Đổi 2 hột xoàn dỏm lấy hơn 3 lượng vàng thật

Thứ tư, ngày 19/03/2014 10:26 AM (GMT+7)
Ngày 19.3, chị Nguyễn Nguyễn Kim Phụng (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã trình báo Công an huyện Hòa Bình về việc chị bị kẻ gian lừa chiếm đoạt hơn 3 lượng vàng 18K.
Bình luận 0
Theo trình bày của chị Phụng, vào ngày 16.3 trong lúc chị điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A, khi dừng đèn đỏ ở chợ Hòa Bình (thị trấn Hòa Bình) thì có một người phụ nữ nói giọng Bắc đến hỏi thăm đường. “Người đó hỏi tôi đường đi, tôi nói không biết vì bận đi đám cưới và kêu chị ta tìm người khác để hỏi. Lúc đó có một người phụ nữ khác đến vỗ vai tôi nói người ta hỏi đường biết thì chỉ giùm. Sau đó tôi như người mất hồn làm theo mọi lời yêu cầu của hai người phụ nữ lạ mặt này” - chị Phụng nhớ lại.

Cũng theo lời chị Phụng, sau cái vỗ vai người phụ nữ kia đã lên xe nhờ chị chở đi một đoạn. Người này nói là dân bán bột ngọt cần tìm đại lý để tiêu thụ. Đến khu vực vắng thuộc chợ đêm Hòa Bình, 2 người phụ nữ này yêu cầu chị Phụng lột hết vòng vàng đeo trên người đưa họ giữ giùm. Chị Phụng kể: “Nghe họ nói, tôi đưa hết cho họ tài sản. Ngược lại, họ đưa tôi 2 viên đá nói là hột xoàn kêu tôi đến tiệm vàng đổi lấy tiền. Khi cầm 2 viên đá chạy xe đến tiệm vàng tôi mới tỉnh người, quay lại tìm thì họ đã đi mất”.
Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem