Diễn viên Thanh Hiền kể lại những ngày tháng khủng khiếp vì bị chồng cũ đánh đập liên miên

Mộc Linh Thứ tư, ngày 28/08/2019 20:56 PM (GMT+7)
"Khi thì đánh vì đổ mất bát nước mắm, khi lại đánh vì quên nấu canh, nhưng nếu ai hỏi lý do đánh vợ thì luôn là: nó láo phải dạy" - người đẹp đình đám chia sẻ đầy cay đắng.
Bình luận 0

Mới đây, clip vị võ sư đánh đập người vợ mới sinh con đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Video ghi lại cảnh người chồng bạo hành với vợ mình khi cô đang bế con nhỏ mới sinh. Thậm chí ngoài "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ mình, người chồng còn bốc đá ném về phía vợ con. Dù nhiều lần ngã khụy trước những cú đánh như "trời giáng" của người chồng vũ phu, người vợ vẫn phải gắng gượng ôm chặt để bảo vệ đứa con trong tay.  

Clip đã gây sự phẫn nộ lớn trong dư luận. Rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ và bày tỏ sự cảm thương với người vợ trẻ. Trong đó, nữ diễn viên Võ Thanh Hiền - người đẹp nổi tiếng từng tham gia "Lộc giời", "Zippo mù tạt và em" cũng đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân về khoảng thời gian cô chung sống với chồng cũ.

img

Chia sẻ của Võ Thanh Hiền.

Vốn chưa bao giờ lên tiếng về lý do ly hôn, đây là lần đầu tiên Võ Thanh Hiền bộc bạch chuyện chồng bạo hành. Cô viết: "Chuyện đời của Hiền như một thước phim mà nhắc lại vẫn còn thấy "đau", đau đúng nghĩa cả thể xác và tinh thần, đau đến chết đi sống lại. Đó cũng là lí do vì sao cho đến tận bây giờ, Hiền vẫn chẳng thể tự tin đi thêm bước nữa với một ai khác".

Trong chia sẻ của mình, Võ Thanh Hiền cho biết cô bị đánh từ khi cả hai còn là người yêu, nhưng vẫn kết hôn vì tin mình có thể cảm hóa được. "Mình vẫn quyết nghe theo dù biết tương lai mù mịt. Từ lúc lấy người chồng ấy cho đến khi mang thai, và mới sinh con xong, mình bị đánh như kiếp trước nợ hắn một món nợ phải trả bằng máu".

Chuỗi ngày bị bạo hành của nữ diễn viên trẻ bắt đầu ngay từ ngày cưới, cô đã phải chịu hàng trăm trận đòn roi của chồng vì nhiều lý do khác nhau:

"Ngày cưới, vừa lên đến phòng, bụng còn đói meo vì cô dâu phải trang điểm mặc váy từ sáng sớm nên không kịp ăn uống gì. Tay cầm hộp vàng nào có được bao nhiêu, chỉ có 2 cái kiềng và 2,3 cái nhẫn 1 chỉ, đã ngay lập tức bị đánh dúi dụi để giật hộp vàng trên tay, với lý do: Tao phải trả nợ! Ngay lúc đó, nhà trai tụ tập ăn uống còn mình ôm mặt khóc nức nở, biết chuỗi ngày sắp tới là thảm khốc với đời mình rồi, biết bị lừa rồi, muốn xách vali về nhà với bố mẹ, nhưng không đủ can đảm để về. Cái cảm giác vừa về nhà chồng mà bị chồng đánh khi váy cưới còn đang mặc trên người, nhà chồng thì đang ăn uống, còn mình bụng đói bị đánh, thực sự đến bây giờ hỏi mình thực đơn ngày cưới của mình có những món gì, mình không biết, chưa được ăn thử một miếng nào!

Tiếp sau đó là những chuỗi ngày sống trong đòn như cơm bữa, ngày nào không bị đánh ngày ấy trời mưa,. Khi còn nhỏ cha mẹ hà khắc đánh đập đã quá đủ đau đớn mệt mỏi. Lớn lên đi lấy chồng năm 20 tuổi, còn non nớt dại khờ, được yêu thương còn chả hết lại bị chồng đánh hơn cả kẻ thù. Một ngày 5 trận lớn 3 trận bé, đánh bất chấp ngày đêm, đánh trước mặt người nhà, đánh trước mặt bạn bè, đánh trước mặt người lạ. Khi thì đánh vì đổ mất bát nước mắm, khi lại đánh vì quên nấu canh, nhưng khi ai hỏi lí do đánh vợ thì luôn là: nó láo phải dạy!. Lấy một người đàn ông không có gì trong tay, cái xe đi lại còn cầm cố lên cầm cố xuống nhưng luôn miệng chửi rủa mình: "Mày biết mày lấy tao vì cái gì rồi đấy" (ý là vì tiền).

Một trong những trận đòn đáng nhớ trong đời, nổi bật trong những trận thập tử nhất sinh, thâm tím bầm dập, tụ máu, đầu sưng cả cục to, đó là trận đánh giữa đêm ngoài đường, khi mình có thai gần đến ngày đẻ. Chồng khi ấy 1 năm 365 ngày thì 300 ngày ngủ ngoài không về nhà, đó cũng là lí do sau này bồ vác bụng đến ăn vạ. Hôm ấy, 1h sáng mình đi tìm. Đó cũng là lần duy nhất đi tìm, vì chỉ có hôm ấy là biết đang ở nhà một người bạn, nên mới hỏi mẹ chồng địa chỉ để đi taxi tới.

img

Hiện tại, Võ Thanh Hiền rất thành công trong nghệ thuật cũng như công việc kinh doanh.

Khi mình tới mình còn nhớ mãi hình ảnh con rùa nhà ai bò ra rơi bịch một cái làm mình thót tim. Đêm tối một thân một mình bụng mang dạ chửa đi tìm chồng, bấm chuông cửa. Nó đi ra vớ cái mũ bảo hiểm, đập vào đầu 3,4 nhát đúng kiểu đánh kẻ thù, rồi nó bắt lên xe máy nó chở về nhà, nó vừa đi vừa với tay ra sau đánh, về đến cổng mình xuống xe. Nó không quên chửi rủa thêm vài câu độc địa nhất rồi quay xe đi tiếp".

Kết thúc chia sẻ, nữ diễn viên nổi tiếng nhắn nhủ: "Nhớ nhé các cô gái, đời này người duy nhất được đánh mình là cha mẹ, cha mẹ đẻ mình ra, dạy không ngoan thì phải ăn đòn, nhưng chồng là để yêu thương bù đắp, lấy chồng mà khổ, có vất vả đến mấy cũng phải bỏ bằng được. Chọn sai rồi thì chọn lại, đời này chỉ có cái tên mình là mình không được tự chọn còn lại mọi thứ, hỏng làm lại, lỗi phải sửa, giày không vừa chân thì đừng đi tiếp".

Bài viết của Võ Thanh Hiền đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt like và chia sẻ của cộng đồng mạng. Không ít phụ nữ cho biết, họ cũng đã từng phải chịu hoàn cảnh như cô và quyết định ra đi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự cảm thương với nữ diễn viên trẻ, hi vọng cô sẽ sớm gặp được người đàn ông tốt để được yêu thương và che chở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem