-
Những ngày này, nhiệt độ ở miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh miền núi xuống thấp, lạnh buốt. Để giữ ấm cho gia súc, chủ yếu là bê, dê, nghé, người dân vùng Tây Bắc đã dùng đủ mọi cách, từ lấy áo rét của người mặc cho bê, nghé đến đốt lửa để sưởi ấm cho đàn gia súc...
-
Kiên Giang là tỉnh có diện tích bị thiệt hại nhất do hạn, mặn kỷ lục tại ĐBSCL. Nhiều người không muốn thu hoạch lúa vì thuê máy cắt còn đắt hơn tiền thu được từ những hạt lúa ít ỏi còn lại.
-
Nhiều người phải dựng lều ngủ ở vỉa hè, đốt lửa sưởi ấm trong đêm lạnh ở Hà Nội để trông coi đào, quất.
-
Những người dân lao động ở Thủ đô tìm mọi cách chống chọi với đợt rét lịch sử.
-
Những người tham dự lễ hội đi bộ trên lửa (Hiwatari-Matsuri) được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng Ba hàng năm tại ngôi đền thiêng Yuki-ji trên ngọn núi Takao-san thể hiện sự can đảm của mình bằng cách đi bộ chân trần trên lửa đỏ, than hồng.
-
Ông Ludvik Dolezal (58 tuổi), sống tại một trang trại bỏ hoang ở Novy Bydzov, Cộng hòa Czech, được gọi là "người đàn ông ở bẩn nhất Châu Âu".
-
Một khối cát đãi sạch đất đá, chuyển lên chân cầu treo bán được 200.000 đồng nên dân bản coi đây là cái “mỏ cơm” trời cho.
-
Chính cuộc chiến bên ngoài chiếc giường đã ảnh hưởng đến sự nóng lạnh của… những hoạt động trên đó. Muốn cho buổi tối nồng nàn thì phải đốt lửa sưởi ấm cả ngày chứ không phải chỉ lui cui nhóm bếp khi đã lên giường!
-
Dân Việt - Để chống lại cái lạnh cắt da, cắt thịt của đêm đông Hà Nội, những công nhân xây dựng trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) tận dụng ít phút nghỉ giải lao để cùng nhau đốt lửa sưởi.
-
Ngày 16.12, nhiều khu vực ở các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ đã xuống dưới 10 độ C nhưng học sinh vẫn tới trường với chân trần và quần áo phong phanh. Chỉ những vùng có tuyết, học sinh mới được nghỉ học...