Đột nhập vào nhà, trút "mưa dao" vào 2 mẹ con bạn gái

Thứ sáu, ngày 29/11/2013 09:16 AM (GMT+7)
Khi hàng xóm tiếp cận nhà bà Nhẫn thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Từ ngoài cửa, chị Bích - con gái bà Nhẫn bị chém nhiều nhát vùng đầu và gáy, ngất lịm tại chỗ; cạnh đó, bà Nhẫn cũng bị nhiều vết chém trên người.
Bình luận 0
Đã có vợ và hai con nhưng bỏ vợ, cách đây 3 năm Dũng quan hệ tình cảm với chị Bích - người phụ nữ đã ly dị chồng. Biết tính Dũng chơi bời, hay đánh vợ nên khi Dũng ngỏ lời cưới thì gia đình chị Bích không đồng ý. Cay cú vì bị từ chối, gã vác 2 con dao đến nhà chị Bích, không nói không rằng chém nhiều nhát vào người mình yêu thương và mẹ chị Bích. Sau gần chục ngày lẩn trốn, y bị bắt trong lúc nhận tiền tiếp tế của người thân để bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đối tượng Đồng Quang Dũng.
Đối tượng Đồng Quang Dũng.

Khoảng 6h sáng 17.11, người dân ở xóm Gò Cao, xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía nhà bà Phạm Thị Nhẫn (SN 1964). Khi hàng xóm tiếp cận nhà bà Nhẫn thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Từ ngoài cửa, chị Vũ Thị Bích (26 tuổi) con gái bà Nhẫn bị chém nhiều nhát vùng đầu và gáy, ngất lịm tại chỗ. Cạnh đó, bà Nhẫn cũng bị nhiều vết chém trên người. Ngay lập tức các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Còn hung thủ là Đồng Quang Dũng (31 tuổi), trú tại tổ 4, phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đồng Hỷ đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, thu giữ vật chứng, ghi lời khai ban đầu. Từ lời khai của nạn nhân và quá trình thu thập thông tin, chứng cứ tại hiện trường, CQĐT xác định, sáng 17.11 Đồng Quang Dũng mang theo 2 con dao đến nhà chị Vũ Thị Bích. Dũng cầm dao đi thẳng vào trong buồng ngủ, túm cổ áo chị Bích và lôi ra đường. Lúc này chị Bích đang nằm trong giường với một người bạn gái hàng xóm. Thấy sự việc, chị này đã gọi điện thoại cho bà Nhẫn, mẹ chị Bích đang chăn gà ở phía sau nhà.

Khi bà Nhẫn chạy ra can ngăn thì bị Dũng dùng dao dài chém nhiều nhát vào đầu, ngực và tay. Thấy vậy chị Bích đẩy mẹ ra ngoài thì Dũng đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, gáy và người chị Bích. Tuy bị thương nặng nhưng bà Nhẫn vẫn cố chạy ra ngoài cổng để hô hoán người dân đến cứu. Thấy vậy Dũng đã vứt dao lại rồi bỏ chạy.

Ngôi nhà nơi nạn nhân Vũ Thị Bích và mẹ sinh sống.
Ngôi nhà nơi nạn nhân Vũ Thị Bích và mẹ sinh sống.

Cả hai mẹ con chị Bích đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên sau 9 ngày tích cực chữa trị, đến 12h ngày 25.11 chị Bích đã tử vong tại bệnh viện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp cùng Viện KSND tỉnh Thái Nguyên, Phòng Khoa học hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Đồng Hỷ tiến hành khám nghiệm tử thi chị Vũ Thị Bích.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân được xác định là do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, chảy tụ máu trong hộp sọ vì bị 21 nhát chém vào vùng đầu và gáy, tổn thương thần kinh trung ương không hồi phục dẫn tới chết. Ngoài ra chị Bích còn bị đối tượng chém cụt 4 ngón tay. Bà Nhẫn, mẹ chị Bích cũng bị nhiều vết chém và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 26.11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Quang Dũng về tội "giết người", đồng thời ra Quyết định truy nã Đồng Quang Dũng.

Được biết, Dũng có lối sống chơi bời, tàn ác, thường xuyên đánh vợ và đã có 1 tiền án về tội "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", bị TAND TP.Thái Nguyên xử phạt 9 tháng tù giam, năm 2009.

Ngày 26.11, khi có được thông tin đối tượng đang trốn tại Quảng Ninh và liên lạc với người thân để lấy tiền trốn sang Trung Quốc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, thành lập 5 tổ công tác, tập trung xác minh, vây bắt đối tượng. Bất ngờ, đối tượng di chuyển về Thái Nguyên để nhận tiền, các mũi trinh sát đã nhanh chóng theo dõi, bám sát các diễn biến. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm lấy tiền… thì đến khoảng 23h30' ngày 26.11, khi đối tượng di chuyển đến khu vực phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ.

Tại CQĐT Đồng Quang Dũng khai nhận, y quen chị Bích được 3 năm, hai người đã nảy sinh tình cảm sâu đậm. Nhưng khi Dũng có ý định cưới chị Bích thì gia đình chị không đồng ý.

Sáng 17.11, Dũng chuẩn bị thuốc chuột để trong người, cầm dao đến nhà chị Bích với mục đích ép chị Bích cùng đi với hắn đến một nơi xa để sinh sống với nhau, nếu không được thì sẽ giết chết hai mẹ con chị Bích rồi tự tử. Và kết quả là sự việc đã diễn ra theo "phương án 2", chị Bích đã tử vong dưới 21 nhát dao oan nghiệt của gã đàn ông vẫn thề thốt lời yêu thương chị suốt 3 năm qua.
CAND (Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem