đôi bàn tay
-
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 31/10 đã công bố danh tính người phụ nữ bị phân xác được phát hiện quấn trong khăn tắm ở một bãi biển bang Massachusetts cách đây gần 50 năm.
-
Các công trình kiến trúc có hình đôi bàn tay luôn mang một thông điệp hết sức to lớn.
-
Đôi bàn tay “tạc rồng, đắp phượng” của những người thợ tài hoa ở làng Đình Hoè xưa (nay là thôn Tây Sơn và Vĩnh Sơn) của xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã để lại dấu ấn đậm nét, tạo nên thương hiệu riêng của nghề truyền thống Đình Hòe tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
-
Kỹ thuật của nghề đậu bạc ở Định Công (Hà Nội) đặc biệt hơn các nghề kim hoàn khác. Người thợ phải kéo sợi bạc thành những sợi chỉ mỏng, rồi dùng những sợi chỉ bạc "dệt" thành sản phẩm.
-
Ngoài làm chủ một vườn cây ăn quả kết hợp với chăn nuôi heo, một lão nông ở xứ Tiên mỗi năm thu nhập đến 100 triệu đồng. Hiện lão nông này còn làm Chủ nhiệm câu lạc bộ “Nhà sạch, vườn đẹp, hiệu quả” ở thôn Tiên Tráng.
-
“Thật đẹp!”, “Cô gái có đôi tay khéo léo và sáng tạo quá”... Là những bình luận của nhiều người trên Facebook khi xem các sản phẩm của chị Nguyễn Hữu Tình vừa hoàn thiện, chuẩn bị giao khách hàng.
-
Chùa Mía (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được biết đến là ngôi chùa lưu giữ nhiều tượng nghệ thuật nhất Việt Nam, do Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công bố. Trên mỗi bức tượng nghệ thuật đều toát lên vẻ uy nghiêm, thanh tịnh.
-
Suốt 32 năm qua, bà Liên vẫn ngồi bên bếp lò tại ngã tư phố Nguyễn Công Trứ - Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) cần mẫn hàn, sửa chữa những chiếc xe máy. Trong từng ấy thời gian gắn bó với nghề, đến nay chưa lần nào bà Liên có ý định bỏ nghề.
-
Nghề họa sỹ trước năm 1997 ở Sài Gòn không đủ nuôi sống mình và vợ con, ông Trương Tấn Viễn quyết định chuyển sang nghề “xé quần jeans”. Đến hiện tại, thâm niên trong nghề “xé quần” được 30 năm, ông Viễn giờ chỉ làm vì đam mê mong muốn có truyền nhân để nối nghề.
-
Một y tá người Ailen đã bán đấu giá tác phẩm minh họa lại kiệt tác của da Vinci theo chủ đề về Covid-19.