Du lịch, "rẻ mà đắt"

Thứ sáu, ngày 16/05/2014 09:33 AM (GMT+7)
Một tạp chí bên Âu Mỹ gì đó, vừa đưa ra danh sách những nước có giá du lịch rẻ nhất.
Bình luận 0
- Ái chà. Thế nước nào rẻ nhất vậy, để tôi còn tranh thủ đi một chuyến, chứ lương còm cõi thế này, biết đến bao giờ mới được mang tiếng là du lịch nước ngoài?

- Nói ra bảo đảm bất ngờ.

- Cứ nói thử xem sao. Cầu cho nước ấy ở gần gần, may ra còn đi được.

- Việt Nam mình đầu bảng đấy chứ đâu? Gần ngay sát nách nhé. Nào là giá phòng khách sạn rẻ. Rồi ăn uống thì giá cả cũng hợp lý, lại được thưởng thức nhiều món ngon. Nói chung là cây nhà lá vườn, ngon bổ rẻ, tha hồ thưởng thức.

- Ôi trời, tưởng đâu xa lạ. Chắc ông tạp chí kia dở người hay sao ấy. Nghĩ sao mà giá du lịch của mình rẻ được cơ chứ?

- Như đã nói, ăn ngon mà rẻ, ở tốt giá hợp lý.

- Rẻ thì rẻ thật. Nhưng này nhé, vào không đúng nơi thì chúng chém cho mà thẳng tay. Khách sạn ngày cao điểm, lớ ngớ thì giá cũng trên trời. Chưa kể, hàng rong, hàng gánh, xe ôm, taxi… cũng chầu chực chờ hở ra là chém.

- Ôi thế thì rẻ lại hóa thành đắt rồi.

Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem