Điểm trường nghèo Khuổi Lạn chạm tay đến ước mơ

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 10/11/2023 18:11 PM (GMT+7)
Nấu ăn cho gần 30 học sinh trong căn bếp dựng tạm bằng bạt, tre là điều mà các phụ huynh, thầy cô Điểm trường Khuổi Lạn đã phải trải qua. Thế nhưng, bởi điều kiện kinh tế khó khăn, một căn bếp mới khang trang đã từng là ước mơ họ không thể chạm tới.
Bình luận 0

Điểm trường Khuổi Lạn thuộc Trường mầm non Bằng Thành (xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn). Điểm trường hiện nay có gần 30 học sinh, trong đó 80% các em là người dân tộc Sán Chỉ, 20% là người dân tộc Dao, 100% các em thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Điểm trường Khuổi Lạn là một trong những điểm trường khó khăn nhất của Trường mầm non Bằng Thành với cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là căn bếp ăn được xây dựng tạm bợ đã phải sử dụng trong thời gian dài.

“Vì quá nghèo nên chúng tôi dù có muốn cũng không thể tự xây bếp”

Cũng như bao phụ huynh khác tại Điểm trường Khuổi Lạn, chị Hoàng Thị Quýt (1985, mẹ cháu Đăng Thanh Tuấn - 5 tuổi) cùng các phụ huynh khác thường xuyên thay phiên nhau nấu ăn cho các con tại lớp học. Ba năm con học ở trường, chị Quýt cũng không nhớ mình đã nấu ăn tại căn bếp bao nhiêu lần. Nhưng mỗi phiên nấu ăn kéo dài cả tuần, thời gian đủ dài để chị trải qua biết bao kỉ niệm khó quên tại căn bếp tạm.

Điểm trường nghèo Khuổi Lạn chạm tay đến ước mơ  - Ảnh 1.

Căn bếp tạm trước đó tại Điểm trường Khuổi Lạn chỉ được dựng bằng cọc, thân cây, quây lại bằng bạt. Phần bếp củi cũng đơn sơ với kiềng sắt.

"Căn bếp được người dân chúng tôi dựng tạm bằng tre, quây lại bằng bạt, trên mái lợp tạm bằng Fibro xi măng. Có những ngày trời nóng nực, tôi nấu ăn ở trong quần áo ướt như tắm. Cũng có những ngày trời mưa to, căn bếp bị dột, củi bị ẩm. Ngồi trong bếp nấu ăn vừa bị ướt, lại vừa bị khói cay xè mắt" - chị Quýt chia sẻ.

Mỗi lần như thế, chị Quýt lại có ước được nấu ăn trong căn bếp khang trang hơn, tránh được nắng nóng, không bị mưa dột. Tuy nhiên, điều ước chỉ chợt lóe lên trong suy nghĩ của chị rồi lại vụt tắt. Chị Quýt tâm sự: “Vì quá nghèo nên chúng tôi dù có muốn cũng không thể tự xây bếp”.

Chị Quýt biết, bản mình còn nghèo, chính bản thân gia đình chị cũng thuộc hộ nghèo nên việc xây dựng được một căn bếp mới là điều không khả thi. Cứ như vậy, giấc mơ về căn bếp mới bị bỏ ngỏ, trước mắt ai cũng nghĩ đây là điều không thể thực hiện.

img
img
img

Sau khi khảo sát, nhà bếp ăn mới tại Điểm trường Khuổi Lạn được khởi công và dần hoàn thiện.

Thế nhưng vào một ngày đặc biệt đầu tháng 9, chị Quýt không giấu nổi niềm vui và sự bất ngờ khi biết ước mơ bị lãng quên đó bỗng chốc sắp biến thành hiện thực. "Nghe tin đoàn Từ thiện – xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Hoa hậu Mai Phương đã đến khảo sát và quyết định xây dựng bếp ăn mới cho điểm trường, tôi hạnh phúc đến phát khóc, thậm chí còn chưa dám tin đây là sự thật".

Ngày khởi công bếp ăn mới, chị Quýt cũng có mặt. Nhìn thấy những viên gạch đầu tiên được đặt lên nền móng mới, chị mới cảm nhận được rõ ràng việc có bếp ăn mới không còn là giấc mơ. Kể từ đó, cứ mỗi lần chở con đi học, chị giữ thói quen nán lại để xem căn bếp hôm nay đã được xây dựng đến đâu. Chị Quýt thủ thỉ: “Tôi vui lắm, cứ nghĩ đến lúc được nấu ăn trong căn bếp mới tôi rất hạnh phúc”.

Điểm trường nghèo Khuổi Lạn chạm tay đến ước mơ  - Ảnh 3.

Chị Hoàng Thị Quýt hạnh phúc dẫn con đến trường tham gia Lễ khánh thành nhà bếp ăn Điểm trường Khuổi Lạn.

Rộn ràng ngày Lễ khánh thành nhà bếp ăn Điểm trường Khuổi Lạn

Sau gần 2 tháng chờ đợi, ngày 9/11, Lễ khánh thành bếp ăn Điểm Trường Khuổi Lạn chính thức được diễn ra. Từ sớm, chị Quýt đã chuẩn bị tươm tất để cùng con đến trường. Chị hạnh phúc mặc bộ quần áo mới nhất, hay đúng hơn là bộ quần áo lành lặn nhất mà chị có đến tham dự ngày lễ trọng đại.

Vừa mân mê từng góc trong căn bếp mới, chị Quýt xúc động: “Vậy là ước mơ của chúng tôi đã thành hiện thực rồi. Căn bếp mới khang trang và sạch đẹp hơn những gì chúng tôi mong muốn”.

Điểm trường nghèo Khuổi Lạn chạm tay đến ước mơ  - Ảnh 4.

Hoa hậu Mai Phương cùng chị Quýt nấu ăn trong căn bếp mới. Chị Quýt hạnh phúc cười tươi vì giờ đây ước mơ của chị đã thành hiện thực.

Cũng như chị Quýt, rất nhiều phụ huynh có mặt trong buổi lễ khánh thành đều vui mừng và hạnh phúc. Chị Bàn Mùi Sểnh (21 tuổi, thôn Khuổi Lạn) có con gái là cháu Triệu Thị Phương - 3 tuổi rạng rỡ trong ngày khánh thành bếp ăn mới.

Khác với lần đầu tiên gặp đoàn từ thiện trong ngày khảo sát, chị Sểnh không còn ngại ngùng mà đã thoải mái hơn rất nhiều. “Đối với tôi giờ đây, đoàn Từ thiện - xã hội giống như một gia đình, một phần của bản Khuổi Lạn. Tôi không biết nói gì nhiều ngoài lời cảm ơn chân thành đến đoàn" - Chị Sểnh xúc động bày tỏ. 

Giờ đây, chị Quýt, chị Sểnh hay toàn bộ người dân bản Khuổi Lạn đã có thể chạm tay vào giấc mơ của mình. Sẽ không còn những ngày mưa gió, lo nấu ăn bị dột. Cũng không còn cảnh trời nóng nực, nấu ăn trong căn bếp nhỏ, khói không thoát được ra ngoài khiến mắt cay xè. 

Điểm trường nghèo Khuổi Lạn chạm tay đến ước mơ  - Ảnh 5.

Chị Bàn Mùi Sểnh nấu bữa ăn đầu tiên tại căn bếp mới tinh tươm. Đây là khoảnh khắc mà chị đã chờ đợi trong suốt 2 tháng qua.

Nhà bếp mới tại Điểm trường Khuổi Lạn rộng 35m2. Phía bên trong được trang khu vực nấu ăn, bồn rửa, ống khói. Tổng giá trị toàn bộ chương trình lên đến hơn 200.000.000 đồng.

Hơn ai hết, cô Lộc Thị Hằng – Giáo viên Điểm trường Khuổi Lạn hiểu được niềm vui khôn xiết của người dân nơi đây: “Vì đã trải qua biết bao khó khăn khi nấu ở căn bếp cũ, nên khi có bếp mới tất cả chúng tôi đều rất mừng rỡ và cảm thấy trân trọng căn bếp mới này. Từ giờ, mỗi khi đến trường các em học sinh sẽ có thêm niềm vui mới, đó chính là niềm vui khi được ăn những bữa cơm ngon lành hơn”.

img
img
img
img
img

Lễ khánh thành nhà bếp ăn Điểm trường Khuổi Lạn được diễn ra thành công vào chiều ngày 9/11/2023. 

Căn bếp mới khang trang đã làm thay đổi bộ mặt Điểm trường Khuổi Lạn. Từ một điểm cơ sở vật chất còn thiếu thốn trở thành điểm trường đảm bảo cơ bản điều kiện cho công tác dạy và học.

Bà Hoàng Thị Thuỷ - Hiệu trưởng Trường mầm non Bằng Thành bày tỏ: “Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Hoa hậu Mai Phương và ekip. Căn bếp mới có ý nghĩa rất quan trọng với sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Từ đây, phụ huynh có thể yên tâm khi đưa con đi học. Chất lượng bữa ăn của các con cũng sẽ được đảm bảo. Chúng tôi hứa sẽ bảo quản và phát huy hiệu quả của căn bếp thật tốt". 

LỜI CẢM ƠN

Toàn bộ giá trị chương trình xây dựng bếp ăn tại Điểm trường Khuổi Lạn lên đến hơn 200.000.000 đồng. Để Lễ khánh thành nhà bếp ăn Điểm trường Khuổi Lạn được tổ chức thành công, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

- Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương: tài trợ chi phí xây dựng, thi công trị giá 180.000.000 đồng.

- Chi đoàn Ban QLDA công trình NN&PTNT: 10 suất quà

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn: 20 suất quà

- Tiktoker Phạm Thoại: bình nóng lạnh, 30 suất quà


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem