ĐT Anh trước cửa tử: Bết bát vì thuê nhầm… “thầy mo” dởm?

Đức Hiếu Thứ sáu, ngày 20/06/2014 11:13 AM (GMT+7)
Sau 2 trận thua liên tiếp, đội tuyển Anh còn rất ít hy vọng vượt qua vòng bảng. Trong nỗi buồn thất bại, không ít người Anh tin rằng, “Tam sư” kém cỏi do thuê phải pháp sư đã hết thời.
Bình luận 0

Đội tuyển Anh gần như chắc chắn bị loại sớm, đó là chuyện rõ như ban ngày. Chỉ cần Italia hòa Costa Rica trong trận đấu vào 23 giờ hôm nay (20.6) là Anh chính thức xách vali về nước sớm.

Các thành viên đội tuyển Anh đang ra sức thể hiện sự tiếc nuối và đổ lỗi về việc thần may mắn ngoảnh mặt với họ. Nhưng với những người duy tâm thì chẳng có hên xui nào ở đây hết, Anh thua đơn giản vì họ đặt niềm tin nhầm mo vào một “ông thầy mo” kém tài cán.

img

Phép thuật của pháp sư Guaranta đã không phát huy tác dụng với đội tuyển Anh tại World Cup 2014.

Chuyện là, trước thềm World Cup 2014, các phóng viên của tờ Daily Mail đã tìm đến pháp sư Daddy Guaranta để nhờ ông này… làm phép giúp đội Anh giải hạn và đoạt chức vô địch. Ở Brazil, Guaranta (tên thật là Roberto Barros) được rất nhiều người tôn kính. Trước đây, ông này đã có rất nhiều lần yểm bùa thành công, giúp các đội bóng tin vào phép thuật của ông “ước gì được nấy”. Thành công nổi bật nhất của Guaranta là việc ông làm phép giúp Brazil vô địch World Cup 2002.

Tuy nhiên, đấy đã là chuyện của quá khứ. Năm 2014, ở tuổi 84, Guaranta đã tuyên bố giải nghệ. Do các phóng viên Daily Mail nhờ cậy quá nhiệt tình, Guaranta mới quyết định “ra tay” lần cuối. Và đó là sai lầm của cả Guaranta lẫn những người tìm tới ông.

Ban đầu, Guaranta phán: Đội Anh chắc chắn vượt qua vòng bảng và ông sẽ làm phép để họ tiến tới trận chung kết để gặp Brazil (đó là điều tất nhiên, bởi Guaranta chính là người Brazil). “Thầy” Guaranta còn nghĩ ra những phép thuật hết sức kỳ bí như giúp đội Anh át vía đối phương bằng việc… đi qua cửa phòng thay đồ của đối thủ, Rooney vẩy nước muối lên người để trừ tà ma, huấn luyện viên Hodgson phải tắm ngoài biển mỗi ngày để gột rửa xui xẻo, khi đá phạt phải đặt ngón tay lên trán theo hình tam giác để tạo ra “con mắt thứ ba”… Tóm lại, Guaranta “chém gió” đủ kiểu và khiến người Anh cảm thấy vô cùng tin tưởng.

Nhưng thực tế sân cỏ đã đưa ra câu trả lời ngược lại. Anh hiện tại đúng là vẫn còn vài phần trăm hy vọng lách qua khe cửa hẹp. Nhưng hầu hết cổ động viên Anh không còn tin vào khả năng lật ngược tình thế của đội nhà. Vì thế, “thầy mo” Guaranta bị họ mang ra trách móc cũng là điều dễ hiểu.

Không chỉ có Guaranta, trước thềm World Cup 2014, một “thầy” khác tên Nana Kwaku Bonsam (người Ghana) khẳng định đã làm phép khiến Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha không thể dự World Cup 2014 vì chấn thương, còn đội tuyển Ghana sẽ tiến xa. Kết quả: Ronaldo vẫn ra sân thi đấu ở trận gặp Đức, còn Ghana thì thất bại trước Mỹ trong trận ra quân. Rõ ràng Cúp thế giới lần này có lẽ không phải là nơi “tác nghiệp” của các pháp sư với những món bùa chú đậm chất duy tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem