Điểm danh siêu sao mất EURO vì lý do lãng xẹt

Thứ tư, ngày 06/06/2012 06:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lịch sử và hiện tại đã ghi nhận, chẳng ít siêu sao phải ngồi nhà xem EURO vì những nguyên nhân phi chuyên môn.
Bình luận 0

Ludovic Giuly: Bị đuổi vì dám tán vợ “sếp”

Cách đấy mấy năm, cả nước Pháp xôn xao khi HLV Domenech quyết tâm loại tiền vệ tài năng Ludovic Giuly khỏi danh sách đội tuyển dự EURO 2008.

Hoá ra, Giuly bị loại vì dám tán tỉnh Estelle. Estelle là ai? Đấy là một phóng viên thể thao xinh đẹp, xuất sắc và là MC nổi tiếng của chương trình 100% Foot.

Một cầu thủ đong đưa với một phóng viên là chuyện nhỏ, nhưng khi phóng viên ấy lại là vợ của đương kim HLV đội tuyển quốc gia thì đó lại là chuyện lớn. Bởi vậy, Giuly đá bóng hay, nhưng vẫn phải ngồi nhà là điều đương nhiên.

Edgar Davids: Đến khổ vì “dây điện”

Tại EURO 1996, Hà Lan tới nước Anh với rất nhiều niềm tin cùng bộ khung Ajax Amsterdam đang khuynh đảo châu Âu bằng lối chơi tấn công tổng lực. Nhưng, khi từ “đoàn kết” chỉ mang tính mơ hồ và Edgar Davids đã mạnh dạn nói ra điều ấy cùng khái niệm “dây điện” (phân chia cầu thủ da màu gốc Surinam và các cầu thủ da trắng) thì anh lập tức bị đuổi về nhà dù đã tới Anh.

Rio Ferdinand: Vì em mất anh

Bất kể thế nào, HLV của đội Anh Roy Hodgson cũng không thèm gọi trung vệ lão luyện Rio Ferdinand. Mặc dù vậy, cầu thủ này không được tới Đông Âu đá EURO vì một nguyên nhân rất đời thường: Anh không còn sự hợp tác về mặt tâm lý với John Terry.

Cách đây mấy tháng, Terry đã có những lời lẽ thiếu văn minh với Anton (em ruột của Rio) và đương nhiên, trung vệ của Manchester United phải đứng ra bảo vệ cậu em của mình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem