Đố kỳ cục: "Chồng thím nào, hốt nhanh". Em phải làm sao?

Poi Hà Thứ ba, ngày 04/07/2017 17:55 PM (GMT+7)
Mấy hôm nay em "khó ở", thèm thuồng đủ thứ từ hoa quả đến thịt thà, bánh trái.
Bình luận 0

Chồng em, chả được cái nước gì ngoài cái chiều vợ. Thế nên, thấy em "khó ở" là hắn lỉnh ra siêu thị luôn, vừa được lòng vợ mà lại thoát khỏi cái đứa ẩm ương như em trong giây lát. Thế rồi, chiều nay, em tin tưởng giao nhiệm vụ đi siêu thị cho hắn.

Và, thứ em nhận được không phải cái gì tọng vào mồm được mà lại là cuộc điện thoại ỉ ôi từ hắn: "Vợ ơi, cứu anh với. Anh làm bậy, bị giữ lại siêu thị rồi".

Còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì em đã thấy đứa bạn thân đăng lên Facebook ảnh này: "Chồng thím nào thì ra siêu thị hốt về nhanh còn kịp. Không nhanh là bị giữ lại đứng quầy hoa quả đó!".

Vâng, chính là "bạn cùng giường" của em đây mà. Giờ các cụ các mợ bảo em nên tính thế nào đây ạ. Mọi sự giúp đỡ xin BẤM ĐÂY để gửi đến người cần giúp ạ.

img

Truyện cười: Lý do chồng cứ đi chợ là ”mất tích”

Chó và chồng cùng là vần “ch“ mà sao khác nhau quá thể, giá chồng được như chó...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem