ĐT Việt Nam: Thăng hoa với “đường kiến tạo” từ hậu phương

Chính Minh Thứ sáu, ngày 25/11/2016 06:03 AM (GMT+7)
Không chỉ thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng hạnh phúc sau khi sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2016, mà với chính những người thân của họ, chiến thắng của đội tuyển trước Malaysia cũng giúp tất cả gỡ bỏ một gánh nặng…
Bình luận 0

Mong con không bị chấn thương

Chứng kiến ĐT Việt Nam vào bán kết sớm, ai đó có thể vẫn chưa vui lắm bởi dù gì tham vọng của thầy trò HLV Hữu Thắng lần này là lọt vào chung kết và bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2016 sau 8 năm chờ đợi. Nhưng nếu nhìn toàn cục bóng đá Việt Nam trong khoảng 4 năm qua mới thấy sức ép đè lên đội tuyển lớn thế nào. AFF Cup 2012, SEA Games 2013 chúng ta đều không thể lọt qua vòng đấu bảng. Tới AFF Cup 2014, thầy trò HLV Toshiya Miura cũng thi đấu khá nhọc nhằn ở vòng bảng. Vào đúng thời điểm niềm tin của người hâm mộ dần trở lại sau chiến thắng 2-1 ở trận bán kết lượt đi trước chủ nhà Malaysia, thì tới trận lượt về, tuyển Việt Nam lại bất ngờ thua 2-4 trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên.

img

Gia đình Xuân Trường đã sang Myanmar để cổ vũ cho con trai cùng đội tuyển thi đấu trận ra quân với đội chủ nhà. Ảnh: I.T

Tôi hiểu công việc của chồng và muốn anh toàn tâm tập trung hết cho nhiệm vụ chuyên môn cùng đội tuyển, đó cũng là nhiệm vụ thiêng liêng, vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc”.

Bà xã HLV Hữu Thắng

Có lẽ đó cũng là lý do ngay cả khi tuyển Việt Nam đã thắng chủ nhà Myanmar ở trận ra quân, người thân của các tuyển thủ vẫn chưa dám “nói trước” vì ngại lỡ “bước không qua”. Chỉ đến khi thầy trò HLV Hữu Thắng vượt qua Malaysia, chính thức giành vé sớm vào bán kết, tất cả mới có thể trải lòng.

Trao đổi với NTNN - Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hường, bố Trọng Hoàng không giấu nổi sự xúc động: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi con trai ghi được bàn thắng trước Malaysia. Nhưng nói gì thì nói, bàn thắng vẫn là công sức của cả đội. Tôi muốn qua báo chí gửi lời chúc mừng tới toàn đội tuyển ở Myanmar”.

Theo dòng tâm sự, ông Hường chia sẻ thêm: “Mỗi khi vào sân Hoàng đều đá rất nhiệt. Trong màu áo SLNA trước đây, không trận nào trên sân Vinh mà quần áo của cháu không lấm lem đất, người hâm mộ rất thương! Cũng vì lối đá máu lửa như vậy nên nhiều khi Hoàng phải nhận những chấn thương khá nặng, lỡ hẹn với đội tuyển. Mừng là càng khó khăn Hoàng lại càng nỗ lực vượt qua với khát khao được cống hiến cho đội tuyển”.

Cùng chung suy nghĩ với ông Hường, ông Lương Bách Chiến – bố Xuân Trường bộc bạch: “Sau trận thắng Malaysia, tôi nhắn tin cho Trường động viên cháu và toàn đội tuyển cố gắng tiếp tục thi đấu tốt, cống hiến, vì màu cờ sắc áo. Với riêng Trường, tôi cũng nhắc cháu cố gắng tránh chấn thương vì AFF Cup 2016 vẫn còn dài”.

Chu toàn việc nhà để chồng làm việc nước

Là “bóng hồng” đứng sau những thành công ban đầu trong sự nghiệp cầm quân của HLV Hữu Thắng, chị Trần Thị Thanh Thủy vô cùng hồ hởi bày tỏ: “Gia đình tôi luôn tập trung trước tivi, cùng xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016. Chứng kiến đội tuyển thắng Malaysia 1-0 để sớm lọt vào bán kết, cả nhà đều vui và hạnh phúc lắm, không biết nói gì hơn nữa lúc này”.

Chị Thủy cho hay 2 con trai của mình cũng không bỏ lỡ trận đấu nào của đội tuyển. “Cháu lớn năm nay đã 12 tuổi, cháu bé 4 tuổi. Khi cùng cả nhà ngồi trước màn hình, mỗi khi quay đến hình ảnh của bố, cháu bé không ngớt vẫy tay gọi bố Thắng. Sau mỗi trận đấu, anh Thắng cũng tranh thủ gọi điện về nhà hỏi thăm và chia sẻ cảm xúc cùng cả gia đình. Tôi luôn cố gắng để anh Thắng không mất tập trung, nỗ lực cống hiến tối đa, mang về thành công cao nhất” - chị Thủy chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem