Du lịch sau Tết náo nức vẫy gọi

Chủ nhật, ngày 19/02/2012 08:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đi Sa Pa ngắm cảnh, vờn sóng biển Hạ Long hay ngắm bình minh ở Angkor Wat; hồ Inle (Myanmar) đang là lựa chọn của rất nhiều người trong những chuyến xuất hành đầu năm mới...
Bình luận 0

Tây Bắc thắng thế

Với nhiều người thích du lịch sau những ngày đoàn tụ đón tết vui xuân với gia đình, tuyến du lịch Hà Nội – Sa Pa – Hà Khẩu – Lào Cai – Hà Nội (5 ngày, 4 đêm) được nói tới và đặt chỗ khá nhiều. Điểm đến này là lựa chọn của cả dân “phượt” lẫn người đi du lịch trước và sau Tết Nguyên đán.

img
Du khách tham quan Angkor Wat, Campuchia.

Ngoài những điểm du lịch nổi tiếng Cầu Mây, Thác Bạc, các tour du lịch cũng thiết kế thăm bản người Mông Tả Van, thung lũng Mường Hoa và tổ hợp máy thủy điện cổ duy nhất do Pháp xây dựng, xuất cảnh sang Trung Quốc dạo chơi tham quan thị trấn Hà Khẩu, rồi quay về chơi chợ đường biên, cầu Cốc Lếu…

Điều đáng ngạc nhiên là năm nay cung đường Hà Nội – Mai Châu – Sơn La – Điện Biên – là cung đường Tây Bắc vốn chỉ dành cho dân “phượt” thì hiện tại một số công ty du lịch cũng khai thác phục vụ với các điểm đến thăm nhà tù Sơn La, cây đào Tô Hiệu, ngắm phong cảnh trên đèo Pha Đin– con đèo cao, dài thứ 2 Việt Nam. Anh Vũ Văn Trung - hướng dẫn viên Công ty Thương mại và Du lịch văn hoá - đơn vị tổ chức tour này chia sẻ: “Các chương trình rất linh động về thời gian, từ 2 ngày 3 đêm tới 5 ngày 6 đêm, tuỳ quỹ thời gian và túi tiền của du khách”.

Những ngày nghỉ tết dài đã qua đi, nhưng trên các diễn đàn của dân “phượt” (đi chơi ngẫu hứng), không khí vẫn rất náo nức. Điểm đến là Tây Bắc được nhắc tới rất nhiều với những lời gợi mở: Ngắm hoa đào, hoa mận nở, hay thưởng thức sương mù, băng giá giữa tiết trời 0 độ C. Nhiều “phượt thủ” ở TP.HCM đã lên kế hoạch đi… xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội theo đường Tây Trường Sơn, sau đó đi một vòng các tỉnh biên giới phía Bắc gồm: Sơn La – Lào Cai – Hà Giang - Lạng Sơn - Quảng Ninh… với lời hẹn: “Tới Hà Nội còn sung sức sẽ đi về TP.HCM theo QL1A, nếu thấy đuối rồi thì ném xe lên tàu về”.

Myanmar, Campuchia, Singapore vẫy gọi

Với tour du lịch nước ngoài, các nước lân cận trong khu vực Đông Nam Á vẫn là lựa chọn số 1. Là người đi du lịch “chuyên nghiệp” nên Nguyễn Minh Chi- nhân viên sale (bán hàng) cho một nhãn hàng nổi tiếng quyết định đi du lịch Myanmar dịp sau Tết. Chi cho biết: “Vietnam Airline đang khuyến mãi vé bay thẳng Hà Nội - Yagoon giá rẻ giật mình là 614.000 đồng/chiều, vé khứ hồi cả thuế, các loại thuế là 3,395 triệu đồng/khứ hồi. Đại sứ quán Myanmar đã thông báo miễn phí visa...”.

Chi cùng nhóm bạn 7 người dự kiến đi thăm Yagooo, Bagan, Mandalay, hồ Inle… “Tổng chi phí 11 ngày khoảng 800-900USD (16,5-18,5 triệu đồng), rẻ hơn đi du lịch trong nước cùng thời gian nên cả nhóm quyết định xuất ngoại”- Chi cho biết.

Tour đi Campuchia cũng thu hút sự quan tâm của cả dân “phượt” lẫn người đi du lịch theo đoàn. Phượt thủ có nick name (biệt danh) Kenryvo cho biết đang lập đoàn khoảng 10 người đi du lịch Campuchia bằng xe gắn máy theo cung đường: TP.HCM - Hà Tiên - Kampot - Sihanoutville - Siem Riep – Phnompenh. Điểm đến là Cánh đồng chết; Nhà tù Toul Sleng; Angkor; Biển Hồ, chợ đêm ở Siem Riep…

Các công ty lữ hành du lịch ở cả Hà Nội và TP.HCM cũng đang thiết kế tour này trong thời gian từ 4-6 ngày. Anh Nguyễn Văn Sơn- đại diện Công ty Du lịch Thái Bình Dương cho hay, hiện số người đặt tour này khá lớn - với đoàn lên tới hàng trăm người. Chi phí cũng khá rẻ: 160USD (từ TP.HCM, đi xe ô tô), từ Hà Nội thì cộng thêm vé máy bay và các phụ phí khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem