"Địa ngục Gaza": 2 người chết, hơn 300 người bị thương, máy bay Israel bị bắn hạ

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ bảy, ngày 30/06/2018 11:30 AM (GMT+7)
Dải Gaza đang trở thành địa ngục trần gian khi xung đột giữa người biểu tình Palestine và lực lượng an ninh Israel bị đẩy lên cao trào mới.
Bình luận 0

Biểu tình tại Dải Gaza vào hôm 29.6.2018. Nguồn: Ruptly.

Vào hôm qua (29.6), người Palestine tại Dải Gaza đã tiếp tục tập trung tại biên giới của vùng đất này với Israel để biểu tình phản đối nhà nước Do Thái.

Trước gạch đá, bom xăng và bóng bay gây cháy của người Palestine, các binh sĩ Israel đã sử dụng tới đạn sống để đẩy lùi, “dọn dẹp” đám đông biểu tình. Việc dùng đạn sống đã khiến cho 2 người Palestine, trong đó có một bé trai 13 tuổi, thiệt mạng và 310 người khác bị thương tại 5 điểm biểu tình dọc biên giới.

Được biết, những người biểu tình cũng đã dùng ná cao su bắn rơi một máy bay giám sát không người lái của quân đội Israel (IDF) đang trong quá trình lập bản đồ vị trí và hướng di chuyển của đám đông Palestine. Về phía mình, IDF cũng xác nhận thông tin này.

Máy bay không người lái của IDF bị bắn hạ? Nguồn: Youtube.

“IDF đã đẩy lùi ‘các cuộc bạo loạn cực kỳ bạo lực’, giải quyết người biểu tình Palestine bằng “nhiều biện pháp giải tán bạo loạn khác nhau’”, quân đội IDF ra tuyên bố nhưng nhắc đến cụ thể rằng các biện pháp được dùng có bao gồm cả bắn đạn sống về phía người biểu tình.

Theo RT, từ đầu năm đến nay, người Palestine tại Dải Gaza đã thường xuyên tập trung tại biên giới với Israel để biểu tình, phản đối Tel Aviv chiếm đóng và phong tỏa Dải Gaza, yêu cầu quyền được trở lại các khu vực mà người Palestine bị đuổi ra hồi năm 1948, thời điểm sau khi nhà nước Israel được thành lập. Trong khi đó, với lý do tự vệ biên giới, lực lượng an ninh Israel đã bắn chết ít nhất 134 người biểu tình Palestine và làm bị thương khoảng 14.000 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem