Diễn biến bất ngờ vụ cắt tia máu bò sữa ở Vĩnh Phúc

Hải Phong-Hòa Nguyễn-Văn Bình Thứ sáu, ngày 24/02/2017 14:00 PM (GMT+7)
Thông tin từ gia đình ông Nguyễn Văn Tư (SN 1973, nạn nhân bị kẻ xấu giết hại bò sữa, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cung cấp, trong khoảng 1 tháng, không chỉ 5 con bò sữa bị kẻ xấu cắt tia máu khiến bò chết, mà một con khác khả năng cũng bị kẻ xấu dùng đòn thù để phá hoại.
Bình luận 0

img

Từ một đàn bò sữa gần chục con, cho thu nhập khoảng 30 triệu/tháng từ sữa bò, sau khi bị kẻ xấu ra tay tàn độc triệt hạ làm đàn bò chết gần hết, gia đình ông Nguyễn Văn Tư bây giờ đang phải quay cuồng với gánh nặng kinh tế và sợ hãi kẻ xấu lại tiếp tục ra tay phá hoại.

Hàng xóm sợ liên lụy

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Tư cho biết, gia đình ông hiện tại rất hoang mang và lo sợ khi sự việc xảy ra với nhà ông đã gần 1 năm mà kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nhớ lại những ngày tháng đau khổ, phẫn uất trong cùng cực khi cả một gia tài gần nửa tỷ đồng bỗng hóa thành mây khói trong khoảng một tháng, chính ông Tư cũng không hiểu được động cơ nào khiến kẻ xấu lại nhẫn tâm triệt hạ đường sống nhà ông như thế.

“Vợ chồng tôi sống thế này có gây mâu thuẫn gì với ai đâu. Chúng tôi sống ở làng rất hòa thuận” - ông Tư phân trần.

Theo lời vợ chồng nông dân Nguyễn Văn Tư, ngoài việc kẻ xấu cắt tia máu khiến 5 con bò sữa của gia đình bị chết và kho thức ăn dự trữ bị cháy, gia đình ông cũng đang lo lắng rằng con bò sữa thứ 6 cũng bị kẻ xấu phá hoại mà chết.

“Sau khi 5 con bò sữa nhà tôi bị cắt tia máu làm có con chết ngay, có con chết dần trong vòng 1 tháng, thì cũng trong tháng đấy, 1 con bò khác cũng bỗng dưng bị chết. Gia đình cứ tưởng nó bệnh, ốm không ăn nên gọi cán bộ thú y xuống tiêm, nhưng tiêm mãi không được. Sau đó thì nó chết, thợ mổ bò lúc xẻ thịt thì phát hiện có 2 quả bưởi to bằng cái cốc nước to trong người con bò. 1 quả lọt xuống dạ dày, 1 quả thì vẫn nằm nguyên ở cổ. Mà nhà tôi có cây bưởi nào đâu, sao họ ác thế?” - người đàn ông 44 tuổi phẫn uất kể lại.

Kể từ khi sự việc xảy ra, công việc làm ăn của gia đình ông Tư gặp khó khăn và luôn luôn trong trạng thái bị khủng hoảng về tinh thần. Cả gia đình cứ nơm nớp lo sợ, một ngày nào đó, kẻ ác lại tìm cách phá hoại cuộc sống vốn đã không mấy thuận lợi của nhà mình.

“Có 9 con bò sữa, bị cắt tia máu làm chết 5 con, 1 con thì cũng chết với hai quả bưởi trong cổ và dạ dày, giờ còn có 3 con bé, chỉ có một con bò sữa là thu được sữa hằng ngày nhưng cũng chẳng bõ bèn. Mỗi ngày cũng chỉ cho được hơn 10 cân sữa nên tôi gửi mọi người tiện đường đi cân hộ, nhưng cũng chẳng ai giúp. Họ sợ liên lụy, họ sợ giúp nhà tôi thì lại bị kẻ xấu phá hoại cuộc sống nên chẳng mấy người cho gửi. Khổ quá chú ạ” - trong câu chuyện với chúng tôi, người đàn ông này liên tục đưa cánh tay lên lau những giọt nước mắt đang chực rơi xuống trên khuôn mặt khắc khổ. Ông nhắc đi nhắc lại rằng chỉ nhờ vào pháp luật thôi, vì suy cho cùng, vợ chồng ông cũng chỉ là những người nông dân chân chất, không thể đấu lại được với những trò độc địa và đòn thù của kẻ xấu nhắm vào.

Trước câu hỏi về áp lực kinh tế khi không còn nguồn thu chính từ sữa bò, ông Tư bộc bạch rằng, hiện các con ông cũng đã đi làm và cũng tự nuôi được bản thân nên gia đình vẫn cầm cự được. Nhưng nông dân này cũng tỏ ra không mấy lạc quan rằng chẳng biết cầm cự được đến lúc nào.

img

Ánh mắt vô hồn của ông Tư khi cả một gia tài gần nửa tỷ đồng bỗng chốc trở về số 0 bởi đòn thù ác độc của kẻ xấu.

Sự việc vẫn đang điều tra

Để rộng đường dư luận, PV đã nhiều lần liên hệ với cơ quan Công an huyện Tam Đảo tìm hiểu về vụ án.

Trao đổi với PV, ông Trần Đức Nha - Trưởng Công an huyện Tam Đảo - cho biết, sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, không thể cung cấp thông tin và nói khi nào có kết luận chính thức, cơ quan này sẽ công bố công khai.

Cũng trao đổi về sự việc này, Bí thư huyện Tam Đảo, ông Phạm Quang Nguyên cho biết cũng đã chỉ đạo UBND huyện Tam Đảo làm rõ những nội dung liên quan.

Về phía Hội Nông dân huyện Tam Đảo, trước sự việc nghiêm trọng xảy ra với hội viên Nguyễn Văn Tư, ông Tống Đức Thiện - cán bộ Hội Nông dân huyện - cho biết ông cũng rất bức xúc khi nghe thông tin về vụ việc.

Khi tiếp xúc với gia đình ông Tư, vị cán bộ này cũng rất băn khoăn và trăn trở với những áp lực cả về kinh tế và tinh thần mà gia đình ông Tư đang gặp phải. Ông Thiện cũng bày tỏ mong muốn cơ quan công an sớm điều tra ra thủ phạm gây ra vụ triệt hạ vật nuôi nghiêm trọng này.

Kể từ thời điểm hàng loạt con bò sữa của gia đình ông Nguyễn Văn Tư bị cắt tia máu dẫn đến việc các con bò này bị chết (tháng 4.2016), đến nay đã gần 1 năm trôi qua nhưng thủ phạm gây án vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Trong khi cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ án thì vợ chồng người nông dân của xã Bồ Lý này vẫn đang quay cuồng trong gánh nặng kinh tế cơm áo gạo tiền. Họ vẫn phải thắt lưng buộc bụng, chắt chiu từng đồng để lo cho cuộc sống không mấy dư giả và trả số tiền lãi hằng tháng từ số tiền vay mua bò sữa giống trước đó.

Hơn hết, áp lực tâm lý đang đè nén lên gia đình này, bởi kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện, việc phá hoại vật nuôi chưa xác định chính xác thủ phạm thì nỗi lo bị triệt hạ đường sống vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt của vợ chồng nông dân này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem