Đỗ Mỹ Linh - "Hoa hậu tuổi Tý" gặp "sóng gió" nhất không phải lúc đương nhiệm

Thạch Thảo Thứ bảy, ngày 25/01/2020 16:14 PM (GMT+7)
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là một trong những "Hoa hậu tuổi Tý" được lòng cộng đồng. Tên tuổi của người đẹp sinh năm 1996 được người hâm mộ ưu ái gọi liền với những mỹ từ như: “Hoa hậu không scandal”; “Hoa hậu giữ hình ảnh đẹp”…
Bình luận 0

img

Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 trong sự ngỡ ngàng của cộng đồng bởi trước đó cô không phải là người đẹp được giới truyền thông chú ý đặc biệt. Sau đăng quang, mỹ nhân gốc Hà Nội luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, gu thời trang thanh lịch, không vướng ồn ào trong quá trình đương nhiệm. Chính vì thế, Đỗ Mỹ Linh từng bị một bộ phận cộng đồng “nhạt” so với nhiều Hoa hậu khác trong showbiz Việt.

img

img

Chỉ đến khi hết nhiệm kỳ, nàng hậu mới quyết định hở bạo đôi chút để khoe hình thể bằng việc diện những bộ trang phục gợi cảm.

Sự giản dị, thật thà và luôn lấy gia đình làm chỗ dựa khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Thay vì mua nhà, mua xe như nhiều sao Việt đình đám khác, người đẹp sinh năm 1996 chăm chỉ lao động và tích lũy tiền đi sự kiện, tiền làm đại sứ, quảng cáo… gửi hết cho mẹ giữ tiền.

“Việc mua nhà, mua xe, Linh cũng không có nhu cầu mua xe vì bản thân chưa biết lái và hiện tại đi taxi công nghệ cũng rất tiện. Còn nhà thì nơi ở hiện tại vẫn rất tốt. Nên thay vì mua nhà mua xe, Linh nghĩ sẽ dùng để kinh doanh hay đầu tư một thứ gì đó”, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Năm 2017 là năm Đỗ Mỹ Linh tỏa sáng trong cuộc thi Miss World diễn ra tại Trung Quốc. Tại cuộc thi này, Đỗ Mỹ Linh lọt vào top 40 chung cuộc. Ngoài ra, cô đã giành chiến thắng phần thi Hoa hậu nhân ái. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đoạt giải tại phần thi này trong suốt 16 năm cử thí sinh tham gia.

img

Đến năm 2019 có thể coi là một năm “lột xác” và nhiều “sóng gió” với "Hoa hậu không scandal" như Đỗ Mỹ Linh khi cô nhận lời tham gia “Cuộc đua kỳ thú” cùng đội với người mẫu Lê Xuân Tiền. Từ hình ảnh Hoa hậu đẹp trong mắt cộng đồng, Đỗ Mỹ Linh bị chê cách nói chuyện suồng sã, hay than thở và không nhiệt tình tham gia cùng đồng đội… Trước những lời nhận xét tiêu cực bủa vây, Đỗ Mỹ Linh tâm sự, cô cảm thấy buồn, hụt hẫng và chỉ biết chịu đựng một mình, không muốn chia sẻ với ai.

img

"Thật sự 2019 là năm Linh thất vọng về bản thân mình khá nhiều. Có những sai lầm, những vấp ngã xuất phát từ việc thiếu suy nghĩ, thiếu sự chuẩn bị, chủ quan. Trước giờ mình luôn nghĩ cuộc sống này màu hồng, mọi việc đều đơn giản, dễ dàng và rồi 2019 đến như một cái tát cho mình tỉnh ngộ, bớt mộng mơ, bớt ngây thơ đi. Có những chuyện không hề đơn giản như mình tưởng, có những người nhìn tưởng thế này mà lại thế kia...

Cuộc sống này thật phức tạp khiến cho đứa đầu óc đơn giản như mình cảm thấy ngộp thở. Đã có những lúc mình loay hoay không biết phải làm gì, không biết mình là ai, sau này mình sẽ thế nào. Đó là lúc mình thấy mất tự tin kinh khủng, nó làm mình bị chậm lại rồi mệt mỏi, lười biếng”, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tâm sự. 

img

Năm mới Canh Tý 2020 đến với Đỗ Mỹ Linh trong sự giật mình thon thót. "Mình đã để một năm trôi qua quá nhanh mà thấy chưa làm được gì nhiều. "Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống", thế nên phải nhanh chóng lấy lại năng lượng để xem mình là ai, mình làm được những gì thôi nhỉ?", người đẹp chia sẻ.

Đỗ Mỹ Linh cũng tự trấn an bản thân rằng, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra và có tiếc nuối cô cũng không thay đổi được nữa. Người đẹp cũng cho rằng những ồn ào, “sóng gió” trong năm qua là bài học đắt giá và cô tự dặn dòng sẽ tập trung cho những dự án, công việc sau này để lại tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng trong năm Canh Tý 2020 tới đây.

img

Riêng chuyện tình cảm của Hoa hậu tuổi Tý này vẫn là ẩn số đối với người hâm mộ. Đến thời điểm hiện tại, Đỗ Mỹ Linh giữ kín chuyện cô đã là “hoa đã có chủ” hay chưa dù trong năm 2019 người đẹp từng vướng ồn ào hẹn hò với em trai của BTV Ngọc Trinh.

Hoa hậu Việt Nam 2016 cho rằng, nếu cô may mắn khi có người yêu có điều kiện, giỏi có thể hỗ trợ thì đó là điều tốt. Tuy nhiên, “không có người hỗ trợ đằng sau” cũng không sao vì người đẹp quan niệm, người cô yêu sẽ là người ở bên cạnh lúc cô buồn, luôn lắng nghe và chia sẻ được với cô. “Tình yêu là sự rung động của trái tim, khi gặp đúng người thì dĩ nhiên trái tim sẽ mách bảo”, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ với Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem