Đội lính bắn tỉa tinh nhuệ Ukraine 'Những bóng ma Bakhmut' khiến quân Nga khiếp sợ hàng đêm

Minh Nhật (theo BBC) Thứ ba, ngày 01/08/2023 09:39 AM (GMT+7)
Các lực lượng Ukraine đang cố giải phóng thành phố Bakhmut ở phía đông đất nước, trong đó, một đội lính bắn tỉa tinh nhuệ được gọi là "Những bóng ma Bakhmut" đang tiến hành các cuộc đột kích ban đêm gieo ác mộng cho những người lính Nga gần đó.
Bình luận 0
Đội lính bắn tía tinh nhuệ Ukraine 'Những bóng ma Bakhmut' khiến quân Nga khiếp sợ hàng đêm - Ảnh 1.

Chỉ huy bắn tỉa Ghost cho biết đội của anh được đặt tên là "Bóng ma Bakhmut" sau khi họ bắt đầu hoạt động trong khu vực. Ảnh BBC News

Theo BBC News, Ghost (Bóng ma) chỉ huy của đội bắn tỉa tinh nhuệ Ukraine đã đưa phóng viên đến nơi mà anh gọi là "bên lề của sự sống" - chính là căn cứ của họ ở ngoại ô thành phố Bakhmut. Căn cứ của họ nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Đó là lý do những người lính bắn tỉa dùng cụm từ "bên lề của sự sống" để mô tả nó.

"Bóng ma là biệt hiệu của tôi. Khi chúng tôi bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng cho lính Nga ở Bakhmut. chúng tôi được đặt tên là 'Những bóng ma Bakhmut", Ghost chia sẻ.

Tiếng nổ của một quả đạn pháo rơi gần đó vang lên, nhưng Ghost không nao núng. "Pháo luôn khiến mọi người lo sợ. Nhưng bạn có thể trốn khỏi pháo binh, nhưng không thể trốn khỏi tay súng bắn tỉa", Ghost nói.

Ghosts cho biết, một đội lính bắn tỉa gồm khoảng 20 binh sĩ, đã hoạt động ở rìa Bakhmut trong sáu tháng qua. Họ thường săn lùng những mục tiêu có giá trị cao.

Đội lính bắn tía tinh nhuệ Ukraine 'Những bóng ma Bakhmut' khiến quân Nga khiếp sợ hàng đêm - Ảnh 2.

Thiện xạ Kuzia của đội bắn tỉa Ukraine kiểm tra khẩu súng trường lần cuối trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Khi được hỏi rằng, đội của anh đã tiêu diệt được bao nhiêu quân Nga, Ghost nói: "Có một con số đã được xác nhận - 524. Trong đó, 76 người là do tôi tiêu diệt".

Nhóm lính bắn tỉa ghi lại các phát bắn của họ qua ống ngắm của súng trường. Tuy nhiên, Kuzia, tay thiện xạ nhận nhiệm vụ tối nay chia sẻ: "Không có gì đáng tự hào. Chúng tôi đang tiêu diệt kẻ thù, không phải giết người".

Kuzia đang kiểm tra lần cuối khẩu súng bắn tỉa Barrett do Mỹ sản xuất. "Mỗi nhiệm vụ đều nguy hiểm, khi chúng ta phạm sai lầm, kẻ thù có thể bắn trúng ta", Kuzia nói.

Khi được hỏi có cảm thấy sợ hãi không, người lính bắn tỉa Ukraine thật thà chia sẻ: "Tất nhiên là tôi sợ - chỉ có kẻ ngốc mới không sợ".

Đội lính bắn tía tinh nhuệ Ukraine 'Những bóng ma Bakhmut' khiến quân Nga khiếp sợ hàng đêm - Ảnh 3.

Bức ảnh được chụp vào ngày 15/6 cho thấy các tòa nhà bị phá hủy ở thành phố đổ nát Bakhmut. Ảnh BBC

Trong nhiệm vụ tối nay, Kuzia sẽ đi cùng với Taras, Ghost sẽ ở lại căn cứ, cùng với tân binh, được gọi đơn giản là Brit - thành viên trẻ nhất của đội được đào tạo ban đầu ở Vương quốc Anh.

Khi trời tối và pháo kích lắng xuống. Bên trong căn cứ của mình, Ghost và đồng đội lo lắng giữ bộ đàm để nắm tình hình từ cặp bắn tỉa. Cuối cùng cả 2 hoàn thành nhiệm vụ và quay trở lại căn cứ.

Trong sáu tháng qua, một số người trong đội lính bắn tỉa đã bị thương, bao gồm cả chỉ huy Ghost. Nhưng không ai trong số họ thiệt mạng. Ghost mô tả "mỗi chuyến đi có thể là lần cuối cùng của chúng tôi" nhưng không ai tỏ ra nao núng, sợ hãi.

Một nhóm bắn tỉa nhỏ sẽ không thể giúp Ukraine chiến thắng trong cuộc chiến này, hoặc thậm chí không thể lấy lại Bakhmut. Nhưng họ tin rằng họ đang có tác động đến cuộc chiến, theo BBC.

Kusch nói rằng, bằng cách săn lùng từng người lính Nga từ một nơi không thể nhìn thấy và bằng những âm thanh không thể nghe được, họ đang giáng đòn tâm lý đối vào đối phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem