Đoạn kết cuộc tình trai tứ chiếng - gái giang hồ

Chủ nhật, ngày 12/07/2015 09:26 AM (GMT+7)
Có bằng cử nhân kinh tế và từng là nhân viên ngân hàng, điều mà không ít cô gái nằm mơ cũng không có được, thế nhưng Hiền từ bỏ tất cả, chọn lối sống giang hồ, đầy ngông cuồng dẫn đến phạm tội...
Bình luận 0
Tín dụng đen

Gần chục năm trước, vào một buổi chiều, khi Hiền điều khiển chiếc xe máy chạy vào khu tập thể Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, thăm người thân thì bất ngờ gặp tai nạn do một chiếc xe máy từ trong ngõ lao ra khiến chị ta ngã vật xuống đường. Sau đó, “tay lái” ngổ ngáo kia không thèm ngoái nhìn lại, tốc ga vọt thẳng, để lại nạn nhân ngồi đau đớn, nhăn nhó giữa đường.

Rất may, lúc ấy có một người thanh niên đang ngồi trong quán nước gần đó thấy tai nạn giao thông nên chạy ra. Anh ta giúp Hiền đứng dậy rồi dựng xe trên vỉa hè. Thấy Hiền nhăn nhó vì đau đớn, anh ta tận tình hỏi han, chạy đi mua lọ dầu xoa bóp chỗ đau. Tuy xương không hề hấn gì nhưng theo chàng thanh niên nọ, khả năng Hiền bị bong gân, vì thế không thể tiếp tục đi xe máy nên đề nghị chở Hiền về nhà. Từ Nam Định mới lên Hà Nội thuê trọ một mình nên trước tình huống này, Hiền không thể chối từ.

Không ngờ tai nạn giao thông lại dẫn đến một tình yêu “sét đánh”. Trước tấm lòng nhiệt tình ấy, Hiền “cảm” người thanh niên này. Còn Tới, tên chàng thanh niên cũng “chết đứng” trước người thiếu phụ “gái một con” đẹp mặn mà với nước da trắng trẻo, dáng thon gọn cùng đôi mắt to đen đầy quyến rũ.

Sau bữa nhiệt tình đưa Hiền bị tai nạn về nhà trọ, Tới còn được chị ta mời đến chơi vài lần rồi hai người bén duyên nhau. Năm ấy Hiền đã ở tuổi 29, từng có một đời chồng và một cô con gái nhỏ, còn Tới là trai tân, mới 24 tuổi. Khi biết Hiền và Tới đến với nhau, không ít người thân, bạn bè ái ngại nhưng họ bỏ ngoài tai những mặc cảm, vào Linh Đàm thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng.

Thực ra, đây là một cặp “trai tứ chiếng” gặp “gái giang hồ”, bởi học hết lớp 9 thì Phạm Văn Tới, SN 1984, bỏ quê Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình, lên Hà Nội đi “bụi” rồi nhập bọn với các băng nhóm “anh chị” đất Hà thành. Còn Trần Thị Thu Hiền, SN 1979, ở tổ 14, phường Tràng Thi, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định, sớm bước vào con đường yêu đương khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tốt nghiệp THPT nhưng thi trượt đại học, Hiền khiến cho gia đình, người thân, bạn bè ngỡ ngàng khi tuyên bố… lấy chồng. Đấy là một người bạn trai học cùng lớp với Hiền. Chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, cặp vợ chồng trẻ con này phát sinh mâu thuẫn, Hiền bỏ chồng về nhà, mang theo cái bụng lùm lùm.

Rồi Hiền sinh một bé gái khi còn rất trẻ, mới chỉ 21 tuổi đầu. Mặc dù mới sinh con hơn một tháng nhưng Hiền quyết làm lại cuộc đời, đăng ký dự thi đại học rồi thi đỗ vào một trường đại học kinh tế ở Hà Nội. Không ít người khen Hiền có ý chí và nghị lực mới vượt qua được những khó khăn lớn lao đến như thế.

Thi vào đại học đã khó nhưng theo học đại học ở Hà Nội, đối với Hiền còn khó khăn, thử thách bội phần, bởi lẽ phải vừa học vừa nuôi con nhỏ. Rất may, Hiền được mẹ trợ giúp nên cũng vượt qua khó khăn. Sau 5 năm học đại học, có tấm bằng cử nhân kinh tế trong tay, Hiền được tuyển dụng vào làm việc trong một ngân hàng ở Hà Nội.

Tuy nhiên, do tính nết ngang tàng và thích tự do, phóng khoáng nên làm nhân viên ngân hàng được khoảng 2 năm thì Hiền xin thôi việc. Trở về Nam Định, Hiền mở cửa hàng chuyên kinh doanh mỹ phẩm.

Trong khi làm ăn, buôn bán, Hiền nhận thấy nhiều người có nhu cầu vay “nóng” nên nhảy ra làm dịch vụ tín dụng “đen”. Không chỉ có bằng cử nhân kinh tế mà Hiền từng là nhân viên ngân hàng nên chị ta có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chỉ một thời gian, Hiền nổi lên là một “trùm” cho vay nặng lãi. Không muốn bó hẹp trên đất Nam Định, Hiền lên Hà Nội thuê trọ, mở rộng địa bàn làm ăn. Trong khi chỉ có một mình xoay xở trên đất Hà thành thì Hiền gặp được Tới.

img

Trần Thị Thu Hiền.

Hành xử kiểu “xã hội đen”

Sống với nhau được hơn một năm thì Tới “dính” vào một vụ. Từ lâu, Tới có mối quan hệ với một tay “anh chị” cộm cán đất Hà thành là Nguyễn Văn Dũng, biệt danh Dũng “xít”, SN 1982, ở Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Vào đêm 10.6.2009, Dũng “xít” cùng cô bạn gái đến khách sạn 325, Giảng Võ đánh bạc. Ngồi chơi đến 1 giờ sáng hôm sau thì Dũng đứng dậy rủ bạn gái về nhưng cô ấy không về. Ra khỏi khách sạn, Dũng liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng cô bạn gái vẫn không chịu rời chiếu bạc. Tức mình, đến 3h cùng ngày, Dũng cùng một vài “đệ tử” quay lại khách sạn hành hung cô bạn gái. Thấy thế, anh Hồ Quang Hùng, SN 1981, ở Phú Thượng, Tây Hồ, đứng dậy can ngăn.

15 phút sau, Dũng nổi máu côn đồ kéo Tới cùng một vài “đệ tử” khác quay lại khách sạn dùng súng hoa cải bắn chết anh Hùng rồi bỏ trốn. Sau đó, Dũng “xít” bị bắt, Tới bị Công an Q.Đống Đa phát lệnh truy nã về tội không tố giác tội phạm. Bỏ trốn vào Thanh Hóa rồi lên Bắc Giang, Tới tìm mua, tự trang bị 1 quả lựu đạn và 1 khẩu súng bắn hơi cay, thu nạp thêm 2 “đệ tử” là Đặng Anh Tú, SN 1989 và Đặng Hữu Nghị, SN 1989, cùng ở Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang, đưa về Hà Nội giao cho người tình.

Một thời gian, Tới thấy im ắng nên quay về Hà Nội. Biết người tình là kẻ bị truy nã, Hiền nhắc nhở đám “đàn em” trong quan hệ hằng ngày không được gọi tên thật của anh ta.

Từ khi có Tới, Hiền cũng tiêm nhiễm lối sống giang hồ, hành xử theo kiểu “xã hội đen”, sẵn sàng sử dụng đám côn đồ, mạnh tay dằn mặt đối thủ, giải quyết các mâu thuẫn trong làm ăn.

Đầu tháng 3.2010, mâu thuẫn với một đối tác ở TP.Nam Định, Hiền cùng Tới kéo lũ “đệ tử” đi taxi từ Hà Nội về xử lý. Đợi đến đêm khuya, Hiền sai mấy “đệ tử” mua 3 chai xăng mang đến đổ vào cửa nhà đối tác ở phố Quang Trung, TP.Nam Định rồi châm lửa đốt.

Một tuần sau, Hiền và Tới lại đưa “quân” về TP.Nam Định để “xử” một tay “anh chị” khác. Mang theo 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay và 2 con dao bầu, Hiền, Tới cùng đồng bọn đi xe khách về TP.Nam Định tìm đến nhà nghỉ Kim Cúc, ở phường Lộc Hòa, thuê phòng trọ, đợi đến nửa đêm hành động.

Không may, hành vi của Hiền và Tới bị Công an Nam Định phát hiện, tổ chức lực lượng bao vây. Mặc dù ngoan cố, chống đối quyết liệt nhưng cuối cùng Tới, Hiền cùng đồng bọn phải đầu hàng, giao nộp vũ khí. Trong vụ việc này, may mắn Hiền thoát án tù do Tới nhận hết trách nhiệm. Tiễn “phi công trẻ” vào trại giam, Hiền tỏ ra quyến luyến, hứa hẹn chờ ngày trở về.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, Hiền quên ngay người tình trẻ, cặp bồ với Nguyễn Quốc Hiếu, SN 1979, ở Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội, cũng là một tay “anh chị” rồi chuyển đến thuê nhà trên đường Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, chung sống như vợ chồng. Ngoài Hiếu, Hiền còn thu nạp thêm 2 “đệ tử” cùng quê Hải Bối, Đông Anh, là Nguyễn Tiến Hùng, SN 1996 và Nguyễn Văn Long, SN 1992, làm nhiệm vụ đi đòi nợ hằng ngày.

