Dùng muôi múc canh đánh hổ, cứu chồng

Thứ ba, ngày 15/02/2011 15:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một phụ nữ Malaysia đã cứu chồng khỏi bị hổ vồ, chỉ với thứ “vũ khí” duy nhất trong tay: Một chiếc muôi múc canh.
Bình luận 0

Con hổ dữ dằn lao về phía Tambun Dedin khi ông này đang đi săn sóc tại một khu rừng gần nhà ở miền bắc Malaysia. Thật may mắn, ngay trong lúc nguy hiểm ấy, bà vợ 55 tuổi Han Besau nghe được tiếng hét kêu cứu của chồng, rồi chạy thẳng tới “hiện trường”.

img
Hình minh họa. Ảnh: Orange

Với thứ “vũ khí” duy nhất trong tay là một chiếc muôi múc canh cỡ lớn, bà Han Besau lấy hết sức bình sinh nện mạnh vào đầu hổ dữ, khiến con vật này phải bỏ chạy. Nhờ vậy, ông Tambun thoát hiểm, chỉ bị thương nhẹ vì bị hổ cào.

“Khi ấy, tôi rất hoảng sợ. Tôi lấy hết sức để đẩy nó ra, nhưng nó chẳng hề xê dịch chút nào. Tôi phải đánh vật với hổ để tránh móng vuốt của nó. Nếu vợ tôi không đến kịp thời, chắc chắn tôi đã bị nó cào cho đến chết rồi”, ông Tambun nói đầy cảm kích.

Ông Tambun cũng cho biết, trong lúc vật lộn, ông đã cố trèo lên cây để thoát thân nhưng lại bị con hổ kéo xuống.

Theo Orange

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem