• Gần 80 tuổi, sống một mình trong căn phòng 6m2, ăn cơm bụi, nhưng GS. Sử học Lê Văn Lan vẫn cần mẫn, tận tụy với nghiệp nghiên cứu dù đã có hơn 50 năm cống hiến cho lịch sử nước nhà.
  • (Dân Việt) - Năm nay bước vào tuổi 80, cái tuổi mà đáng nhẽ người khác có thể an nhàn hưởng phúc bên con cháu, nhưng với tôi đó là điều không tưởng. Tôi vẫn là chỗ dựa, nơi bấu víu có thể coi là duy nhất cho mấy đứa cháu bất hạnh...
  • (Dân Việt) - Chiều 10-12, khi tiếp cận những lao động ở thôn Xuân Tự, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, vừa từ nơi làm thuê trở về, chúng tôi không khỏi xót xa khi biết nhiều người đã bị đọa đày bi thảm, nhọc nhằn tìm lại tự do.
  • (Dân Việt) - Những bài thơ ra đời ngay bên mẹt tôm cá tanh nồng. Tình yêu thơ đã ngấm vào tôi từ thuở nhỏ. Trong những lúc bi đát nhất của cuộc đời, tôi lại “vịn” vào thơ để đứng dậy.