Trước đây, khi cuộc tình “thuở học trò” tan vỡ, Hiền có mối quan hệ tình cảm với anh Phạm Ngọc Thái, SN 1979, ở Bà Triệu, TP.Nam Định. Đến khi Hiền rời Nam Định lên Hà Nội cặp với Tới thì cuộc tình của họ nhạt dần nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau. Sau “sự kiện” Tới cùng đồng bọn bị Công an Nam Định bắt giữ, đương nhiên mọi mối làm ăn của Hiền ở TP.Nam Định cũng đổ bể. Khôi phục địa bàn làm ăn, cuối năm 2013, Hiền móc nối với anh Thái rồi nhiều lần chuyển cho anh số tiền 550 triệu đồng “đầu tư” cho vay lấy lãi cùng chia nhau lợi nhuận.

Tuy nhiên, gặp thời kinh tế khủng hoảng, con nợ vay tiền rồi vỡ nợ, “bùng” luôn khiến anh Thái rơi vào cảnh thất bát, không thu hồi được vốn chứ chưa nói gì đến lãi. Do Hiền góp vốn cùng làm ăn nên khi xảy ra cơ sự, anh có đề nghị chị ta cùng chia sẻ rủi ro nhưng không được chấp thuận. Hiền yêu cầu tình cũ phải thanh toán trả đủ 550 triệu đồng.

Thấy tình cũ đòi rát, anh Thái thu xếp chuyển trả cho chị ta 10 triệu đồng rồi kiên quyết không trả nữa. Góp vốn làm ăn chung, lời ăn, lỗ chịu, vả lại toàn bộ số tiền không hề có một thứ giấy tờ gì nên anh Thái mặc kệ người tình cứ đòi, có kiện nhau ra tòa cũng không làm gì được.

Thế nhưng, anh Thái không ngờ, người tình cũ nay chuyên hành xử theo kiểu “xã hội đen” nên khi thấy anh không trả tiền, bực tức Hiền cùng Hiếu và đám “đệ tử” lập mưu, dụ anh vào “bẫy”, ép viết giấy vay nợ. Lấy cớ nhắc số tiền 5 triệu đồng là tiền lãi một khoản khác do Hiền đứng ra vay hộ đến kỳ hạn trả lãi, chị ta điện cho anh Thái hẹn gặp ở nhà trọ.

Tối hôm ấy, khi anh Thái mang 5 triệu đồng đến nơi Hiền thuê trọ trên đường Vũ Tông Phan, Thanh Xuân thì bị Hiền cùng với Hiếu, Hùng, Long và Đinh Hồng Phương, SN 1995, ở Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, bạn gái của Hiền chốt chặt cửa, dùng vũ lực đánh đập, bắt anh viết giấy xác nhận vay nợ của Hiền 540 triệu đồng. Sau đó, bọn chúng còn ép anh Thái điện về nhà thông báo số nợ.

Bị dồn ép, anh Thái tức tối: "Mày cho tao mượn con dao, tao trả mày bằng mạng”. Trước thái độ ấy của anh Thái, Hiếu cùng với Hùng, Long sử dụng cán cây lau nhà bằng kim loại và dùng nắm đấm xông vào đánh đập anh chảy cả máu mồm.

Mặc dù giữa đêm nhưng Hiền cùng đồng bọn vẫn gọi taxi chở theo anh Thái chạy về TP.Nam Định. Khi đến gần nhà anh Thái, Hiền giao cho Hùng và Long canh giữ nạn nhân làm “con tin”, còn chị ta cùng với Phương đi vào nhà gặp mẹ anh Thái, ép bà phải trả tiền chuộc con trai. Trong khi Hiền đi vào nhà, ngồi ngoài xe, anh Thái giả vờ xin Hùng và Long cho đi vệ sinh rồi lợi dụng trời tối vùng chạy, hô hoán “cướp, cướp”.

Thấy tình cũ chạy thoát, Hiền biết “kịch bản”, bắt giữ con tin, đòi nợ đã hỏng nên chạy ra khỏi nhà cùng đồng bọn rút về Hà Nội. Sáng hôm sau, anh Thái tìm đến Công an Q.Thanh Xuân trình báo. Sau đó Hiền cùng đồng bọn sa lưới pháp luật.

Có bằng cử nhân kinh tế và từng là nhân viên ngân hàng, điều mà không ít cô gái nằm mơ cũng không có được, thế nhưng Hiền từ bỏ tất cả, chọn lối sống giang hồ, đầy ngông cuồng dẫn đến phạm tội. Hiền đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật với 14 năm tù về tội “cướp tài sản” và 6 tháng tù về tội “bắt giữ người trái pháp luật”, tổng hợp chung là 14 năm 6 tháng tù giam. Cùng hai tội danh ấy, người tình của Hiền là Nguyễn Quốc Hiếu lĩnh án 13 năm 6 tháng tù; hai “đệ tử” là Nguyễn Tiến Hùng, 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Long, 13 năm 6 tháng tù. Còn cô bạn gái Đinh Hồng Phương cũng phải nhận bản án 12 năm 9 tháng tù.

*Tên bị hại đã được thay đổi.

(Theo Thảo Nhi/An ninh Hải Phòng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem