Đội nhà thua Liverpool 0-7, huyền thoại M.U muốn... "mất tích vài tháng"

Thứ hai, ngày 06/03/2023 06:40 AM (GMT+7)
Huyền thoại M.U là Roy Keane không giấu nỗi sự ê chề khi chứng kiến cánh đàn em bị đại kình địch vùi dập không thương tiếc tại vòng 26 Premier League.
Bình luận 0

Quỷ đỏ vừa trải qua trận đấu ác mộng trên sân Anfield khi để thua trắng 0-7. Cody Gakpo, Darwin Nunez, Mohamed Salah và Roberto Firmino là những người lập công cho đội chủ nhà.

Hàng phòng ngự đầy những cái tên danh tiếng và đang có phong độ cao của M.U đã có ngày hóa thành những kẻ học việc, khi liên tiếp mắc những sai lầm đáng trách để đối thủ tận dụng cơ hội.

Đội nhà thua Liverpool 0-7, huyền thoại M.U muốn... "mất tích vài tháng" - Ảnh 1.

Roy Keane chán nản với M.U.

Điều khó xảy ra dưới triều đại Sir Alex Ferguson mà Roy Keane chính là người đội trưởng trong giai đoạn hoàng kim của câu lạc bộ.

Roy Keane phát biểu: "Một ngày quá sốc. Bàn thắng đến ngay sau giờ nghỉ và trận đấu đã kết thúc.

Các cầu thủ đàn anh tỏ ra lúng túng, không thể hiện được kỹ năng lãnh đạo nào. Những bàn thua mà họ để lọt lưới thật sốc. Một ngày quá khó khăn với M.U.

Cảm ơn Chúa, tôi chưa bao giờ là thành viên của một đội bị thủng lưới nhiều như vậy khi chơi cho M.U.

Các cầu thủ sẽ lúng túng và hổ thẹn về màn trình diễn của họ. Khi gặp khó khăn, họ đã mất tích.

Nếu tôi bị đánh bại 6-0 hoặc 7-0, tôi sẽ đi trốn. Tôi sẽ mất tích trong vài tháng. Điều đó thực sự đáng xấu hổ!".



Thái Sơn (Theo Xe và Thể thao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem