Đổ gục trước nhan sắc của mỹ nữ gợi tình dù chưa bao giờ nude

Huân Y Thảo Chủ nhật, ngày 02/04/2017 05:29 AM (GMT+7)
Cô gái cao kều và xấu xí năm nào nay đã trở thành một người mẫu cực kỳ xinh đẹp và nóng bỏng.
Bình luận 0

img

Marianne Fonseca Prado là  mỹ nhân gốc Brazil, sở hữu chiều cao đáng nể

Có quá nhiều điều thú vị để nói về Marianne Fonseca Prado bên cạnh nhan sắc ngọt lịm và một vóc dáng thừa sức hạ gục trái tim mọi quý ông, cả mạnh mẽ lẫn yếu mềm.

Chân dài người Brazil sinh ra tại một thị trấn nhỏ có tên Uberlandia. Cô lớn lên cùng với em gái Luiza, cũng xinh đẹp không kém.

Cùng với em gái, Marianne hoạt động cực kỳ năng nổ trong nhiều hoạt động như múa ballet, khiêu vũ, bơi lội và học tiếng Anh. Trong trí nhớ của người đẹp tóc nâu, cứ mỗi buổi tiệc sinh nhật hoặc sự kiện tại trường học, cô lại cùng em gái và lũ bạn bắt chước vũ điệu của Spice Girls hay Britney Spears, làm náo loạn cả một căn nhà hoặc khu hội trường.

Được biểu diễn là niềm đam mê của Marianne Fonseca Prado. Song có một ước mơ còn cháy bỏng hơn nữa, đó là trở thành người mẫu.

img

Cô đam mê nhiều môn thể thao, nhưng không có gì bằng ước mơ đối với nghề mẫu

Từ khi còn nhỏ, tôi đã quyết định rằng mình phải trở thành một người mẫu. Khi tôi nói ra điều đó, mọi người thường cười ồ lên, bởi lúc ấy tôi mới chỉ 8 tuổi. Rồi cho tới khi đi học, ước mơ ấy vẫn cứ thôi thúc trong tôi.

Nhiều người thường gọi Marianne là cô bé xấu xí, cao kều và “màn hình phẳng”. Khi được 12 tuổi, cô bé bắt đầu chơi bóng chuyền. Cô theo đuổi môn thể thao này trong suốt 4 năm và đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Rồi một ngày kia, gia đình một người bạn mời cô bé “cao như cái sào” Marianne thực hiện một bộ ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập thời trang mà họ đang kinh doanh, và thế là giấc mơ làm mẫu năm nào lại bùng cháy trong cô gái trẻ.

Cô bắt đầu làm một vài công việc ngay tại địa phương. Cô cũng gửi ảnh mình cho một agency tại São Paulo và được chấp thuận bởi một công ty người mẫu vào năm 16 tuổi. Kể từ đó, Marianne nói lời tạm biệt với bóng chuyền, bỏ lại mọi thứ sau lưng để đeo đuổi mục tiêu từ năm lên 8.

img

Cô gái cao kều và xấu xí năm nào nay đã trở thành một người mẫu cực kỳ xinh đẹp

Ban đầu, mọi thứ thật khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Tôi yêu nghề mẫu! Nó thực sự thú vị khi tôi được gặp gỡ nhiều người, đi đến những vùng đất tuyệt vời và khám phá những nền văn hóa trên khắp thế giới.

Chân dài 1m78 bộc bạch, mỗi khi thực hiện một bộ ảnh, cô sẽ cố gắng hết sức để nhập tâm vào concept đã định sẵn. Trước khi bắt tay vào làm việc, cô thường trò chuyện với nhiếp ảnh gia để hiểu sâu hơn ý tưởng của họ, cách mà họ muốn thể hiện trong bộ ảnh và cứ như thế, mọi thứ sẽ diễn ra thật suôn sẻ.

Mỹ nhân Brazil cũng từng chia sẻ cô không bao giờ chụp ảnh khỏa thân, kể cả là bán khỏa thân. Cô chỉ chụp ảnh không mặc áo, nhưng đã dùng tay che chắn phần nhạy cảm.

Kippling, Timberland, Lancome, Dior, Y-3, Karen Milen, Aigner… là một vài cái tên mà Marianne từng hợp tác. Cô kể có lần trong một show diễn tại Thượng Hải, cô và các người mẫu khác phải thay đồ trong một túp lều dựng tạm cạnh bờ sông, và nhiệt độ ngoài trời khi ấy là 1 độ! “Thật kinh khủng!”, Marianne nhớ lại.

Xinh đẹp, nóng bỏng, thông minh và thú vị, hãy cùng cảm nhận tất cả những điều ấy thông qua những hình ảnh mướt mắt của Marianne Fonseca Prado:

img

img

img

Marianne gặp nhiều khó khăn ngày đầu khởi nghiệp, song vì tình yêu với nghề mẫu, cô gái trẻ chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ

img

img

img

Marianne chứng minh nghề mẫu là dành cho mình khi không ngừng cố gắng trong mọi shoot hình

img

img

img

Thật khó mà tin cô gái này là xác định mục tiêu nghề nghiệp từ năm lên 8

img

img

img

Vẻ đẹp này sẽ còn tiếp cận nhiều thành công hơn nữa trong tương lai

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem