ĐT Anh bị loại: Tại Rooney “độc miệng” như… Pele?

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 21/06/2014 20:19 PM (GMT+7)
Đội tuyển Anh đã chính thức bị loại sau khi Costa Rica thắng Italia. Đây là lần đầu tiên trong các kỳ tham dự World Cup, Anh bị loại ngay từ vòng bảng. Và với nhiều cổ động viên, người có lỗi lớn nhất là Wayne Rooney với những dự đoán tệ hại như Vua bóng đá Pele.
Bình luận 0

Trên toàn thế giới, ai cũng biết Pele đá bóng giỏi bao nhiêu thì dự đoán lại kém cỏi bấy nhiêu. Ở mỗi kỳ World Cup, Pele đều đưa ra nhận định đội bóng có khả năng tỏa sáng. Và thật trùng hợp, tất cả các ứng cử viên được Pele “chọn mặt, gửi vàng” đều bị loại từ rất sớm.

Ở World Cup 1994, Pele bảo Colombia sẽ vô địch. Nhưng ngay sau vòng bảng, Valderama cùng các đồng đội đã phải về nước sớm. Đến World Cup 1998, Pele trao gửi niềm tin vào Tây Ban Nha và họ cũng bị loại ngay từ vòng bảng. World Cup 2002, Pele khẳng định Trung Quốc sẽ tiến xa. Thực tế: Trung Quốc thua tuyệt đối 3 trận vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào. Cũng ở giải này, Pele tiên đoán Pháp cùng Argentina sẽ lọt vào trận chung kết. Tuy vậy, cả hai ứng cử viên nói trên đều bị loại ngay ở vòng bảng. Tại World Cup 2010, Pele khăng khăng Nam Phi sẽ gây bất ngờ và một đội châu Phi sẽ giành chức vô địch. Kết quả: Không đội châu Phi nào vô địch, còn Nam Phi đúng là “gây bất ngờ” khi trở thành đội chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng.

img Rooney là "đệ tử chân truyền" của Pele ở khoản "độc miệng"?

Với khả năng đoán đâu sai đó, Pele trở thành cơn ác mộng với bất cứ đội bóng nào được ông nhắc tới. Riêng với đội tuyển Brazil quê nhà, Pele chỉ một lần đưa ra dự đoán theo hướng “có lợi”. Năm 2002, Pele bảo Brazil không thể vượt qua vòng bảng, nhưng rốt cuộc, Selecao đã đoạt chức vô địch. Đoán sai kiểu đấy thì đúng là đại cao thủ.

Đến giờ, Pele hiếm khi dự đoán nữa. Và Pele có lẽ cũng không cần phải tự làm xấu mặt mình bởi ông đã tìm ra “truyền nhân”. Đó chính là tiền đạo Wayne Rooney của đội tuyển Anh.

Trong 2 kỳ World Cup trước, Rooney bị coi là nguyên nhân chủ yếu khiến Anh bị loại sớm. Điều đó quá đúng về chuyên môn khi chân sút này đá 5 trận ở World Cup 2006 và 4 trận tại World Cup 2010, nhưng không ghi được bàn thắng nào và thậm chí còn nhận thẻ đỏ trong trận tứ kết World Cup 2006 gặp Bồ Đào Nha.

Đến World Cup 2014, Rooney đã giải được cơn khát bàn thắng (ghi bàn trong trận gặp Uruguay), nhưng đội Anh phải về nước sớm khi vòng bảng mới qua 2 lượt trận. Cần phải có lý do nào đó để đổ tội và không có gì thích hợp hơn việc dồn lỗi cho… cái miệng của Rooney.

Trước thềm World Cup 2014, Rooney lên báo tâm sự: “Đây là đội tuyển Anh tốt nhất mà tôi từng thi đấu. Chúng tôi có thể lực dồi dào cùng tốc độ tuyệt vời. Với những gì có trong tay, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào”. Trước trận gặp Italia, Rooney “nổ”: “Tôi nghĩ đội tuyển Italia phải sợ hãi khi đối mặt với đội Anh”. Ngay lập tức, Anh thua Italia 1-2. Trước trận đối đầu Uruguay, Rooney lại thao thao bất tuyệt: “Anh sẽ vượt qua khó khăn. Chúng tôi sẽ thắng Uruguay. Anh là đội bóng lớn và không thể bị loại sớm”. Phần còn lại thế nào, ai cũng đã biết khi Anh thua Uruguay 1-2 và đã bị loại sớm.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Rooney chứng tỏ khả năng dự đoán quá tồi đến mức “độc miệng” như thế này. Năm 2009, trước trận chung kết Champions League gặp Barcelona, Rooney “chém gió”: “Barca không có 2 hậu vệ biên Alves và Abidal do bị treo giò và Manchester United sẽ thắng bằng bài những đường tạt bóng”. Đến khi đá thật, Manchester United thua 0-2, trong đó có 1 bàn từ cú đánh đầu của Messi.

Năm 2010, Rooney bảo: “Inter Milan sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa nếu muốn vô địch Champions League”. Ngay năm ấy, Inter dưới sự dẫn dắt của “Người đặc biệt” Jose Mourinho đã đăng quang.

Năm 2011, khi Manchester United tái ngộ Barca trong trận chung kết Champions League, Rooney phát biểu: “Chúng tôi đã nằm lòng cách chơi của họ và đã có phương án đánh bại họ”. Thực tế, Rooney đã ghi bàn, nhưng Manchester United vẫn thất bại với tỉ số 1-3.

Trước mùa giải 2013-2014, Rooney cao hứng nêu quan điểm: “Nếu rời Manchester United, tôi sẽ không bao giờ đến Arsenal bởi đội bóng này chẳng có cơ hội giành bất cứ danh hiệu nào”. Đến cuối mùa, Manchester United của Rooney trắng tay toàn tập, còn Arsenal kết thúc 9 năm không danh hiệu bằng chức vô địch cúp FA.

Với những thống kê kể trên, có lẽ người Anh nói chung và Rooney nói riêng phải đặc biệt lưu tâm điều này. Cách tốt nhất trước các giải đấu hay trận đấu quan trọng là Rooney nên kín tiếng, đừng đăng đàn dự đoán này nọ làm gì cho… khổ đội nhà.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem