• Tộc người Miêu (Miao) ở Trung Quốc ngày nay vẫn bám trụ trong các hang động, kiên quyết không chịu rời đi dù chính quyền đã có những động thái kiên quyết.
  • Ngoài Tứ động tâm – bốn vùng đất Phật xưa cổ bên sườn nam Himalaya, xứ Ấn còn có một điểm du lịch hành hương mới – phố núi McLeod Ganj, Tiểu Lhasa, nơi có 20 tấn đất đưa từ Tây Tạng sang...
  • Dù đã cố gắng hết sức để đào bới đất đá, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được 3 thi thể phu vàng bị vùi lấp do sạt lở núi.
  • Trên đường tới trường dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Tiền do phải leo đèo núi trơn, dốc nên trượt chân ngã, phải nhập viện cấp cứu.
  • (Dân Việt) - Chiếc xe ca đã tróc sơn tơi tả, bộ khung rệu rã kêu kèn kẹt khi chồm lên những tảng đá to bằng con lợn nái gồ lên giữa con đường sống trâu.
  • Khau Phạ theo tiếng Thái có nghĩa là Sừng Trời. Ban đêm Khau Phạ lạnh tê tái, nhưng ban ngày lại chịu một cái nóng khô rất khó chịu đặc trưng của vùng núi...
  • Mới hơn 4 tuổi, Lý Thị Sinh đều đặn mỗi ngày 2 lần băng rừng, vượt núi hiểm trở để đến lớp mẫu giáo ở điểm trường Lũng Cà, Trường Tiểu học Thượng Nung, Võ Nhai, Thái Nguyên.
  • (Dân Việt) - Làng Vân (Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng) từ xưa đến nay là nơi “tránh đời” của bao phận người mang trong mình căn bệnh phong.
  • (Dân Việt) - Không phải đu dây qua sông đến trường, cũng không phải đi đò qua sông để đến trường, nhưng ở nơi đó, học sinh cùng thầy cô giáo phải bơi qua sông để đi dạy chữ và đi kiếm từng cái chữ.
  • Dân Việt - Sau cơn mưa to trưa 8.8, nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại chìm trong biển nước. Trên đường Núi Trúc, Nguyễn Khuyến, nhiều ô tô ngập nước chết máy khiến người đi xe ngao ngán...