Trong Tây Du Ký, có lẽ đây là yêu quái "hiền" nhất. Cho đệ tử 20 lượng bạc để xuống núi mua hẳn hoi chứ không đi cướp giật của dân lành, không sát hại con người thậm chí còn bị con người tới tận động phủ đòi tiền.
Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không trước nay đều mang chuyện từng đại náo thiên cung ra để khoe với thiên hạ. Tuy nhiên, không chỉ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới cũng đã từng là nỗi khiếp sợ của tiên nhân.
Chức Tịnh Đàn Sứ Giả của Trư Bát Giới nghe thì oai chứ thực chất là chân gõ mõ, lau dọn bàn thờ, ăn... hoa quả thừa. Tất cả mọi chuyện đều có căn nguyên riêng. Bát Giới không thể tu thành Phật âu cũng là điều đã được đoán định.
Yêu quái này chắc hẳn có sức mạnh và phép thuật rất lớn thì mới có thể khiến một kẻ cao ngạo như Tôn Ngộ Không chấp nhận quỳ lạy, rơi nước mắt như vậy.
Cho đến bây giờ, dù đã được công chiếu hơn 30 năm, nhưng Tây Du Ký 1986 vẫn luôn khiến người xem không khỏi bất ngờ vì những sự thật thú vị khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi nghe đến.
Trong Tây Du Ký, hầu hết các yêu quái cản đường thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh đều phải nhận cái kết bị thu phục hoặc tiêu diệt, chỉ trừ Thiết Phiến Công chúa.