Đồng Nai: Nhiều tài xế phải quay đầu xe vì không có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 05/07/2021 10:19 AM (GMT+7)
Hôm nay 5/7, ngày đầu tiên tỉnh Đồng Nai áp dụng biện pháp phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được ra vào tỉnh. Dù đã thông báo trước những vẫn có hàng loạt tài xế phải ngậm ngùi quay đầu xe vì không có giấy "thông hành".
Bình luận 0

Sáng 5/7, theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, tại các điểm kiểm soát dịch Covid-19 thuộc tỉnh Đồng Nai bắt đầu triển khai kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 đối với người ra/vào tỉnh Đồng Nai.

Mặc dù tỉnh đã ra công văn yêu cầu người dân phải xét nghiệm Covid-19 để ra/vào tỉnh từ ngày 29/6, nhưng đến nay vẫn còn nhiều tài xế, người lao động chưa thực hiện. Tất cả những trường hợp này đều bị lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát yêu cầu quay đầu xe.

Đồng Nai: "Tiếc tiền" không xét nghiệm Covid-19, nhiều tài xế phải ngậm ngùi quay đầu - Ảnh 2.

Tài xế xuất trình giấy xét nghiệm (Ảnh: Nha Mẫn)

Cụ thể, theo ghi nhận tại chốt quốc lộ 1K (phường Hóa An, TP.Biên Hòa) và chốt cầu Đồng Nai (giáp ranh TP.HCM), chỉ trong vài tiếng đồng hồ nhưng có đến phân nửa tài xế không có giấy xét nghiệm Covid-19 và không được phép ra/vào tỉnh.

Đồng Nai: "Tiếc tiền" không xét nghiệm Covid-19, nhiều tài xế phải ngậm ngùi quay đầu - Ảnh 3.

Tất cả người lưu thông phải có giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính mới được vào Đồng Nai (Ảnh: Nha Mẫn)

Tuy nhiên, tại mỗi chốt chỉ có 5-6 người, do đó, việc kiểm soát chỉ mang tính ngẫu nhiên chứ không thể dừng toàn bộ xe lưu thông. Đáng nói, nhiều người đi xe máy chọn cách đi ngược chiều để "lọt lưới" vào Đồng Nai.

Anh Nguyễn Văn Huân, ngụ quận 6, TP.HCM phải quay đầu xe vì chủ quan không chịu test Covid-19. Anh Huân chia sẻ: "Tôi lái xe chở hàng thuê, nhưng chủ xe nói phí xét nghiệm Covid-19 họ chỉ chịu một nửa, số còn lại tôi phải tự chịu. Vì làm thuê làm mướn khó khăn, nên tôi không làm xét nghiệm giờ đành quay về" – anh Huân buồn giọng.

Đồng Nai: "Tiếc tiền" không xét nghiệm Covid-19, nhiều tài xế phải ngậm ngùi quay đầu - Ảnh 4.

Kiểm soát chặt, nghiêm ngặt, tuy nhiên vẫn theo dạng ngẫu nhiên do lực lượng quá "mỏng" (Ảnh: Nha Mẫn)

Tương tự, anh Trần Nhật Phương, ngụ quận 12 cũng cho biết, mỗi ngày đi giao hàng thuê kiếm được mấy trăm ngàn để lo cơm gạo cho cả gia đình nên không đủ tiền để xét nghiệm Covid-19. "Bây giờ không có giấy xét nghiệm, đành phải ngậm ngùi quay về chứ biết sao được. Hôm nay coi như mất công, mất việc".

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tài xế đã chủ động xét nghiệm để đủ điều kiện theo yêu cầu của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Nam, tài xế xe tải ngụ TP.Thủ Đức cho biết:  "Tôi thường xuyên giao hàng về KCN Định Quán, nên hôm qua đã đi test Covid-19 theo quy định để được vào Đồng Nai. Giờ chỉ mong dịch sớm qua nhanh để cuộc sống trở lại bình thường không là tốn tiền lắm".

Đồng Nai: "Tiếc tiền" không xét nghiệm Covid-19, nhiều tài xế phải ngậm ngùi quay đầu - Ảnh 5.

Tài xế trình giấy xét nghiệm Covid-19 và khai báo y tế (Ảnh: Nha Mẫn)

Tài xế Lê Văn Minh, ngụ Thuận An, Bình Dương cũng tuân thủ vào chốt để trình giấy xét nghiệm. Anh cho biết, công ty anh hỗ trợ chi phí xét nghiệm nên người giao hàng yên tâm không sợ tốn thêm chi phí. "Xét nghiệm cũng tốt vì tôi thấy nhờ vậy phát hiện được nhiều ca dương tính ở cộng đồng. Hơn nữa góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng", anh Minh nhấn mạnh.

Hôm nay, lượng phương tiện lưu thông đổ về Đồng Nai giảm mạnh, các tuyến đường thông thoáng hơn ngày thường rất nhiều. Đến 9h30 phút cùng ngày, không thấy xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tại các chốt kiểm soát Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem