Đội hình gây thất vọng nhất vòng bảng Euro 2012

Thứ năm, ngày 21/06/2012 19:06 PM (GMT+7)
Dân Việt – Tờ Goal vừa bầu chọn ra đội hình gây thất vọng nhất tại vòng bảng Euro 2012. Hy Lạp và CH Czech chính là đội “thắng thế” khi đóng góp tới 3 gương mặt.
Bình luận 0

Thủ môn: Kostas Chalkias (Hy Lạp)

img
 

Mặc dù Hy Lạp đã lách qua khe cửa hẹp để giành quyền vào chơi ở tứ kết, song Chalkias chính là thủ môn gây thất vọng nhất tại vòng bảng Euro 2012. Ở trận khai mạc với Ba Lan, người gác đền 38 tuổi đã mắc lỗi vị trí dẫn tới bàn thắng của Robert Lewandowski. Trong cuộc đụng độ với CH Czech, anh đã để lọt lưới 2 bàn chỉ trong vòng 6 phút trước khi dính chấn thương và phải rời sân.

Hậu vệ:

Christian Maggio (Italia)

Thi đấu với phong độ kém cỏi trong trận gặp Tây Ban Nha và Croatia, Maggio đã bị đẩy lên băng ghế dự bị ở cuộc chạm trán với CH Ireland để nhường chỗ cho “đàn em” Ignazio Abate.

Adil Rami (Pháp)

img
 

Trải qua một mùa giải xuất sắc trong màu áo Valencia, song Rami đã mắc khá nhiều lỗi vị trí dẫn tới những bàn thua không đáng có của đội tuyển Pháp. Đặc biệt là ở trận thua 0-2 trước Thụy Điển.

Kyriakos Papadopoulos (Hy Lạp)

Có cơ hội đá chính sau khi Avraam Papadopoulos nhưng Kyriakos Papadopoulos đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Fernando Santos cũng như người hâm mộ Hy Lạp. Rất có thể cầu thủ 20 tuổi sẽ bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận gặp Đức tại tứ kết.

David Limbersky (CH Czech)

Phòng ngự thiếu chắc chắn, khả năng hỗ trợ tấn công kém đó chính là những gì David Limbersky đã thể hiện sau hai trận được HLV Michal Bilek xếp đá tại vòng bảng Euro 2012.

Tiền vệ:

James Milner (Anh)

img
 

Chơi mờ nhạt trong cả ba trận được xếp đá chính bên hành lang cánh phải của ĐT Anh tại vòng bảng, Milner đã hai lần bị thay ra để nhường chỗ cho Theo Walcott. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tiền vệ đang khoác áo Man City bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận đấu tới với Italia.

Daniel Kolar (CH Czech)

Được tung vào đội hình xuất phát sau khi nhạc trưởng Tomas Rosicky dính chấn thương, song những gì mà Kolar đã thể hiện càng khiến người hâm mộ CH Czech cảm thấy nhớ “tiểu Mozart” hơn.

Giorgos Karagounis (Hy Lạp)

Thi đấu mờ nhạt trong hai trận đầu tiên và bỏ lỡ một quả penalty khiến Hy Lạp không thể thắng được đội đồng chủ nhà Ba Lan trong ngày khai mạc. Rất may là Karagounis đã kịp sửa sai bằng bàn thắng duy nhất giúp Hy Lạp đánh bại Nga để giành quyền vào tứ kết.

Florent Malouda (Pháp)

Trải qua 116 phút được thi đấu tại Euro 2012, Malouda đã chứng tỏ mình đã hết thời. Người hâm mộ Les Bleus không còn thấy những pha đi bóng tốc độ và lắt léo của Malouda bên hành lang cánh phải của đội nhà.

Tiền đạo:

Milan Baros (CH Czech)

img
 

Cả ba trận đấu của Ch Czech tại vòng bảng, Baros đều được xếp đá ở vị trí trung phong cắm. Tuy nhiên, Vua phá lưới Euro 2004 đã tỏ ra khá vô duyên trước khung thành đối phương. Hệ quả là anh chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào.

Mario Balotelli (Italia)

Phung phí cơ hội trong hai trận đấu đầu tiên với Tây Ban Nha và Croatia, Balotelli đã bị đẩy lên băng ghế dự bị trong cuộc so tài với CH Ireland. Rất may là anh đã kịp để lại dấu ấn bằng pha lập công vào lưới thủ thành Shay Given ở phút thi đấu chính thức cuối cùng trận gặp Ireland.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem