Dùng mèo làm “siêu vũ khí" từ... 500 năm trước?

Thứ hai, ngày 10/03/2014 06:45 AM (GMT+7)
Một nhà nghiên cứu người Đức Mitch Fraas phỏng đoán có thể mèo đã được sử dụng để làm lính phóng hỏa trong cuộc chiến tranh ở Đức từ thế kỷ 16.
Bình luận 0
Mitch Fraas hiện đang công tác tại Đại học Thư viện Pennsylvania đưa ra nhận định trên sau khi phát hiện thấy một bản văn của Franz Helm ở Cologne miêu tả về cách sử dụng mèo làm “lính phóng hỏa”.

img
Bức họa vẽ mèo gắn túi lửa trên lưng ở Đức từ thế kỷ 16.

Đoạn văn viết: “Tạo ra một cái túi nhỏ có chứa các mũi tên được đốt lửa… nếu muốn phóng hỏa một thị trấn hoặc lâu đài, thì tìm một con mèo từ nơi đó sau đấy quấn cái túi này vào lưng con mèo, đốt cháy rồi để con mèo chạy đi đến lâu đài gần nhất. Vì sợ nên con mèo sẽ tìm nơi trốn trong chuồng cỏ khô hoặc rơm từ đó mà sẽ sinh ra hỏa hoạn”.

Văn bản này được Mitch Fraas xác định viết vào khoảng năm 1530 dưới dạng bản thảo và được công bố chính thức khoảng năm 1625. Ý tưởng biến mèo thành lính phóng hỏa này của Franz Helm cũng trùng hợp với bức vẻ Sistine Chapel cùng thế kỷ của Michelangelo, có hình mèo và bồ cầu chứa lửa trên lưng được Shakespeare miêu tả giống như “vua Richard III đang cố đóng bom cho con mèo”.

Mặc dù vậy, Mitch Fraas vẫn có đôi chút nghi ngờ về tính ứng dụng của loại ý tưởng kỳ quái này. Tuy nhiên, điều này cũng có thể không phải là kinh khủng nhất trong lịch sử chiến tranh. Trong Thế chiến II, Liên Xô đã huấn luyện chó đeo bom có sức mạnh như một khối mìn di động để chống tăng, quân đội Mỹ đã cố gắng thử nghiệm bom dơi để đốt cháy các tòa nhà của Nhật Bản. “Chắc chắn trong thế kỷ 20, chó và các động vật khác đã được sử dụng cho các mục đích kinh khủng trong chiến tranh”, Fraas nói.

Trước đấy, trong Kinh Thánh Cựu ước cũng từng đề cập tới sự tích Samson gắn ngọn đuốc vào đuôi 300 con cáo để đốt cháy các cây trồng của Philistines. Trong một bài viết khác, nhà nghiên cứu Fraas còn chỉ ra một bản văn tiếng Nga là Primary Chronicle còn tiết lộ chi tiết việc các nhà lãnh đạo Olga của Kiev đã sử dụng chim bồ câu trong cuộc chiến vào thế kỷ 10.

“Olga ra lệnh mỗi gia đình phải nộp 3 con chim bồ câu, mỗi con phải gắn liền giẻ nhúng vào lưu huỳnh ở dưới bàn chân. Khi những con chim này trở về tổ của chúng thì nó sẽ đốt cháy cả thành phố khiến người Derevlians phải chết trong nhà của họ và sự trả thù của Olga thành công”, Fraas cho biết.

Đặc biệt, sau khi công bố hình ảnh mèo mang tên đốt lửa trên Internet, Fraas còn nhận được nhiều thông tin hơn về lĩnh vực “đạn đạo động vật”. Trong đó có không ít những thông tin về việc sử dụng động vật để phóng hỏa trong thời kỳ đầu ở Trung Quốc cổ, bao gồm cả hình ảnh một con bò với một giỏ đuốc cháy gắn liền với nó.
Minh Nhân (theo Livescience) (Minh Nhân (theo Livescience))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem