Đội tuyển Đức và những người tên Đức

Cử Tạ Thứ năm, ngày 28/06/2018 15:40 PM (GMT+7)
Hàng chục ngàn người có tên là Đức tại Việt Nam đã có một đêm mất ngủ hoặc hắt xì hơi liên tục bởi cái tên của họ đã bị đem ra nguyền rủa, chửi bới, sỉ vả...
Bình luận 0

Dân chúng ở đâu cũng giống nhau

Đêm 27-6, sau khi được đội bóng Hàn Quốc… “cứu” (Hàn Quốc thắng Đức 2-0), Mexico bất ngờ được vào vòng sau mặc dù họ đã để thua Thụy Điển tận 3 trái không gỡ, hàng trăm CĐV Mexico đã cờ trống tưng bừng đến trước đại sứ quán Hàn Quốc ở thủ đô Mexico để ăn mừng cũng như cảm ơn đội tuyển Hàn Quốc. Họ hô vang: "Hàn Quốc, những người anh em, giờ các bạn cũng là người Mexico".

Nhìn cảnh này người ta lại nhớ lại dịp SEA Games 19, năm 1997, khi đó đội tuyển Lào đã có chiến thắng lịch sử trước Malaysia và “cứu” tuyển Việt Nam. Sau đó vô số CĐV Việt Nam đã kéo đến trước đại sứ quán Lào tại Hà Nội ăn mừng chiến thắng và cảm ơn những người anh em. Qua những sự kiện này mới thấy rằng, người dân ở đâu cũng đều hồn nhiên và đáng yêu như vậy.

Đội tuyển Đức và những người tên Đức

Cũng trong đêm 27-6, hàng chục ngàn người có tên là Đức tại Việt Nam đã có một đêm mất ngủ hoặc hắt xì hơi liên tục bởi cái tên của họ đã bị đem ra nguyền rủa, chửi bới, sỉ vả kiểu như: “Đức ơi là Đức, vì mày mà tao ra đê ở rồi”, “Đức ơi mày giết tao đi còn hơn”, “Đức! Xe tăng gì mày, công nông thì có”.

Mê tín quá hóa dở hơi

Trong trận gặp đội tuyển Hàn Quốc đêm 27-6, đội tuyển Đức đã bất ngờ ra sân với chiếc áo mầu xanh gần giống với mầu áo truyền thống của Mexico, đội tuyển mà trước đó Đức đã để thua đau đớn. Nhiều người nghĩ rằng, có lẽ Đức đã quá “thần tượng” Mexico hoặc vì mê tín màu “trấn yểm” nên Đức đã chọn màu này. Nhưng kết cục thật bất ngờ, ở trận đấu cùng giờ bên kia Mexico áo xanh đã bị thủng lưới 3 bàn và bên này Đức áo xanh cũng bị thua với tỉ số gần gần như thế. Có lẽ chiếc áo mầu xanh này sẽ vĩnh viễn biến mất trong bộ sưu tập áo đấu của tuyển Đức.

Lý do cờ Đức có 3 mầu đen, đỏ, vàng

Sau 3 trận đấu vòng bảng với kết quả tệ hại của đội tuyển Đức, các cổ động viên nước này nhân ngồi chém gió với nhau mới phát hiện ra một điều rất… tâm linh rằng: Hóa ra quốc kỳ của nước Đức với 3 mầu đen, đỏ, vàng đã ứng nghiệm với kết quả 3 trận đấu nói trên. Trận đầu gặp Mexico, Đức “đen” như cuốc, thua ngay một bàn. Trận thứ 2 “đỏ” hơn tí, thắng Thụy Điển 2-1 kèm theo một thẻ đỏ… tươi sắc dành cho Boateng. Và ở trận đấu cuối cùng họ đã… vàng mắt và ói ra mật xanh, mật… vàng khi gặp tuyển Hàn Quốc.

Tuyển tập bộ ảnh hài hước trong thế giới bóng đá

Nhiều hành động diễn ra tự nhiên trong bóng đá, nhưng vô tình tạo ra những khoảnh khắc hài hước, thú vị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem