DJ Oxy từ chối chơi nhạc bar nước ngoài với cát-xê hơn 20.000 USD

Phan Trai Úc Thứ hai, ngày 14/05/2018 00:02 AM (GMT+7)
Nữ DJ miền Tây tiết lộ, cô được mời chơi nhạc thâu đêm tại các quán bar ở nước ngoài với cát-xê hấp dẫn. Tuy nhiên, nữ DJ đã từ chối.
Bình luận 0

DJ Oxy (Cù Thị Ngọc, sinh năm 1993, tại An Giang) được biết đến là nữ DJ hàng đầu và nóng bỏng nhất Việt Nam. Xuất thân từ gia cảnh khó khăn, trước khi đến với nghề DJ cô phải trải qua nhiều công việc khác nhau để kiếm sống.

Được xem là công việc nhạy cảm nhất trong showbiz khi DJ phải làm việc trong môi trường đầy cám dỗ như bar, vũ trường... Bên cạnh đó, DJ nữ khi chơi nhạc cũng được yêu cầu diện trang phục sexy, nóng bỏng. Vào nghề từ năm 16 tuổi, DJ Oxy thừa nhận cô trải qua không ít những lời mời, gạ gẫm khiếm nhã.

img

DJ Oxy sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng.

- Chị vừa tiết lộ về việc từ chối lời mời sang Singapore chơi nhạc với mức cát-xê cao ngất ngưỡng. Tại sao chị lại bỏ qua cơ hội này?

- Được mời đi show nước ngoài đó là điều ước ao của tôi cũng như những DJ nữ khác. Cách đây 1 năm, tôi đến một studio DJ của người anh chơi và tình cờ gặp được 2 ông chủ club lớn tại Singapore về Việt Nam tuyển DJ nữ làm cố định hàng tháng.

2 người này không biết tiếng Việt. Khi tôi đang ngồi nói chuyện với mấy người anh đồng nghiệp thì họ đến chào hỏi rất lịch sự. Họ không biết tôi là ai nhưng sau lời giới thiệu của một người bạn thì họ đi ra ngoài khoảng 2 phút sau đó quay lại nói muốn mời tôi về hợp tác, làm việc tại Singapore.

Ban đầu, tôi thấy khá vui. Tôi hỏi họ cách thức làm việc thế nào vì tôi chỉ chạy show chứ không làm việc cố định. Sau đó, họ nói là chúng tôi muốn mời bạn về làm show. Tôi cho họ số điện thoại của quản lý để liên lạc hẹn gặp trao đổi công việc. Tuy nhiên, 2 ngày sau, khi gặp gỡ trao đổi thì họ muốn tôi qua Singapore làm việc lâu dài, thời gian làm việc từ 21h đến 5h sáng hôm sau mới được về nhà.

Họ đưa ra mức lương tối thiểu tôi nhận được mỗi tháng là 20.000 USD. Tôi hỏi lại là số tiền đó ký hợp đồng với club trả hay như thế nào? Họ bảo tiền tôi có mỗi ngày sẽ cộng thêm lương hàng tháng. Theo đó, nếu tôi đồng ý làm việc thì sau thời gian chơi nhạc, tôi phải xuống tận bàn đứng nói chuyện với khách. Nếu phục vụ tốt, tôi sẽ nhận được tiền tip từ 1.000-2.000 USD tùy độ chịu chi của khách.

Trước những con số hấp dẫn, tôi tự cảm thấy có gì đó quá bất ổn. Làm việc tại Việt Nam, tôi chơi nhạc xong địa điểm này rồi di chuyển sang địa điểm khác. Khách có mến mời nước thì tôi chỉ nhép môi chứ không xuống tận nơi tiếp khách thì rất kỳ. Vì vậy tôi từ chối lời mời.

- Mức cát-xê hấp dẫn như vậy mà chị từ chối thẳng thừng thì có quá khó tin không?

- Tôi nghĩ sẽ có người bảo tôi chảnh, hay làm giá. Chỉ nói riêng về thời gian chơi nhạc, họ quy định trong một đêm DJ phải đánh từ 2 đến 3 tiếng chia ra thành 3 ca, mỗi ca cách nhau 1 tiếng. Với thời gian đứng lâu như vậy sẽ rất đau chân và kéo dài thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là thính giác.

Với quá trình làm nghề lâu năm, tôi nghĩ không ai cho không mình bất cứ điều gì dễ dàng. Nếu nhận được hơn 20.000 USD mỗi tháng chắc chắn bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ trong đó.

img

DJ quê An Giang từ chối lời mời biểu diễn tại bar nước ngoài với cát-xê nghìn USD vì cảm nhận có điều bất ổn.

- Vậy các nữ DJ khác chấp nhận lời mời?

- Đúng vậy, có rất nhiều nữ DJ mới vào nghề hay có ngoại hình đã chấp nhận đi làm việc. Trong một lần đọc báo, tôi thấy hình ảnh của một số đồng nghiệp bị ghi lại trong tình trạng thác loạn ở các quán bar nước ngoài. Nhận được số tiền lớn nhưng ngược lại các cô gái phải đánh đổi sức khỏe, tinh thần, thậm chí lẫn thể xác.

Không chỉ dừng lại mức 20.000 USD, đó chỉ là con số tối thiểu bạn nhận được nếu đồng ý làm việc tại các tụ điểm này. Nhiều cô gái sau khi làm được vài tháng hay hơn 1 năm về nước mua xe, mua nhà tiền tỷ khiến ai cũng choáng ngợp. Qua đó, nhiều cô gái khác thấy được hào quang trước mắt và tiếp tục trở thành miếng mồi béo bỡ.

- Có khá nhiều người tỏ ra không mấy thiện cảm với nghề DJ, nói ra những điều này, chị có sợ mang thêm tiếng xấu?

- Tính tôi vốn thật thà, ai nói sao thì tin vậy. Nếu nói nghề DJ dễ hư hỏng là do họ đi kiếm sống, đã tin người và lầm đường lỡ lối thôi. Còn lý do hư hỏng là cá nhân các bạn ấy chạy theo vật chất rồi sa vào cạm bẫy lúc nào không biết.

Ở Việt Nam thú thật cát-xê của DJ cũng không quá cao. Có những show thù lao chỉ từ 5-10 triệu đồng tôi vẫn đi làm, trừ chi phí đi lại, trang phục thì tiền thu nhập cũng không bao nhiêu.

Tôi xuất thân trong gia đình lao động khó khăn nhưng luôn được bố mẹ dạy là “đói cho sạch, rách cho thơm” chứ không được lừa gạt, ăn trộm, ăn cắp ai để có miếng ăn. Có lẽ vì bản chất như vậy nên tôi khó mà chấp nhận sự đánh đổi để sung sướng, thay vào đó là nỗ lực làm việc.

Theo tôi nghề nào cũng vậy, nếu không vững tâm lý và có lập trường riêng thì rất dễ sa ngã.

img

Theo DJ Oxy, tham gia nghệ thuật mà không có chính kiến riêng thì rất dễ sa ngã.

- Khác với ca sĩ, diễn viên hay người mẫu, nghề DJ tại Việt Nam vẫn chưa được mấy coi trọng. Chị có thấy bất công?

- Thú thật mọi người cứ nghĩ DJ sẽ là một cô gái diện đồ sexy, đứng nhúng nhảy trên nền nhạc đã chỉnh sẵn. Đó là điều khiến những người làm nghề như tôi trăn trở.

Đến với nghề này, tôi phải tự nghiên cứu học hỏi qua nhiều đàn anh đi trước. Các lần lưu diễn nước ngoài cũng là cơ hội giúp tôi tiếp thu những cái mới. Với những gì bản thân cố gắng tôi cảm thấy rất vui vì công việc ngày càng khởi sắc tốt và được mọi người chú ý đến nhiều hơn. Bên cạnh đó, DJ cũng dần được công nhận, bằng chứng là vừa qua có khá nhiều chương trình, cuộc thi về DJ được tổ chức.

Trước đây, tôi từng có khoảng thời gian áp lực với công việc khiến bản thân rơi vào chứng trầm cảm. Tôi từng muốn từ bỏ công việc DJ vì những định kiến cũng như quan điểm không hay về nghề, đặc biệt là phải thường xuyên phải đi diễn rất khuya.

Rất nhiều người quan niệm rằng những người làm cái nghề này đều là những người chỉ thích ăn chơi, đua đòi, nghề DJ ai làm cũng được hay chỉ cần ăn mặc thật sexy, gợi cảm là nhận được lời mời trình diễn không cần biết tài năng đến đâu. Nghe xong tôi tuổi thân và buồn lắm, nhưng đam mê rồi chỉ biết cố gắng mà bước tiếp.

- Thường xuyên diện trang phục mát mẻ biểu diễn trong bar, điều này có khiến chị gặp nhiều trở ngại?

- DJ cũng giống như nghề ca sĩ, muốn được công nhận phải có tài năng và vẻ ngoài ưa nhìn. Do tính chất công việc nên mỗi người buộc phải gợi cảm và quyến rũ để phù hợp với không gian và hoàn cảnh công việc.

Nghề nào cũng vậy, luôn có cám dỗ, sơ hở là dễ dàng sa ngã. Lúc mới vào nghề, tôi còn nhiều bỡ ngỡ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Có lần, đang biểu diễn bỗng nhiên có một khách nam lên sân khấu hôn lên má tôi giữa đám đông. Tôi ngượng quá chỉ biết ôm mặt khóc. Được quản lý và mọi người động viên tôi mới ổn định tâm lý trở lại và tiếp tục công việc. 

Thú thật chuyện tôi bị gạ tình là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tôi luôn quan niệm nếu bản thân không tạo cho người khác cơ hội thì họ sẽ không bao giờ dám làm gì mình. Thông qua những câu chuyện ồn ào vừa qua trong showbiz cũng giúp mọi người thấy được phần nào mặt trái của giới giải trí.

Phương Trinh Jolie: ”Tôi bị thầy cấp 3 sờ mông, đẩy vào tường”

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên cho biết đến lúc cô phải tiết lộ bí mật kinh khủng của cuộc đời mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem