Đồng nghiệp kể phút nữ lao công bị thanh niên đánh tử vong khi đang thu gom rác

Thứ hai, ngày 05/04/2021 20:30 PM (GMT+7)
Trong mắt nữ tổ trưởng, chị H. dáng người nhỏ bé, hơi thấp, chỉ nặng khoảng 40kg nhưng lúc nào cũng chăm chỉ, đi làm bất kể ngày mưa, nắng hay ngày rét buốt.
Bình luận 0

Trưa 5/4, gia đình, người thân, đồng nghiệp tổ chức lễ tang cho nữ lao công xấu số V.T.H. (43 tuổi) tại nghĩa trang thôn Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chiều một ngày trước, chị H. chạy xe máy rời nhà ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm đến phố Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy bắt đầu ca làm việc như thường lệ.

Chị là một trong nhóm 28 công nhân thuộc tổ thu gom Dịch Vọng, làm ca đêm của Công ty môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Chia sẻ với PV, bà H.T.B. (55 tuổi, Tổ trưởng thu gom rác ca đêm Dịch Vọng) cho biết, sau khi điểm danh báo ca, chị H. cầm kẻng đi dọc năm ngõ trên phố Trần Quý Kiên và một ngõ ở phố Trần Đăng Ninh để báo các gia đình ra đổ rác.

Theo phân công, mỗi ngày nữ lao công phải gom rác và thu dọn sạch 6 con ngõ trên hai tuyến phố này.

Khoảng hơn 21h trời đổ mưa lớn, chị H. cùng đồng nghiệp cùng nhau đẩy cố các xe rác cuối cùng ra điểm tập kết để cẩu lên ô tô.

Đồng nghiệp kể phút nữ lao công bị thanh niên đánh tử vong khi đang thu gom rác - Ảnh 2.

Hiện trường nơi chị H. bị nam thanh niên dùng gạch sát hại.

Thấy chị H. bị Toàn tấn công ở trước tòa nhà Discovery Complex (ở đường Cầu Giấy) bất tỉnh, một người lái xe ôm lớn tiếng hô hoán "giết người rồi, giết người rồi".

Đang làm việc ở gần đó, bà B. biết chuyện chạy đến đã thấy chị H. gục trên vũng máu. Bà vội gọi điện thoại trình báo cơ quan chức năng.

Chị H. làm công nhân vệ sinh môi trường hơn 10 năm nay nhưng ở nhiều công ty. Hơn hai năm trước, chị mới chuyển về công ty Vĩnh Yên và được phân công về tổ làm đêm của bà B.

Công việc của nữ lao công kéo dài từ 10 đến 14 tiếng tuỳ theo khối lượng rác. Thu gom rác ở các ngõ kết thúc lúc 21h, chị tiếp tục quét đường, nhặt rác vương vãi một đoạn trên phố Cầu Giấy.

Thông thường mỗi ca làm việc, chị phải đẩy từ 5 đến 7 xe rác nặng cả tạ từ ngõ ra điểm tập kết cách đó chừng nửa cây số, để chuyển lên ô tô chuyên dụng đưa về khu xử lý.

Bà B. kể, chị H. có dáng người nhỏ, hơi thấp, chỉ nặng khoảng 40kg, nhưng lúc nào cũng chăm chỉ, đi làm bất kể ngày mưa nắng hay rét đậm. Mỗi ca làm việc chị được nhận tiền công khoảng 200.000 đồng, cuối năm được thưởng một tháng lương.

Đồng nghiệp kể phút nữ lao công bị thanh niên đánh tử vong khi đang thu gom rác - Ảnh 4.

Đối tượng Lê Như Toàn.

Công an quận Cầu Giấy cho biết, Lê Như Toàn (30 tuổi, ở thành phố Tam Điệp, Ninh Bình – kẻ gây ra cái chết của nữ lao công V. T. H.) là đối tượng thất nghiệp.

Tối 4/4, Toàn nhặt một viên gạch trên vỉa hè đường Cầu Giấy rồi lại gần chị H. đang thu gom rác trước tòa nhà số 302. Tại đây, gã thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu khiến nữ lao công tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau gần một giờ truy xét, cảnh sát bắt giữ Toàn trong một khu đô thị ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Thời điểm xảy ra sự việc, giữa Toàn và chị H. không có mâu thuẫn.

Hoàng An (Doanh nghiệp và Tiếp thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem