Đổ tủ trong trường mầm non, bé trai chết thảm

Thứ tư, ngày 30/05/2012 08:58 AM (GMT+7)
Cô Nguyễn Thị Oanh vào rửa bát tại phòng vệ sinh thì ở ngoài phòng vui chơi, tủ đựng đồ bằng gỗ kê sát tường đã đổ, đè vào cháu Tân.
Bình luận 0

Ngày 29.5, bà Quản Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phúc Thành, H.Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, nhà trường sẽ có trách nhiệm trong việc cháu Lại Hải Tân (SN 2008) tử vong tại trường.

Theo bà Nga, trưa 28.5, cô Nguyễn Thị Oanh (phụ trách lớp 3A) vào rửa bát tại phòng vệ sinh thì ở ngoài phòng vui chơi, tủ đựng đồ bằng gỗ kê sát tường đã đổ, đè vào cháu Tân.

Dù được các cô đưa sang trạm xá cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Anh Lại Văn Thứ, bố cháu Tân, cho rằng: “Vì sao nơi vui chơi của các cháu lại để một tủ đựng đồ bằng gỗ, không có dây buộc hay móc chốt chống đổ?”.

Theo Thanh niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem