Điều ít biết về những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Quốc Dũng

Hà Thúy Phương Thứ hai, ngày 25/09/2023 06:53 AM (GMT+7)
Nổi tiếng từ năm 17 tuổi, nhạc sĩ Quốc Dũng có hàng loạt ca khúc được khán giả yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt cho đến ngày hôm nay.
Bình luận 0

Mai

Năm 1971, khi nhạc sĩ Quốc Dũng 20 tuổi đã sáng tác một ca khúc mà sau đó đã rất nổi tiếng, đặc biệt là đạt giải Kim Khánh năm 1973, đó là bài “Mai”. Một năm sau, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã kết nối Quốc Dũng với học trò của mình là ca sĩ Thanh Mai để trở thành đôi song ca nhạc trẻ rất được yêu thích một thời.  Họ song ca những ca khúc tươi trẻ của Quốc Dũng tự sáng tác như “Quê hương và mộng ước”, “Bên nhau ngày vui”.

Mai - Thanh Mai Quốc Dũng. Nguồn: Thomas 

Nhiều người cho rằng, "Mai" là ca khúc nhạc sĩ viết tặng Thanh Mai nhưng nữ ca sĩ cho biết 2 người quen nhau năm 1972 trong khi ca khúc ra đời năm 1971. Nhạc sĩ Quốc Dũng cho biết, thời điểm ông sáng tác "Mai" ông quen nhiều cô tên Mai và 1 người trong đó đã để lại cho ông niềm rung động để sáng tác thành ca khúc đã gắn liền với sự nghiệp của mình. Và trong ca khúc này, tình yêu không có hậu nên ông không muốn nhắc tới tên người đó. 

"Mai! Anh đã quen em một ngày/ Anh đã yêu em một ngày /Một tình yêu quá không may /Mai! Anh nhớ môi em miệng cười/ Anh nhớ môi em ngọt lời /Dù lời yêu thương chưa nói…"

Em đã thấy mùa xuân chưa

Em đã thấy mùa xuân chưa. Nguồn: Rạng Đông

Nhạc sĩ Quốc Dũng bộc lộ tài năng từ rất sớm, ông sáng tác những bản nhạc đầu tiên khi mới chỉ 11 tuổi. Bản nhạc khi đó chính là những thanh âm khởi nguồn cho tình khúc bất hủ "Em đã thấy mùa xuân chưa", sau này được ông hoàn thiện và viết thêm lời vào năm 17 tuổi. Ở lứa tuổi còn rất trẻ, Quốc Dũng đã viết ra những ca từ đầy thi vị: "Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau/ Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu/ Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi/ Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai".

Ca khúc "Em đã thấy mùa xuân chưa" được Quốc Dũng giới thiệu tới công chúng sau 3 năm ra đời. Ngay sau lần thể hiện đầu tiên của ca sĩ Dạ Hương, nhạc phẩm này đã được lan tỏa rộng rãi. Tên tuổi của nhạc sĩ Quốc Dũng được công chúng biết tới ngay sau đó. 

Điệp khúc mùa xuân

Điệp khúc mùa xuân - Nhóm Mây Trắng. 

"Điệp khúc mùa xuân" được nhạc sĩ Quốc Dũng viết vào năm 1974. Tới thập kỷ 90, ca khúc này được lan tỏa rộng rãi và trở thành một trong những khúc xuân ca được yêu thích nhất.

Chia sẻ về "Điệp khúc mùa xuân", nhạc sĩ từng tâm sự: "Tôi viết "Điệp khúc mùa xuân" vào năm 1974 khi mùa xuân đang tới. Mùa xuân thì phải thanh bình nhưng mùa xuân của những năm 1973 - 1974 vẫn chìm đắm trong chiến tranh khốc liệt nên tôi viết bài này trong tâm trạng buồn dù bài hát có tiết điệu rộn ràng: "Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng/ Chở tia nắng về trong ánh mùa sang/ Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng/ Người em yêu tìm quên trong cuộc sống".

Sau này, sự nổi tiếng của "Điệp khúc mùa xuân" khiến chính tác giả của ca khúc cũng bất ngờ. Ông chia sẻ mình không ngờ nhiều người yêu thích và hát ca khúc này tới vậy.

Bài ca Tết cho em

Bài ca Tết cho em. Nguồn: Bảo Yến

"Bài ca Tết cho em" là ca khúc gắn với mối tình của cặp đôi nhạc sĩ, ca sĩ nổi danh bậc nhất làng nhạc Việt một thời: Quốc Dũng - Bảo Yến. Theo ca sĩ Bảo Yến kể lại, năm 1982, hai người gặp nhau tại Đài Truyền hình TP. HCM và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Quốc Dũng chủ động ngỏ lời với Bảo Yến và tặng chị ca khúc "Bài ca Tết cho em", mở đầu với lời bày tỏ ngọt ngào, lãng mạn: "Tết này anh không thèm kẹo mứt/ Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng".

Ca khúc lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một trong những bài ca xuân được yêu thích nhất trong nhiều thập kỷ. Sau đó, bài hát cũng được một loạt nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Đức Tân… thể hiện lại.

Nỗi đau ngọt ngào

Nỗi đau ngọt Ngào - Minh Thuận. Nguồn: Minh Thuận - Nhật Hào

Năm 1997, ca khúc "Nỗi đau ngọt ngào" khiến tên tuổi của cố ca sĩ Minh Thuận trở thành ngôi sao hàng đầu trong làng nhạc Việt. Ca khúc đi sâu vào ký ức nhiều khán giả với ca từ tha thiết: "Anh trói tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào/ Đã theo anh mãi tận chốn nao"…

Danh ca Bảo Yến kể lại, Quốc Dũng sáng tác bài hát này cho một cô gái 19 tuổi ông quen ở Đà Lạt. Tuy còn trẻ, cô đã yêu nhạc sĩ Quốc Dũng sâu đậm, ông cũng nảy sinh tình cảm với người con gái này dù đang trong cuộc hôn nhân với Bảo Yến.

Khi vợ phát hiện, Quốc Dũng quyết định chia tay người tình. Ông viết ca khúc "Nỗi đau ngọt ngào" để như lời từ biệt dành tặng cho người con gái ấy.

Đường xưa

Đường Xưa -  Quốc Dũng. Nguồn: Trang Hoàng.

"Đường xưa" là một ca khúc nhạc trữ tình, được sáng tác bởi nhạc sĩ Quốc Dũng, thơ Nguyễn Đức Cường. Nhạc sĩ Quốc Dũng viết ca khúc này để nói về sự qua đời của người yêu của một người bạn thân. Bên cạnh đó ông còn lấy cảm xúc dựa vào cảm xúc với một bóng hồng tại Đà Lạt. "Bước trên đường về/ Em thương nhớ em âm thầm/ Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm"…

Ca khúc "Đường xưa" được thể hiện bởi một loạt nghệ sĩ tên tuổi như Bảo Yến, Mỹ Tâm, Hồ Trung Dũng, Lệ Thu…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem