Em gặp mâu thuẫn trên Facebook, anh lấy súng đi giải quyết

Lê Kiến Thứ năm, ngày 07/12/2017 15:25 PM (GMT+7)
Biết em trai mình có mâu thuẫn với một học sinh khác trên mạng xã hội facebook, một thanh niên đã lấy súng, vào quán nước tìm để giải quyết. Vụ việc khiến một học sinh nguy kịch vì bị súng bắn vào đầu.
Bình luận 0

Chiều 7.12, ông Phạm Văn Căn - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT Gia Lai - cho biết, em Đ.H.L (nạn nhân) vẫn trong tình trạng nguy kịch do bị súng bắn vào đầu. Hiện các bác sĩ vẫn tích cực cấp cứu. Sáng nay, đại diện Sở đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe em L nhưng chưa được phép vào.

img

Trường Nguyễn Chí Thanh - nơi em L đang theo học.

Theo ông Căn, khoảng 12h30 ngày 6.12, em Đ.H.L (học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku) đang ngồi ở quán thuộc phường Trà Bá (TP.Pleiku) thì có một thanh niên chạy xe đến hỏi: “Ai là Đ.H.L?”. Lúc này, L đứng dậy trả lời liền bị thanh niên kia lao vào đánh tới tấp, sau đó rút súng ngắn bắn vào đầu nhưng không trúng.

Hoảng sợ, L bỏ chạy liền bị thanh niên này đuổi theo bắn phát thứ 2 vào đầu khiến em gục tại chỗ. Gây án xong, thanh niên kia lên xe máy bỏ trốn. Ngay sau đó, L được một số học sinh cùng trường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Cô giáo chủ nhiệm của L cho biết, em là học sinh bình thường, ở trường không có mâu thuẫn với ai”, ông Căn nói.

img

Quán nước nơi em L bị bắn.

Chiều 7.12, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: H.V.D (SN 2001, phường Hội Phú, TP.Pleiku) là người trực tiếp bắn em L và Cao Văn Mạnh - người lái xe máy chở Dũng đi gây án.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do L và em của D có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên D gặp L để giải quyết. Hai đối tượng này bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Kon Tum”, thượng tá Ngọc Anh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem