Được báo mộng chỗ giấu vàng, hàng trăm người đi đào

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 18:54 PM (GMT+7)
Nhiều lần nằm mộng thấy "ông tiên" chỉ cho chỗ có vàng nên ông Nguyễn Văn Đây và ông Nguyễn Văn Thìn đã thuê người đào bới với hy vọng đổi đời.
Bình luận 0

imgTân Long miếu, nơi “ông Tiên” báo mộng có vàng.

Nằm mơ thấy vàng

Ngày 2.9, người dân 2 xã Hựu Thành (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) và xã Thạch Phú (huyện cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) xôn xao chuyện đào bới đất đai để tìm vàng. Gần một tháng qua, họ xới tung đất vườn, đất rẫy quanh khu vực Tân Long Miếu ở Giồng Da, thuộc ấp 1, xã Thạch Phú, huyện Cầu Kè.

Người khởi xướng cho công cuộc tìm vàng đó là ông Nguyễn Văn Đây, ngụ ở ấp 1 và ông Nguyễn Văn Thìn, ngụ ở ấp 2. Sau khi bàn bạc, thống nhất với nhau, cả hai ông đã cùng nhau huy động toàn bộ lực lượng nhân công từ anh em họ hàng đến việc thuê thêm người để đào vàng với hy vọng đổi đời.

Làm việc cùng chúng tôi, ông Mai Văn Nhớ - Trưởng ấp 1 - cho biết, ông Nguyễn Văn Đây nói rằng nhiều lần nằm ngủ thấy “ông tiên” râu tóc bạc phơ báo mộng, chỉ nơi gần ngôi miếu trên phần đất của cha ruột mình có vàng, mau đào lấy để được hưởng giàu sang. Không chỉ riêng ông Đây được báo mộng mà cùng khoảng thời gian đó, ông Thìn cũng nằm mơ thấy y như vậy.

Ngay lập tức, họ rủ nhau đi xem bói thì hai ông tin sái cổ khi thầy bói cũng phán đúng như lời “ông tiên” nói. Cả hai trở về chuẩn bị kinh phí, thu xếp công việc và tiến hành đào vàng ngay trong ngày hôm sau. Ban đầu là đào đất của ông Đến vì họ xin đào trong Tân Long Miếu nhưng không được, đang đào suôn sẻ thì có trận mưa rất to khiến mọi người phải dừng lại.

Khi tạnh mưa, mọi người tiếp tục đào thì bất ngờ phát hiện một con lươn rất to, dài, màu nâu thẫm. Không hề băn khoăn, họ bắt ngay con lươn đó về làm bữa nhậu. Sáng hôm sau, hai con heo nhà ông Đến con thì bị chết, con bị gãy giò mà không biết vì lý do gì. Bà Nguyễn Thị Bé (vợ ông Đến) cho rằng do ăn con lươn nên mới xảy ra cớ sự nên ngăn cản, không cho đào tiếp.

Không nghe lời khuyên răn của vợ, ông Đến và ông Thìn tiếp tục tiến hành đào vào những ngày sau đó, họ cho rằng "thần giữ của" đã khiến vàng "chạy" đi nơi khác nên nhóm người này đã xin đào trên đất của ông Nguyễn Văn Bé Cư.

Khu đất này trông rất nhiều cây cối nên ông Cư không đồng ý, tuy nhiên hai ông này chấp nhận bồi thường hậu hĩnh là nếu làm thiệt hại cây trái như mỗi cây nhãn hoặc bưởi sẽ là 1 triệu đồng, đồng thời hứa đào được vàng sẽ chia phần sòng phẳng. Thấy vậy, ông Cư đồng ý cho đào.

Ông Mai Văn Nhớ cho biết thêm: "Người dân nơi đây đang truyền tai nhau rằng, hàng trăm năm trước, khi vùng này còn là biển cả, có một chiếc tàu chở đầy vàng đi đến đây thì bị giông bão đánh chìm. Do vậy, họ càng tin tưởng rằng nơi đây có vàng thật, họ đua nhau đi đào vàng mặc dù chính quyền đã ngăn cản".

Quyết tìm vàng để mong đổi đời

Gần một tháng qua, khu đất xung quanh ngôi Tân Long Miếu (thuộc Giồng Da, ấp 1, xã Thạnh Phú) bị một nhóm người xới tung lên để tìm vàng. Bà Lê Thị Tím - thành viên ban quản khu miếu bức xúc: "Thời gian đầu, họ đến gặp tôi xin phép đào đất để tìm vàng và viết cam kết nếu đào được vàng sẽ chia phần cho tôi. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý vì ngôi miếu là nơi linh thiêng, không ai được quyền xâm phạm.

Khi không được tôi đồng ý, họ còn cố xin đào đất ở khu rẫy trồng cây khoai mì, tôi cũng dứt khoát ngăn cản. Thế rồi họ chuyển qua đào bới phía sau ngôi miếu, thuộc phần đất của ông Nguyễn Văn Đến (cha ông Đây), nên tôi không thể cản được vì đất này không nằm trong phạm vi của ngôi miếu".

Xung quanh ngôi miếu có rất nhiều các hố rộng hơn 3m2, chiều sâu khoảng 3m, thậm chí có những hố được đào sát với chân tường của ngôi miếu. Khu đất này là nơi có nhiều người qua lại, sợ bị người dân phàn nàn, cơ quan chính quyền vào cuộc nên họ đã bỏ đi nơi khác đào. Vì tin rằng có vàng, lại linh tính biết có người tìm nên vàng đã "di chuyển" từ nơi này sang nơi khác, do vậy họ phải đào nhiều hố, ở nhiều nơi để bao vây vàng.

Những năm trước đây đều có người lạ đến đây tìm kiếm, đào bới lấy vàng nhưng ai cũng ngán ngẩm khi ra về tay không. Sở dĩ có chuyện người ta đua nhau đến đây tìm vàng vì gần đây ở Tân Long Miếu có sự lạ. Nền của ngôi miếu ngày càng nhô cao lên so với vùng đất xung quanh khiến nhiều người dân không thể lý giải được và tung ra nhiều lời đồn đoán, thêu dệt rằng dưới nền khu miếu có nhiều vàng nên nó sinh sôi nảy nở, tìm cách đội đất chui lên.

Bà Lê Thị Út (65 tuổi) - cư dân ấp 1 cho biết: "Tôi đã sống ở đây gần hết cuộc đời rồi. Khu đất Giồng Da này rất linh thiêng, nền của ngôi Tân Long Miếu ngày xưa là nền cũ của một ngôi chùa Khmer.

Nghe ông bà kể lại rằng, khu vực Tân Long Miếu này chính là chỗ chiếc tàu chở đầy vàng bị đánh chìm khi trước kia vùng này còn là biển. Chẳng biết mọi người rỉ tai nhau đến đâu mà quanh năm ngày tháng đều có cả người quen lẫn người lạ đến đây tìm vàng khiến cuộc sống người dân bị rối loạn, đảo lộn".

Những khu vườn, đám rẫy xung quanh Tân Long Miếu lỗ chỗ những cái hố to, sâu hoắm. Khi đào xong, họ cũng chỉ dọn dẹp qua loa, thậm chí có hố họ chẳng thèm lấp đất lại mà hố sâu rất nguy hiểm. Đến khu đất của ông Nguyễn Văn Đến, cách Tân Long Miếu khoảng 60m thì phát hiện một cái hố mới đào rộng khoảng 30m2, sâu khoảng 4m. Trên mặt hố có những ống nước nhựa khá lớn nằm ngổn ngang.

Ông Ba Tòng (76 tuổi) - cư dân ấp 1 nói: "Những người trong nhóm đào vàng đều là anh em trong họ. Những buổi chiều họ tổ chức ăn nhậu, tôi nghe thấy nếu tìm được vàng thì sẽ chia đều nên ai ai cũng tích cực đào. Khu đó có mấy bụi tre khổng lồ từ lâu đời nhưng cũng bị họ đào tung tận gốc rồi đem đi bán lấy tiền".

Ông Tòng còn cho biết thêm: "Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh họ đào vàng nhưng không thấy được vật gì có giá trị cả. Có lời đồn rằng họ đã đào được 2 cây vàng và một chum sành đựng vàng. Họ đào hết chỗ này đến chỗ khác, hố nào cũng sâu và rộng. Khu vực này là đất trồng, đa phần là cát rất dễ sạt lở, do vậy rất nguy hiểm, không khéo mất mạng vì tham tìm vàng".

Theo ông Mai Văn Nhớ, ngay khi nghe tin, chính quyền đã đến hiện trường xem xét, nhưng họ nói là đào giếng nước để phục vụ cho việc tưới tiêu. Vì lúc xem chỉ có hố sâu khoảng 6m2 nên cán bộ ra về. Khoảng 2 tuần nay, họ tiếp tục đào ngày đào đêm, lúc cơ quan chức năng lập biên bản thì họ đã đào được 3 cái hố.

Trong đó, cái hố lớn nhất rộng khoảng 30m2, sâu khoảng 4 m. Sau khi lập biên bản, UBND xã đã yêu cầu nhóm người này dừng lại và lấp hố đã đào nhưng lấp chỗ này, họ lại đào chỗ khác và làm lén lút, ngày đêm nên rất khó kiểm soát.

Ông Phạm Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Thạch Phú, cho biết: "Đây là hình thức mê tín dị đoan, cần phải ngăn chặn. Chúng tôi đã báo vụ việc cho huyện và cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn cản mạnh tay hơn, nhằm trấn an dư luận đồn thổi, hư cấu, gây mất an ninh trật tự ở địa phương".
Hôn Nhân & Pháp Luật (Theo Hôn Nhân & Pháp Luật)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem