Mẹ vợ hào phóng cho 1 tỷ đổi xe mới, tôi đấm vỡ mặt bàn kính rồi bỏ đi luôn

Thứ năm, ngày 29/06/2023 00:08 AM (GMT+7)
Hôm đó khi chuẩn bị rời đi, bố mẹ vợ đã giữ tôi lại nói chuyện rồi đưa cho tôi một tấm thẻ 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Tôi và Mai gặp nhau ở trường đại học, cô ấy rất xinh đẹp và có nhiều chàng trai theo đuổi, và tôi là một trong số đó. Ngày cô ấy gật đầu đồng ý làm bạn gái, tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, có cảm giác chiến thắng vì vượt qua nhiều đối thủ khác để sánh bước bên cô ấy.

Vì yêu Mai thật lòng, vì khó khăn lắm mới “cưa đổ” nàng nên tôi rất chiều chuộng và trân trọng cô ấy. Sau khi ra trường khoảng 2 năm, khi công việc đã ổn định, tôi đưa Mai về nhà ra mắt bố mẹ.

Gia đình tôi sống ở một thị trấn nhỏ, bố mẹ làm ăn buôn bán nhỏ và là người thật thà, tư tưởng khá tân tiến. Thấy Mai vừa xinh xắn vừa khéo ăn khéo nói lại đảm đang, bố mẹ tôi ưng lắm nên ngay ngày đầu ra mắt đã tặng cho cô ấy một chiếc lắc vàng.

Còn khi tôi đến nhà Mai lần đầu tiên, tôi đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt. Đó là một biệt thự lớn. Khi yêu, tôi cũng biết nhà Mai có điều kiện nhưng không ngờ gia đình cô ấy lại giàu có đến mức này, bởi Mai rất giản dị và không bao giờ khoe mẽ, thể hiện cả.

Mẹ vợ hào phóng cho 1 tỷ đổi xe mới, tôi đấm vỡ mặt bàn kính rồi bỏ đi luôn - Ảnh 1.

Khoảng cách giữa tôi và bố mẹ vợ vẫn không được cải thiện. Ảnh minh họa

Nhìn căn biệt thự hoành tráng, tôi “rén” hẳn. Trước mặt bố mẹ Mai, tôi chẳng dám nói gì nhiều, bởi tôi thấy nhà tôi kém nhà cô ấy về mọi mặt. Ngoài ngoại hình, tôi thực sự không có gì để khoe, nhưng Mai không nghĩ vậy, cô ấy liệt kê những mặt tốt của tôi với bố mẹ cô ấy.

Bố mẹ Mai yêu thương con gái, thấy cô ấy khăng khăng ngoài tôi không lấy ai khác nên đành chấp nhận cho hai đứa đến bên nhau. 

Nửa năm sau đó, tôi nắm tay Mai bước vào hôn trường, cũng giây phút đó tôi tự hứa với lòng mình phải đối xử với cô ấy thật tốt, tuyệt đối không được làm vợ rơi lệ.

Mới đó đã mấy năm trôi qua, tôi đã nhảy việc 2 lần từ lúc cưới đến giờ. Lương ngày càng tăng lên, nhưng duy nhất khoảng cách giữa tôi và bố mẹ vợ vẫn không được cải thiện. Họ không hề nhiệt tình, hài lòng với đứa con rể như tôi.

Trong nhà, về cơ bản việc nhà đều do tôi làm. Những ngày kỷ niệm giữa hai vợ chồng, ngày sinh nhật của bố mẹ vợ hay ngày lễ Tết tôi chưa bao giờ thiếu quà cáp, lời chúc. 

Khi con trai chào đời, mẹ đến giúp vợ chồng tôi chăm con, Mai và bố mẹ vợ cũng chưa phải thức đêm một ngày nào. Cứ nghĩ rằng chỉ cần tôi đối xử tốt với vợ, mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì một ngày nào đó tôi sẽ được bố mẹ vợ công nhận, nhưng tôi phát hiện ra mình đã sai.

Cuối tuần vừa rồi, mẹ vợ nhờ tôi chuyển một số đồ đạc trong nhà, bà định vứt chúng đi và mua đồ mới. 

Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn đó xong, tôi chở mẹ vợ đi trung tâm thương mại chọn đồ mới, làm chân xách đồ cho mẹ.

Khi đưa mẹ về đến nhà, trời cũng đã tối. Thấy vậy, tôi liền xin phép về nhà ăn cơm với vợ con, nhưng mẹ vợ đã giữ tôi lại nói chuyện một lúc. Vừa ngồi xuống, mẹ vợ đưa cho tôi một tấm thẻ rồi nói:

- Trong tấm thẻ có 1 tỷ, cầm lấy đi mà đổi xe mới.

Mẹ vợ hào phóng cho 1 tỷ đổi xe mới, tôi đấm vỡ mặt bàn kính rồi bỏ đi luôn - Ảnh 2.

Khi tôi định về thì mẹ vợ giữ lại đưa cho tôi tấm thẻ 1 tỷ đồng để đổi xe mới. (Ảnh minh họa)

Thấy tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mẹ vợ nhăn mặt gằn giọng:

- Anh cầm lấy mà đổi xe mới, đừng đi chiếc xe cũ rích đó nữa, mất mặt lắm. Đừng để con gái tôi mang tiếng lấy chồng khố rách áo ôm, không có chiếc xe tử tế mà đi.

Vừa tức giận vừa xấu hổ, tôi đấm mạnh xuống mặt bàn làm kính vỡ tan tành.

- Sau bao nhiêu năm, sau những gì con làm, bố mẹ vẫn coi thường con. Con không ngừng cố gắng để cho Mai cuộc sống hạnh phúc nhưng bố mẹ không hề thấy. Nhà là bố mẹ mua cho, chúng con rất biết ơn. 

Còn chiếc xe đó là tài sản đầu tiên hai vợ chồng con tự mua được, chứa bao nhiêu tình cảm của hai đứa, và vẫn còn đi được nên chúng con mới không đổi chứ không phải là con không có khả năng mua xe mới. “Tấm lòng” của mẹ con xin nhận, nhưng số tiền này mẹ cất đi.

Nói xong, tôi rời khỏi nhà bố mẹ vợ luôn mặc kệ mẹ vợ đang mắng chửi phía sau. 

Về đến nhà, tâm trạng của tôi vẫn không khá lên nổi nên không thể qua mắt được vợ. Mai hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không biết phải mở lời với cô ấy ra sao nữa.

Tôi là đàn ông, cũng có lòng tự trọng, tôi đang cố gắng hết sức mình để xây dựng sự nghiệp, cho vợ con cuộc sống tốt đẹp hơn, sao bố mẹ vợ không thấy điều đó chứ? Đây không phải là lần đầu tiên ông bà nói với tôi bằng giọng điệu này. Tôi thực sự không biết làm thế nào để hòa hợp với bố mẹ vợ nữa. 



Cẩm Tú (Tri thức cuộc sống)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem