi làm thêm Tết được "tiền khủng", sinh viên chấp nhận không về quê- Ảnh 5.

Trang bán muối đêm 30 và sáng mùng 1 Tết. Ảnh: NVCC

Không dừng lại ở việc bán nông sản sạch, đêm 30 Tết, Trang và các bạn chia nhau đi bán muối. Thời tiết lạnh và giây phút làm các em chạnh lòng nhớ nhà. Tuy nhiên, lúc này nhìn xung quanh có rất nhiều người khó khăn hơn mình, có những hoàn cảnh ngồi xe lăn buôn muối, ôm con bán muối... ở cổng chùa khiến Trang thấy bản thân mình sinh ra lành lặn và có đủ tình yêu thương của ba mẹ đã là quá may mắn. Sáng mùng 1 Trang đi bán nốt số muối còn lại. Doanh thu từ đêm bán muối của các em mỗi người cũng được tầm khoảng 1 triệu đồng. Tổng kết sổ sách doanh thu ở lại dịp Tết, mỗi bạn cũng được gần 5 triệu đồng cũng đỡ được phần nào tiền học phí cho kỳ tới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem