Mùa giải 2002-2003, anh đầu quân cho đội bóng nước Anh Manchester United. Mùa giải 2009, ngày 1.7, Ronaldo chuyển từ M.U sang Real Madrid (Tây Ban Nha) với cái giá chuyển nhượng kỷ lục là 80 triệu bảng. Trên bình diện CLB có thể nói C.Ronaldo đã đạt được nhiều vinh quang. Có chăng anh chỉ thua mỗi Lional Messi của Barcelona. Nhưng anh vẫn bị mang tiếng là “cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ”.
Khi trở về khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tham gia EURO hay World Cup, Ronaldo thường là tịt ngòi và vô duyên. Đến mức như vế đối lại của câu nói trên, anh bị coi là “cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn”. Biết bao hy vọng, mong chờ, tin tưởng đặt vào anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tiếc thay, buồn thay, Ronaldo chưa khi nào đáp ứng được hy vọng đó của người dân Bồ Đào Nha.
Trong trận đấu Bồ Đào Nha gặp Đan Mạch ở loạt trận thứ hai vòng bảng EURO 2012, CR7 vẫn năng nổ chạy chỗ, đón bóng chuyền bóng sút bóng, nhưng có 2 pha lẽ ra anh đã có thể ghi bàn thì anh lại đá dở như một cầu thủ nghiệp dư. Có lẽ còn tệ hơn thế. Phút 49, anh thoát xuống nhận cú chuyền của đồng đội, một mình đối mặt với thủ môn Andersen của Đan Mạch nhưng cú sút lại vào tay người ta.
Phút 79 lại một cơ hội không thể ngon ăn hơn, mà với một chân sút như CR7 thì đưa bóng vào lưới lúc đó là một chuyện quá dĩ nhiên, vậy mà anh lại đá chệch cột dọc đến cả mét. Sau pha hỏng ăn vô duyên đến khó tin đó, đội bóng của CR7 đã bị san bằng tỷ số 2-2. May mà ở những phút cuối trận, cầu thủ vào thay người của Bồ Đào Nha là Sylvestre Valera đã giành lại chiến thắng cho đội nhà bằng một cú sút hiểm hóc.
Vậy Ronaldo là ai? Xin thưa: Anh là đứa trẻ mỗi khi trở lại nhà.
Phạm Xuân Nguyên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.