Dwight Yorke: Ăn chơi vô tội vạ, lấy máy bay của Sir Alex đi “bay đêm”, bỏ rơi con trai bị mù

Long Nguyên Thứ tư, ngày 09/10/2024 21:10 PM (GMT+7)
Ngoài những màn trình diễn chói sáng trên sân cỏ, khi còn khoác áo M.U, cựu tiền đạo Dwight Yorke đồng thời cũng tạo “dấu ấn” là một tay chơi thứ thiệt, nghiện sex vô độ và sẵn sàng bất chấp tất cả vì sự ích kỷ của bản thân.
Bình luận 0

Dwight Yorke: Trụy lạc, phóng túng và vô trách nhiệm

Trước khi mùa giải 1998/1999 diễn ra, Sir Alex Ferguson, khi ấy mới là HLV Alex Ferguson đã quyết định chiêu mộ tiền đạo Dwight Yorke từ Aston Villa về M.U. Ban đầu, không mấy ai tin rằng đó sẽ là thương vụ thành công. Bản thân Sir Alex hồi đầu mùa giải cũng chỉ coi Yorke là sự lựa chọn thứ 4, lần lượt xếp sau Andy Cole, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng gần như ngay lập tức, Yorke đã cho thấy anh tài năng đến cỡ nào.

Chơi trên hàng công M.U và đá cặp với Andy Cole, khả năng phối hợp nhịp nhàng, chạy chỗ khéo léo cũng như kỹ năng dứt điểm xuất sắc, Yorke hòa nhập cực nhanh và tỏa sáng rực rỡ. Mùa 1998/1999 ấy cũng đi vào lịch sử M.U khi họ đoạt "cú ăn ba" với những đóng góp to lớn của Yorke, khi anh cùng Cole ghi tổng cộng 53 bàn tại mọi giải đấu.

Dwight Yorke: Sex vô tội vạ, lấy máy bay của Sir Alex đi “bay đêm”, bỏ rơi con trai bụi mù - Ảnh 1.

Yorke từng là tiền đạo siêu hạng của M.U. Ảnh: Getty

Trong 4 năm gắn bó với M.U, Yorke giành được 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 Champions League, 1 Cúp liên lục địa. Việc được chơi cho đội bóng vĩ đại như M.U cũng biến Yorke từ một chân sút giỏi ở thời còn đá cho Aston Villa trở thành siêu sao sân cỏ đúng nghĩa.

Khi đã trở nên nổi tiếng, Yorke mới bắt đầu bộc lộ khả năng ăn chơi khét tiếng, cụ thể hơn là thói nghiện sex nặng. Yorke rất xấu trai, nhưng bù lại là gương mặt lúc nào cũng tươi tắn và "trình" tán gái thì đạt đến mức thượng thừa. Biệt danh "Sát thủ mặt cười" của Yorke có lẽ đúng cả trên sân cỏ cũng như tình trường.

Vì nghiện sex và tư duy "thích khoe khoang", Yorke không ngần ngại kể về những "chiến tích" của mình. Trong cuốn tự truyện "Born to score" (Tạm dịch: Sinh ra để ghi bàn), Yorke đã kể lại một cách rất… tự hào rằng, anh đã có thời điểm "lên giường" với 4 người đẹp khác nhau chỉ trong 1 ngày.

Dwight Yorke: Sex vô tội vạ, lấy máy bay của Sir Alex đi “bay đêm”, bỏ rơi con trai bụi mù - Ảnh 2.

Yorke từng rủ thủ môn Bosnich tham gia "tiệc sex" theo cách rất bệnh hoạn. Ảnh: Getty

Chưa dừng lại ở đây, Yorke còn bộc lộ sự biến thái bằng một câu chuyện khiến đồng đội cũ của anh là cựu thủ môn Mark Bosnich hẳn phải cảm thấy "muối mặt". Số là, trong một lần cao hứng, Yorke đã rủ rê Bosnich quan hệ tập thể với 3 cô gái mặc áo thi đấu của M.U. Bệnh hoạn hơn là họ còn… quay phim những cảnh giường chiếu này rồi sau đó cho các cầu thủ khác xem, coi như đó là một "chiến công".

Nhưng độ ngông cuồng và thái độ bất chấp của Yorke đạt đến "đỉnh cao" phải là lần anh dám chống lại lệnh của HLV Ferguson để đi ăn chơi theo cách không giống ai. Nên nhớ, "Máy sấy tóc" Ferguson là người rất nóng tính, luôn đề cao kỷ luật thép trong nội bộ và sẵn sàng dằn mặt bất cứ cậu học trò nào dám chống lệnh. Ấy vậy mà Yorke vẫn thản nhiên chống đối, thế mới tài!

Chuyện là, vì lo cho cậu học trò cưng, HLV Ferguson có lần thuê cả một chiếc trực thăng đến đón Yorke khi anh này phải thi đấu quốc tế cho ĐT Trinidad và Tobago. Mục tiêu của HLV Ferguson là muốn đưa Yorke trở lại thành phố Manchester sớm nhất để hồi phục sức lực, sẵn sàng cho trận đấu tới của M.U vào cuối tuần.

Yorke lên máy bay nên 2 đồng hương Carlos Edwards và Hector Sam cũng được đi ké. 2 cầu thủ chơi cho Wrexham tại Anh nên HLV Ferguson cũng yên tâm là họ sẽ trở về đúng như dự kiến.

Nhưng HLV Ferguson tính không bằng Yorke tính. Sau này, HLV Brian Flynn của Wrexham lúc đó kể lại, ông những tưởng 2 cậu học trò Carlos và Hector sẽ đến Wrexham đúng hẹn và ra sân tập vào ngày thứ 5. Nhưng rốt cục, phải đến sáng thứ 6, 2 anh chàng này mới xuất hiện trong tình trạng phờ phạc, thiếu ngủ.

Dwight Yorke: Sex vô tội vạ, lấy máy bay của Sir Alex đi “bay đêm”, bỏ rơi con trai bụi mù - Ảnh 3.

Yorke từng lấy cả trực thăng được Sir Alex Ferguson thuê để đi ăn chơi. Ảnh: Soca Warriors

Chuyến bay trực thăng chẳng lẽ ảnh hưởng đến thể lực của Carlos và Hector đến mức ấy ư? Câu trả lời là "Không" mà thủ phạm tạo ra tình huống dở khóc dở cười này chính là Yorke, nhân vật chính của chuyến bay.

Cụ thể, ngay sau khi máy bay cất cánh, Yorke đã chỉ đạo viên phi công 1 câu đơn giản nhưng không có trong kế hoạch của HLV Ferguson. Câu đó là: "Bay thẳng về Trinidad và Tobago". Ban đầu, viên phi công từ chối màn đổi lịch bay này. Tuy nhiên, Yorke đã cương quyết bắt anh ta làm theo ý mình theo kiểu "anh mà không đổi hướng là tôi… nhảy khỏi máy bay".

Cuối cùng, chuyến bay đã có thêm một bến đỗ phát sinh hoàn toàn theo "chỉ đạo" cá nhân của Yorke. Khỏi phải nói thêm thì ai cũng biết, Yorke về Trinidad và Tobago không phải để "thăm nhà" mà là hưởng lạc theo cách "điên rồ" nhất mà anh ta có thể nghĩ ra.

Theo truyền thông Anh tiết lộ sau đó, ngay khi máy bay hạ cánh ở nhà riêng của Yorke, một bữa tiệc tràn ngập rượu mạnh và gái đẹp đã chờ sẵn cả đám để họ ăn chơi trác táng. Điều bất ngờ là khi sự việc đến tai HLV Ferguson và được kiểm chứng đầy đủ, ông vẫn không hề phạt Yorke bởi trên sân cỏ, tiền đạo này vẫn chơi rất hay. Rõ ràng, đó là một ngoại lệ hiếm thấy trong sự nghiệp cầm quân đầy tính nghiêm khắc của Sir Alex.

Dwight Yorke: Sex vô tội vạ, lấy máy bay của Sir Alex đi “bay đêm”, bỏ rơi con trai bụi mù - Ảnh 4.

Yorke đã "đá" Katie Price và bỏ rơi Harvey không thương tiếc. Ảnh: Graziadaily

Ngoài thói hưởng thụ không cần biết đến ngày mai, Yorke còn là một ông bố vô lương tâm đúng nghĩa. Cũng trong thời gian khoác áo M.U, Yorke đã qua lại với người mẫu bốc lửa và nổi tiếng có tên Katie Price (nghệ danh là Jordan). Yorke đã khiến Katie có thai, được Sir Alex khuyên nên lập gia đình, nhưng cuối cùng anh chàng này vẫn "đá" Katie không thương tiếc.

Tồi tệ hơn, khi Katie sinh cậu con trai Harvey bị mù bẩm sinh vào tháng 5/2002 (sau này còn mắc thêm chứng tự kỷ), Yorke còn ráo hoảnh phủ nhận mối quan hệ này. Chỉ đến khi có kết quả xét nghiệm AND, Yorke mới thừa nhận Harvey là con mình. Nhưng, Harvey vốn đã không may lại càng khổ hơn khi có một ông bố như Yorke. Rất hiếm khi Yorke đến thăm Harvey và mỗi lần làm việc đó, anh này luôn tỏ ra miễn cưỡng, đến rồi đi rất nhanh.

Rõ ràng, trên sân cỏ, Yorke là một siêu sao. Nhưng ngoài đời thường, Yorke là một tấm gương rất xấu về nhân cách đến mức không thể chấp nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem